Hủy diệt đối thủ trực tiếp Monaco, PSG chính thức vô địch Pháp

(PLO)- PSG đã chứng tỏ sức mạnh tuyệt đối ở Pháp khi đè bẹp đối thủ trực tiếp AS Monaco đến 7-1 để chính thức lên ngôi vô địch Ligue 1 trước năm vòng đấu.

Cuộc đối đầu giữa chủ nhà PSG và Monaco trong trận đấu muộn nhất vòng 33 Ligue 1 mang ý nghĩa rất lớn với thầy trò Unai Emery, bởi chỉ cần một chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp thì PSG sẽ chính thức lên ngôi trên sân nhà Parc des Princes.

PSG chính thức vô địch Ligue 1.

Và PSG đã làm được điều đó theo cách cực kỳ hoành tráng. Chỉ sau chưa đầy nửa giờ thi đấu, đội đầu bảng PSG đã dẫn đội thứ hai Monaco với tỉ số khó tin 4-0. Từ phút 15 đến 27, Giovani Lo Celso (cú đúp), Cavani và Di Maria thay nhau ghi bàn khiến cả sân Parc des Princes như mở hội.

Đến phút 41, Rony Lopes gỡ lại một bàn cho Monaco trước khi đội bóng xứ công quốc tiếp tục bước vào tấn bi kịch của mình trong hiệp 2.

Sao trẻ Giovani Lo Celso xuất sắc lập cú đúp cho PSG.

Bước sang hiệp 2, Di Maria hoàn thành cú đúp của mình nâng tỉ số lên 5-1 cho PSG ở phút 58. Phút 76, mãnh hổ Falcao không hoàn thành nghĩa vụ ghi bàn cho Monaco mà ngược lại ngôi sao người Colombia còn đốt lưới nhà giúp PSG vượt lên dẫn 6-1.

Trước khi trận đấu kết thúc, ngôi sao người Đức Draxler ghi bàn ấn định tỉ số 7-1 cho PSG, kết thúc ngày thi đấu thảm họa và ác mộng của Monaco.

Đàn anh Di Maria cũng theo bước Giovani Lo Celso hoàn thành cú đúp cho riêng mình ở trận này.

Thua trận 1-7, Monaco bị PSG nới rộng khoảng cách lên thành 17 điểm khi mà mùa giải chỉ còn năm vòng. Điều này đồng nghĩa PSG chính thức lên ngôi vô địch sớm năm vòng đấu.

Trong khi đó, Monaco dù vẫn giữ được vị trí thứ hai với 70 điểm nhưng họ đã bị Lyon và Marseille (hai đội đều thắng ở vòng này) đuổi sát nút với khoảng cách 4 điểm.

Falcao đốt đền ở trận này.

Đội hình ra sân của hai đội:

PSG: Areola; Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Yuri; Draxler, Lo Celso (Nkunku 80), Rabiot (Diarra 65); Pastore, Cavani, Di Maria (Meunier 75).

Dự bị không sử dụng: Trapp, Motta, Kurzawa, Mbappe.

Bàn thắng: Lo Celso 14, 27, Cavani 17, Di Maria 20, 58, Draxler 86.

Thẻ vàng: Pastore.

Monaco: Subasic; Toure, Raggi, Jemerson, Jorge; Moutinho, Fabinho; Sidibe (Ghezzal 34), Lemar, Rony Lopes (Diakhaby 75); Falcao (Tielemans 82).

Dự bị không sử dụng: Boschilia, Sy, Sylla, M'Doram.

Bàn thắng: Rony Lopes 41.

Thẻ vàng: Raggi, Fabinho.

Kết quả Ligue 1:

Bảng xếp hạng Ligue 1:

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.