Học viện NutiFood thắng nhẹ Sài Gòn trong cơn thủy chiến

(PLO)- Các học trò HLV Guillaume Graechen đã thắng Sài Gòn 2-0 trong trận tứ kết diễn ra vào chiều 10-4 dưới cơn mưa tầm tã, giành vé vào bán kết giải vô địch U-19 quốc gia 2021.

Ấn tượng nhất trong trận thủy chiến là tiểu tướng Quốc Việt đã ghi cả hai bàn thắng quý như vàng, đánh bại đoàn quân của HLV Hà Vương Ngầu Nại. Những pha lập công điệu nghệ giúp tay bàn Quốc Việt tăng tốc trên bảng danh sách Vua phá lưới với 7 bàn thắng.

Trước giờ bóng lăn, ai cũng thấy các học trò thầy Giôm có thành tích ấn tượng hơn ở ba trận vòng bảng toàn thắng, trong khi U-19 Sài Gòn chỉ nhận chiếc vé vớt sau ba trận toàn hòa.

Nền tảng thể lực tốt giúp cầu thủ Học viện NutiFood giữ thế trận tốt trong suốt cả trận. Ảnh: ANH THÔNG.

Tuy nhiên, dù được đánh giá nhỉnh hơn đối phương nhưng ở hiệp một, U-19 Học viện Nutifood tỏ ra khó khăn trong việc phá vỡ hàng phòng ngự đối phương. Lý do U-19 Sài Gòn chọn lối chơi phòng ngự phản công chắc chắn và kín kẽ. Hệ thống phòng ngự của học trò HLV Hà Vương Ngầu Nại rất kỷ luật khiến không dưới năm pha tấn công của các cầu thủ U-19 Học viện Nutifood đều không tìm thấy mành lưới đội bạn. 45 phút trôi đi trong sự nóng lòng có bàn thắng của thầy trò ông Giôm, còn bên kia chiến tuyến xem như đạt yêu cầu cầm chân đối thủ mạnh.

Diễn biến cuộc chơi hoàn toàn khác trong hiệp hai. Bên cạnh việc U-19 Sài Gòn quyết định đẩy cao đội hình khiến trận đấu hấp dẫn hơn, thì cơn mưa nặng hạt bỗng dưng làm cầu thủ U-19 Học viện Nutifood thi đấu thăng hoa hơn. Ngay trong 10 phút đầu tiên, tay săn bàn Nguyễn Quốc Việt liên tiếp sút thủng lưới U-19 Sài Gòn. Hai bàn thắng chớp nhoáng gây phấn khích cho khán giả trên sân, còn đối thủ vuốt mặt không kịp.

Bàn thắng đầu tiên đến từ pha đột phá qua người của hậu vệ Bùi Quốc Bảo và tung cú tạt cánh tuyệt đẹp giúp Quốc Việt ghi bàn bằng đầu. Bàn thắng thứ hai là thành quả từ pha chọc khe tuyệt đẹp của hậu vệ Tuấn Tài và chân sút Quốc Việt đặt dấu chấm chuẩn xác trên đầu chữ i.

Chân sút trẻ Quốc Việt (9) liên tục ghi dấu ấn khi ghi bàn trong cả bốn trận thắng của Học viện NutiFood. Ảnh: ANH THÔNG.  

Dường như việc thi đấu dưới trời mưa khiến U-19 Sài Gòn ảnh hưởng đến thể lực và mất sức hơn hẳn. Ở chiều ngược lại, với nền tảng sức khỏe tốt, cùng lối chơi kỹ thuật và linh hoạt, các cầu thủ Học viện Nutifood đã phá vỡ vành đai phòng ngự bê tông của U-19 Sài Gòn.

Có thể thấy, thể lực của “đám trẻ nhà bầu Hải” chính là thành quả mỹ mãn cho việc ứng dụng khoa học dinh dưỡng của đội ngũ chuyên gia Nutifood trong nhiều năm qua.

Ngoài hai bàn thắng, học trò ông Giôm còn uy hiếp khung thành của đối phương bằng nhiều tình huống nguy hiểm khác bởi những cái tên đầy tiềm năng như Nguyễn Khánh Duy, Cao Hoàng Minh, Nguyễn Đăng Tuấn Tài,…

Như vậy, U-19 Học viện Nutifood là cái tên tiếp theo có mặt tại bán kết. Ngày 13-4, học trò thầy Giôm sẽ bước vào trận bán kết gặp người cũ U-19 SL Nghệ An lúc 18 giờ. Đây là hai đối thủ nhiều duyên nợ, bởi cả hai đã từng chạm mặt nhau ở trận chung kết vô địch U-17 năm ngoái với phần thắng thuộc về SL Nghệ An.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.