(PLO)- Vào mùa cao điểm mua sắm Tết nhưng tại nhiều khu chợ thời trang lớn trên địa bàn TP.HCM lại lâm vào cảnh vắng vẻ, người bán đông hơn cả người mua.
Trái ngược với cảnh tượng đông đúc, tấp nập vào mùa cuối năm như các năm trước đây thì năm nay nhiều chợ thời trang trở nên đìu hiu, thưa thớt người lui tới. Dù vải vóc, mẫu mã quần áo đa dạng đã nhập về từ khoảng 3 tháng nay nhưng các tiểu thương chỉ biết “than ngắn, thở dài” khi sức mua giảm sút rõ rệt.
Bấm điện thoại, tán gẫu hay thậm chí thuê người đến làm nail là những cách mà các tiểu thương tại chợ Phạm Văn Hai (quận Tân Bình) đang “giết” thời gian trong những ngày cuối năm. Việc buôn bán ế ẩm tại chợ Phạm Văn Hai được mọi người thông tin đã xuất hiện từ thời điểm giữa năm. Các tiểu thương đánh giá khách bây giờ “khó tính” hơn trước, đa số hay so sánh với mức giá mua online trong khi mặt hàng, chất lượng mỗi nơi mỗi khác. Thậm chí nhiều sạp tận 3-4 ngày vẫn không thể bán mở hàng Nhiều người nhận định do ảnh hưởng tình hình kinh tế khó khăn, xu hướng mua hàng online thịnh hành nên người dân đã không còn "mặn mà" khi đến chợ để mua sắm.
Dù nhận thức rõ việc mua sắm online đang là xu hướng, thế nhưng nhiều tiểu thương cho biết họ đã quen với cách bán truyền thống hàng chục năm nay, khả năng tiếp cận công nghệ cũng hạn chế nên vẫn chưa thể bắt nhịp theo. Chị Thu Cúc, tiểu thương kinh doanh 20 năm tại chợ Phạm Văn Hai cho biết: “Năm trước sức mua đã giảm nhưng vẫn có khách ghé lai rai, năm nay khung cảnh vắng lặng đến mức chưa từng có”. “Dù mẫu mã nhập về rất nhiều nhưng ngóng khách để chào hàng còn không có, đừng nói gì đến việc khách mua. Dạo trước một ngày doanh thu đạt vài triệu đồng, riêng năm nay chỉ mong vài trăm nghìn cũng đã khó”, chị Cúc thở dài. Tình trạng ế ẩm kéo dài suốt nhiều tháng nay nên chị Hiệp (tiểu thương) cũng chỉ biết cười cho gắng gượng qua những ngày cuối năm. Chị cho biết: ‘Hàng chục năm đã quen với việc bán buôn ở chợ nên mỗi ngày dù không có khách vẫn ra sạp soạn đồ như một thói quen. Với tình thế này không biết phải làm sao để duy trì, xoay sở cuộc sống.” Tại một sạp ngay đầu chợ Phạm Văn Hai chuyên trang phục để đi lễ tết, đi chùa, chị Khuyên cho biết có những hôm cả ngày chỉ bán được một bộ. “Giới trẻ bây giờ chỉ chuộng mua sắm qua mạng xã hội nên vào năm sau tôi sẽ tập tành livestream bán online, hy vọng tình hình khả quan hơn”, chị Khuyên chia sẻ.
Cả năm buôn bán ế ẩm, lượng hàng tồn kho nhiều khiến tiểu thương tại các chợ thời trang cũng không dám nhập thêm hàng mới. “Ế chưa từng có” cũng là câu trả lời chung của nhiều tiểu thương buôn bán tại chợ thời trang sỉ như chợ An Đông (quận 5 ), chợ Tân Bình (quận Tân Bình). Khi các sạp bán lẻ không có đầu ra thì những quầy sỉ cũng chỉ biết chờ đợi. “Khách ghé đến chủ yếu là khách mối quen lâu năm, còn lượng khách mới thì rất ít”, một tiểu thương chợ Tân Bình cho biết. Mùa tết trước còn thuê nhân công phụ việc buôn bán tấp nập, không có thời gian để nghỉ ngơi thì mùa tết này nhiều tiểu thương đã phải cắt giảm mọi chi phí, thậm chí khi không cầm cự được đành sang sạp. Nhiều kiot trong chợ đã trả mặt bằng từ nhiều tháng nay nhưng vẫn chưa tìm được người thuê mới, mặc dù giá thuê tại các khu chợ thời trang chỉ vài trăm nghìn đồng.
(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?
(PLO)- Từng là khu vực với nhà ở san sát dọc bờ kênh, hạ tầng xuống cấp và không gian sống chật hẹp, bờ Bắc kênh Đôi đang dần chuyển mình sau gần một năm khởi công chỉnh trang đô thị.
(PLO)- Tối 24-5, hàng ngàn tăng ni, phật tử và người dân đổ về trung tâm TP.HCM tham dự lễ cung rước tôn tượng Đức Phật đản sinh, mừng đại lễ Phật đản 2026.
(PLO)- Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ được quy hoạch tại khu vực bờ trái của sông Cái Mép (phường Tân Phước, TP.HCM) có tổng mức đầu tư hơn 50.000 tỉ đồng, dự kiến khởi công vào dịp Quốc Khánh 2-9.
(PLO)- Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được quy hoạch tại cù lao Phú Lợi (TP.HCM) có diện tích khoảng 571ha, với tổng mức đầu tư hơn 128.870 tỷ đồng (gần 5 tỷ USD).
(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
(PLO)- Trên nền đất từng là nghĩa trang lớn nhất TP.HCM, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (phường Bình Hưng Hòa), đã hoàn thành xây dựng và sẽ khánh thành vào ngày 19-5 tới.
(PLO)- Dự kiến từ 15-5, TP.HCM sẽ áp dụng phương án tổ chức giao thông 3 chiều cho tuyến đường Cộng Hòa đoạn từ Trường Chinh đến Út Tịch, nhằm giảm áp lực ùn tắc tại khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.
(PLO)- Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về trung tâm TP.HCM từ sớm, cùng chờ ngắm màn pháo hoa tầm cao chào mừng đại lễ 30-4. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên sáng tạo bờ sông Sài Gòn và nhiều tuyến đường trở nên đông đúc, náo nhiệt.
(PLO)- Ngày 30-4, tại TP.HCM, nhiều quán cà phê không chỉ là nơi gặp gỡ mà còn trở thành không gian để người dân, đặc biệt là giới trẻ, cảm nhận lịch sử và nuôi dưỡng niềm tự hào theo những cách rất gần gũi.
(PLO)- Trận địa pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh, TP.HCM), với 1.200 quả tầm cao, 60 giàn tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật, sẵn sàng khai hỏa chào mừng đại lễ 30-4.
(PLO)- Sáng 24-6, Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức lễ trao giải và triển lãm ảnh cuộc thi “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2, nhằm tôn vinh các tác giả có tác phẩm xuất sắc, lan tỏa những hình ảnh đẹp, giàu cảm xúc về TP.HCM.
(PLO)- Qua các vòng chấm, từ 920 tác phẩm dự thi, ban tổ chức cuộc thi ảnh "TP.HCM - Sắc màu mới" lần 2 đã chọn ra 50 tác phẩm xuất sắc nhất bước vào vòng chung khảo.
(PLO)- Sáng 10-4, Báo Pháp Luật TP.HCM và Thuế TP.HCM phối hợp tổ chức tọa đàm với chủ đề “Cầm tay chỉ việc hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật về thuế”, nhằm góp phần cung cấp các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh tháo gỡ khó khăn về thủ tục nộp thuế.
(PLO)- Từ những bến đò xưa đến siêu đô thị triệu dân, TP.HCM hiện lên trong bộ ảnh “Nơi tôi sống” như một không gian sống động, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa, tạo nên bản sắc riêng của đô thị năng động bậc nhất cả nước.
(PLO)- Những hoạt động thiện nguyện, sẻ chia trong dịp Xuân Bính Ngọ tại TP.HCM đã được ghi lại đầy cảm xúc, góp phần khắc họa một đô thị không chỉ năng động mà còn giàu lòng nhân ái.
(PLO)- Hàng trăm người dân phường Nhiêu Lộc (TP.HCM) cùng nhau nấu hàng ngàn bánh chưng, bánh tét bên bờ kênh để sẻ chia với người khó khăn trong dịp Tết.