(PLO)- Thông thường vào dịp lễ, các homestay, khách sạn thú cưng lại được dịp bội thu khi nhiều người tìm đến các dịch vụ lưu trú này để gửi chó mèo, thế nhưng, dịp Quốc khánh 2-9 năm nay, các chủ cơ sở lại ‘than ngắn thở dài’ khi cận kề ngày lễ vẫn còn nhiều phòng trống, lượng khách giảm mạnh.
Ghi nhận tại homestay được thiết kế 3 tầng với sức chứa dành cho 130 bé chó mèo trên đường Trần Xuân Soạn, quận 7, trước thềm Quốc khánh 2-9 nơi đây vẫn còn trống nhiều phòng. Với kinh nghiệm 8 năm làm dịch vụ lưu trú, anh Nguyễn Hồng Nhân (chủ homestay) cho biết: “Năm ngoái, khoảng 1 tuần trước dịp Quốc khánh 2-9 khách đã đặt phòng cho thú cưng rất nhiều và trước lễ từ 1-2 ngày, khu lưu trú đã thông báo hết phòng. Tuy nhiên năm nay, lượng khách ghé đến giảm nhiều. Khách đặt phòng tính đến hiện tại chỉ có khoảng 20 thú cưng.
Nói về lý do vắng khách, anh Nhân nhận định: “Do năm nay tình hình kinh tế khó khăn nên người dân hạn chế đi du lịch hay về quê, vì thế không có nhu cầu gửi thú cưng đến các cơ sở trông giữ”. Anh Nhân chia sẻ thêm, các cơ sở lưu trú cho chó mèo nở rộ gần đây. Trong bán kính khoảng 500m quanh homestay của anh đã có đến 3-4 tiệm làm dịch vụ tương tự, tăng mức độ cạnh tranh, lượng khách từ đó đến với homestay cũng giảm mạnh. Để thu hút khách đến với homestay, không chỉ chú trọng với phòng lưu trú thoáng mát, không gian khu vui chơi rộng rãi, trang bị camera, máy điều hoà, anh còn thiết kế thêm hồ bơi, khu vực thuỷ cung để những vị khách 'đặc biệt' được trải nghiệm miễn phí. Dịch vụ lưu trú thú cưng tại homestay cho mèo ngày thường sẽ có mức 80.000 đồng/ngày - ngày lễ 90.000 đồng/ngày. Phòng VIP có trang bị điều hoà và camera giám sát dành cho mèo sẽ có mức 150.000 đồng/ ngày – ngày lễ 180.000 đồng/ngày. Riêng với chó sẽ dựa vào số cân nặng, từ mức 130.000 đồng/ngày trở lên.
Các thú cưng đến với homestay yêu cầu phải có sổ tiêm chủng đầy đủ. Trước tình hình ế ẩm, chị Kiều Tiên (vợ anh Nhân, chủ homestay) cho biết để thu hút khách dịp lễ, chị đã đăng các bài viết lên mạng xã hội, chạy quảng cáo kèm nhiều ưu đãi như miễn phí đưa đón các bé chó mèo trong bán kính 5km, tuy nhiên vẫn không thể vực dậy nỗi tình hình. “Những người làm dịch vụ homestay, khách sạn thú cưng như mình đều "than ngắn thở dài" ế ẩm mùa lễ năm nay, phòng đến hiện tại còn trống nhiều, doanh thu giảm mạnh”, chị Tiên chia sẻ. Ngoài lưu trú, homestay chị còn làm thêm dịch vụ spa làm đẹp cho chó mèo, tuy nhiên chị Tiên cho biết số lượng thú cưng đến vệ sinh, cắt lông sụt giảm so với năm trước. Mùa lễ năm nay, bạn Đức Nghĩa và bạn Thiên Kim (ngụ Bình Tân) không đi du lịch nên không có nhu cầu gửi thú cưng để lưu trú. Cả hai chỉ mang bé mèo đến spa để vệ sinh, chải chuốt cho mèo sạch sẽ vui chơi dịp Quốc khánh 2-9.
Anh Nhân trải lòng: "Căn nhà hiện dùng làm homestay phải thuê 20 triệu đồng/ tháng, mình cũng đã phải đầu tư hàng trăm triệu để sửa sang, trang bị cơ sở vật chất. Với tình hình thất thu thế này, mình rất lo lắng". Anh cũng cho biết sẽ thương lượng với chủ nhà để giảm mức giá thuê, có thêm chi phí trang trải. Tại khách sạn thú cưng thâm niên 5 năm hoạt động trên đường Nguyễn Văn Lượng, phường 16, quận Gò Vấp, với sức chứa tối đa dành cho 30 bé mèo. Mùa lễ 2/9 năm nay, khách sạn vẫn còn nhiều phòng trống. Ảnh: NVCC Anh Trần Văn Phương, chủ khách sạn thú cưng cho biết: “Mình nhận thấy dịp lễ năm nay do kỳ nghỉ ngắn ngày nên đa số mọi người ở lại thành phố, hạn chế đi du lịch, về quê chính vì thế cũng không có nhu cầu gửi thú cưng trông coi. Do đó, số lượng khách đến gửi mèo lưu trú không quá khác biệt so với ngày thường”. Ảnh: NVCC Anh Phương cũng nhận định do năm nay tình hình kinh tế khó khăn nên không chỉ lĩnh vực dịch vụ thú cưng bị ảnh hưởng mà các ngành nghề, lĩnh vực khác cũng đều thất thu. Vì thế, khách sạn thú cưng của anh cũng không trông ngóng quá nhiều vào dịp lễ 2-9. Ảnh: NVCC Tại một spa kết hợp với khách sạn thú cưng trên đường Phạm Hữu Lầu, quận 7, dịp Quốc khánh 2-9, cơ sở ưu đãi không tăng giá, không phụ thu thêm để thu hút khách hàng. Ảnh: NVCC
Anh Lê Phúc Duy, nhân viên spa cho biết: “Bên mình phát triển chính là mảng spa, làm đẹp cho thú cưng, tuy nhiên dịp lễ 2-9 năm nay, số lượng thú cưng ghé đến tân trang không nhiều. Mình nghĩ mùa lễ năm nay, mọi người hạn chế chơi từ đó cũng không có nhu cầu làm đẹp cho các chó mèo".
(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?
(PLO)- Từng là khu vực với nhà ở san sát dọc bờ kênh, hạ tầng xuống cấp và không gian sống chật hẹp, bờ Bắc kênh Đôi đang dần chuyển mình sau gần một năm khởi công chỉnh trang đô thị.
(PLO)- Tối 24-5, hàng ngàn tăng ni, phật tử và người dân đổ về trung tâm TP.HCM tham dự lễ cung rước tôn tượng Đức Phật đản sinh, mừng đại lễ Phật đản 2026.
(PLO)- Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ được quy hoạch tại khu vực bờ trái của sông Cái Mép (phường Tân Phước, TP.HCM) có tổng mức đầu tư hơn 50.000 tỉ đồng, dự kiến khởi công vào dịp Quốc Khánh 2-9.
(PLO)- Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được quy hoạch tại cù lao Phú Lợi (TP.HCM) có diện tích khoảng 571ha, với tổng mức đầu tư hơn 128.870 tỷ đồng (gần 5 tỷ USD).
(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
(PLO)- Trên nền đất từng là nghĩa trang lớn nhất TP.HCM, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (phường Bình Hưng Hòa), đã hoàn thành xây dựng và sẽ khánh thành vào ngày 19-5 tới.
(PLO)- Dự kiến từ 15-5, TP.HCM sẽ áp dụng phương án tổ chức giao thông 3 chiều cho tuyến đường Cộng Hòa đoạn từ Trường Chinh đến Út Tịch, nhằm giảm áp lực ùn tắc tại khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.
(PLO)- Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về trung tâm TP.HCM từ sớm, cùng chờ ngắm màn pháo hoa tầm cao chào mừng đại lễ 30-4. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên sáng tạo bờ sông Sài Gòn và nhiều tuyến đường trở nên đông đúc, náo nhiệt.
(PLO)- Ngày 30-4, tại TP.HCM, nhiều quán cà phê không chỉ là nơi gặp gỡ mà còn trở thành không gian để người dân, đặc biệt là giới trẻ, cảm nhận lịch sử và nuôi dưỡng niềm tự hào theo những cách rất gần gũi.
(PLO)- Trận địa pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh, TP.HCM), với 1.200 quả tầm cao, 60 giàn tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật, sẵn sàng khai hỏa chào mừng đại lễ 30-4.
(PLO)- Sáng 24-6, Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức lễ trao giải và triển lãm ảnh cuộc thi “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2, nhằm tôn vinh các tác giả có tác phẩm xuất sắc, lan tỏa những hình ảnh đẹp, giàu cảm xúc về TP.HCM.
(PLO)- Qua các vòng chấm, từ 920 tác phẩm dự thi, ban tổ chức cuộc thi ảnh "TP.HCM - Sắc màu mới" lần 2 đã chọn ra 50 tác phẩm xuất sắc nhất bước vào vòng chung khảo.
(PLO)- Sáng 10-4, Báo Pháp Luật TP.HCM và Thuế TP.HCM phối hợp tổ chức tọa đàm với chủ đề “Cầm tay chỉ việc hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật về thuế”, nhằm góp phần cung cấp các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh tháo gỡ khó khăn về thủ tục nộp thuế.
(PLO)- Từ những bến đò xưa đến siêu đô thị triệu dân, TP.HCM hiện lên trong bộ ảnh “Nơi tôi sống” như một không gian sống động, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa, tạo nên bản sắc riêng của đô thị năng động bậc nhất cả nước.
(PLO)- Những hoạt động thiện nguyện, sẻ chia trong dịp Xuân Bính Ngọ tại TP.HCM đã được ghi lại đầy cảm xúc, góp phần khắc họa một đô thị không chỉ năng động mà còn giàu lòng nhân ái.
(PLO)- Hàng trăm người dân phường Nhiêu Lộc (TP.HCM) cùng nhau nấu hàng ngàn bánh chưng, bánh tét bên bờ kênh để sẻ chia với người khó khăn trong dịp Tết.