Indonesia bán độ 2,1 triệu USD ở giải AFF Cup?

(PL)- Cựu trưởng đoàn tuyển Indonesia, ông Andi Darussalam Tabusala, tiết lộ nghi vấn ba cầu thủ Indonesia đã nhận 2,1 triệu USD sau trận chung kết lượt đi AFF Cup 2010 trên sân Bukit Jalil. Ông Andi cho biết sẽ cung cấp hết những gì ông biết cho cảnh sát điều tra.

Ông bật mí trận chung kết ở sân khách Malaysia, một số cầu thủ Indonesia đã bán mình cho quỷ dữ. Họ liên tục để xảy ra những lỗi thô thiển giúp chủ sân Bukit Jalil ba lần phá lưới Indonesia.

Cần biết Indonesia ở vòng bảng đã giành chiến thắng đậm 5-1 trước tuyển Malaysia. Nhưng khi tái ngộ trong trận chung kết lượt đi, Malaysia trên sân nhà đã thắng Indonesia 3-0 và trận lượt về ở Jakarta, chủ nhà thắng lại 2-1. Với tổng tỉ số 4-2, lần đầu tiên bóng đá Malaysia vô địch Đông Nam Á.

“Một năm sau (trận đấu) tôi đã gặp một số người quen Malaysia. Tôi hỏi họ: “Làm thế nào các bạn có thể đánh bại đội bóng của tôi?”. Họ nói thật: “Anh ơi, nếu chúng tôi không trả hết tiền cho các cầu thủ của anh, chúng tôi sẽ không thắng”” - cựu trưởng đoàn Andi nói ra sự thật động trời.

Cựu trưởng đoàn Andi (ảnh nhỏ) tố cáo cầu thủ Indonesia bán độ trận thua Malaysia 0-3 ở AFF Cup 2010. Ảnh: BOLA

Ông kể tiếp: “Tôi vẫn còn nhớ rõ như in mọi thứ cho đến ngày hôm nay. Trong đó, Maman Abdurrahman (hậu vệ của Indonesia) để cầu thủ đối phương (tiền đạo Norshahrul Idlan Talaha của Malaysia) cướp bóng và sút thẳng vào giữa cầu môn ghi bàn.

Bàn thua thứ hai diễn ra một cách đáng ngờ hơn. Safee Sali đã ghi bàn một cách dễ dàng nhờ vào hàng phòng thủ buông thả... Mãi sau này tôi mới biết những ai đã vào khách sạn của tuyển Indonesia nhưng tôi không thể nói tên họ ở đây.

Tôi tin rằng trận thua 0-3 chung kết lượt đi AFF Cup 2010 đã bị dàn xếp. Tôi không có bằng chứng nào cụ thể để đưa ra lời buộc tội nhưng ai cũng có thể biết từ cách chơi của cầu thủ Indonesia”.

Ông Andi luyến tiếc bởi lẽ ra mình với tư cách trưởng đoàn có thể ngăn ngừa tiêu cực: “Tôi nghĩ chúng tôi đã thua vì tôi hơi bất cẩn trong việc siết chặt an ninh ở khách sạn của đội. Bây giờ, nếu cảnh sát triệu tập, tôi sẽ chỉ cho họ biết những ai đã vào khách sạn. Tôi quyết định nói ra sự thật với cảnh sát để bóng đá Indonesia tốt hơn”.

Theo thông tin của ông Andi, có ba cầu thủ Indonesia đã nhận 2,1 triệu USD để bán độ. Cảnh sát Indonesia cho biết sẽ vào cuộc điều tra cáo buộc này đến nơi đến chốn.

Đội tuyển Indonesia đã vào chung kết AFF Cup năm lần nhưng chưa bao giờ chiến thắng chung cuộc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.