Huế: Lộ diện linh vật Bạch Mã tung vó vượt núi, đạp mây

Huế: Lộ diện linh vật Bạch Mã tung vó vượt núi, đạp mây

(PLO)- Với tư thế tung vó giữa ngàn mây, linh vật Bạch Mã vừa hoàn thành trên đồi Chuông Gió hứa hẹn là điểm check-in hấp dẫn tại Huế trong dịp Tết Bính Ngọ.

Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, không khí tại xã Bình Điền (TP Huế) trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết khi đồi Chuông Gió chính thức khoác lên mình diện mạo mới.

Nổi bật giữa không gian xanh ngát của núi rừng và dòng Hữu Trạch thơ mộng là linh vật Bạch Mã vừa được hoàn thiện.

bach-ma-hue-13.jpg
Nổi bật giữa không gian xanh ngát của núi rừng xã Bình Điền là linh vật Bạch Mã vừa được hoàn thiện để chào mừng năm mới Bính Ngọ.
bach-ma-hue-1.jpg
Linh vật sở hữu chiều cao 3m, phần đế 1,2m, được tạo tác từ chất liệu xốp với sắc trắng tinh khôi, biểu trưng cho vẻ đẹp thuần khiết và quý phái. Thế ngựa tung vó trên những vách đá, mây ngàn cùng khóm tre xanh đã dệt nên một khung cảnh đầy hùng vĩ.
bach-ma-hue-2.jpg
Từng đường nét nơi bờm và đuôi ngựa được tạo hình uốn lượn, mang lại cảm giác chuyển động mạnh mẽ song vẫn giữ được nét mềm mại, uyển chuyển.
bach-ma-hue-8.jpg
Phía dưới chân tượng là hình ảnh khóm tre cùng dòng thác xanh, vừa tôn lên vẻ đẹp của linh vật, vừa gợi nhắc về sự kiên trung, bền bỉ.
bach-ma-hue-6.jpg
Để tạo không gian cho đồi Chuông Gió, những ngày qua, người dân địa phương đã cùng chung tay thực hiện việc trang trí.
bach-ma-hue-7.jpg
Đồi Chuông Gió khoác lên mình chiếc áo mới trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
bach-ma-hue-5.jpg
Ông Trần Xuân Anh, Chủ tịch UBND xã Bình Điền (TP Huế) thông tin, ngay sau khi đơn vị thi công hoàn tất khâu chế tác, địa phương đã triển khai lắp đặt linh vật chào Xuân Bính Ngọ 2026 tại khu vực đồi Chuông Gió (thuộc thôn Tam Hiệp) nhằm kiến tạo điểm nhấn cảnh quan du xuân, đón Tết.
bach-ma-hue-4.jpg
Theo UBND xã Bình Điền, tác phẩm không dừng lại ở tính chất trang trí mà còn gửi gắm thông điệp ý nghĩa "Mã Đáo Thành Công".
bach-ma-hue-16.jpg
Hình tượng ngựa vượt núi, đạp mây đại diện cho ý chí kiên cường, tâm thế sẵn sàng vượt qua mọi thử thách để hướng tới vinh quang và thịnh vượng trong năm mới Bính Ngọ.
bach-ma-hue-10.jpg
Đại diện UBND xã Bình Điền chia sẻ, linh vật không đứng đơn lẻ mà nằm trong tổng thể công trình "Vườn hoa, công viên" tại khu đất thôn Tam Hiệp, gần cầu treo Bình Thành, với quy mô khoảng 2 ha.
bach-ma-hue-15.jpg
Đây là không gian xanh mới của xã, bao gồm các hạng mục đang được gấp rút hoàn thiện như trồng cây xanh, hoa kiểng, lắp đặt ghế đá, hệ thống chiếu sáng, lối đi bộ...
bach-ma-hue-21.jpg
Trước đó, sáng 11-1, xã Bình Điền đã tổ chức lễ phát động xây dựng công trình "Vườn hoa, công viên" nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chào Xuân Bính Ngọ 2026.
bach-ma-hue-3.jpg
Lãnh đạo UBND xã Bình Điền bày tỏ, không gian công viên cùng linh vật hứa hẹn sẽ trở thành điểm vui chơi, tham quan lý tưởng cho người dân. Đặc biệt, thông qua hoạt động này, xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường, chỉnh trang cảnh quan, kiến tạo không gian sống xanh, sạch, đẹp.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.