‘Những gã khổng lồ’ NutiFood JMG toàn thắng ấn tượng

(PLO)- Chiều 7-4, U-19 Học viện Nutifood với lối đá tấn công đẹp mắt đã giành chiến thắng 2-0 trước U-19 Đồng Tháp, củng cố ngôi nhất bảng C và cùng nhau giành vé vào tứ kết.

Các học trò HLV Guillaume Graechen (thầy Giôm) có màn trình diễn ấn tượng, dù sớm đoạt vé đi tiếp vẫn không có tư tưởng buông thả hoặc dưỡng sức cho loạt đấu knock out.

Trên thực tế, trận đấu gặp U-19 Đồng Tháp chủ yếu mang tính thủ tục, càng giúp cầu thủ của thầy Giôm thoải mái tinh thần và chơi hết mình với lối đá tấn công đẹp mắt, đầy quyến rũ. Các pha lập công của Học viện Nutifood thuộc về Nguyễn Khánh Duy và Nguyễn Quốc Việt ấn định 2-0 trên chấm phạt đền 11 mét.

Khánh Duy (8) ghi bàn mở điểm cho U-19 Học viện NutiFood JMG. Ảnh: ANH THÔNG.

Sau hàng loạt pha hãm thành, Học viện NutiFood mới có bàn thắng muộn ở phút bù giờ hiệp một. Từ một đường kiến tạo tuyệt đẹp của hậu vệ Quốc Bảo, chân sút Khánh Duy đã dứt điểm đầy tinh tế, đánh bại thủ môn Đồng Tháp.

Có bàn dẫn lại chơi trên chân, Học viện NutiFood không quá vội vàng mà chơi nhẹ nhàng nhử đối phương sập bẫy. Ngược lại, học trò cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình rất nỗ lực tìm bàn gỡ nhằm chiếm lợi thế cho chiếc vé tứ kết còn lại. Họ tạo ra nhiều tình huống bắn phá cầu môn đối thủ nhưng tiếc là các chân sút còn kém duyên.

Giữa hiệp hai, từ một tình huống đột phá của tiền vệ trung tâm Cao Hoàng Minh, một hậu vệ của Đồng Tháp đã buộc lòng phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Quốc Việt dễ dàng đánh bại thủ môn đối phương để nâng tỉ số lên 2-0.

Quốc Việt sau ba trận đấu vòng bảng đã ghi năm bàn, một hiệu suất đáng nể của chân sút trẻ NutiFood JMG. Ảnh: ANH THÔNG. 

Cuộc đối đầu giữa U-19 Học viện Nutifood và U-19 Đồng Tháp được đánh giá ngang ngửa khi cả hai tạo ra vô số tình huống gây sóng gió lên khung thành của nhau. Tuy nhiên, theo quan sát của giới chuyên môn, các học trò ông Giôm tỏ ra lợi thế hơn trong các pha tranh chấp bóng nhờ vào thể hình và tầm vóc nhỉnh hơn hẳn đối phương.

Với chiều cao trung bình 1m70, đây chính là điểm cộng khá lớn trong thi đấu đối kháng của các cầu thủ trẻ. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi các học trò của Học viện NutiFood có chế độ chăm sóc đặc biệt do “của nhà trồng được”, từ các chuyên gia dinh dưỡng Nutifood trong nhiều năm qua.

Ở trận tứ kết sắp tới, Học viện Nutifood – nhất bảng C sẽ gặp U-19 Sài Gòn – xếp thứ 3 bảng B vào lúc 15 giờ 30, ngày 10-4.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.