Hàng nghìn người đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9

Hàng nghìn người đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9

(PLO)- Những ngày tháng 7, tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, hàng nghìn người dân đến dâng hương, tỏ lòng tri ân đến các anh hùng liệt sĩ.

nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9
Nằm bên đường quốc lộ 9, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 là một trong hai nghĩa trang liệt sĩ quốc gia tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: NGUYỄN DO
hung-ngay-thang-7-o-nghia-trang-quoc-gia-duong-9 (21).jpg
Đây là nơi yên nghỉ của hơn 1 vạn liệt sĩ gồm: Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận đường 9 và ở đất bạn Lào... Ảnh: NGUYỄN DO
hung-ngay-thang-7-o-nghia-trang-quoc-gia-duong-9 (26).jpg
Những ngày này, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 liên tục đón hàng nghìn lượt khách ở khắp mọi miền về thăm viếng, tỏ lòng tri ân đến các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: NGUYỄN DO
hung-ngay-thang-7-o-nghia-trang-quoc-gia-duong-9 (28).jpg
Trong những ngày qua, người thân các liệt sĩ, cán bộ quản trang và đông đảo người dân đến Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 đã tiến hành dọn dẹp vệ sinh, sơn lại bia ở các mộ liệt sĩ bị phai màu sơn. Ảnh: NGUYỄN DO
nhung-ngay-thang-7-o-nghia-trang-liet-si-quoc-gia-duong-9 (2).jpg
Để tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ, với trách nhiệm của lớp trẻ trên mảnh đất lửa anh hùng, các bạn Đoàn viên Thanh niên tỉnh Quảng Trị tổ chức làm vệ sinh, thay hoa, thắp hương, nến tại các phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9. Ảnh: NGUYỄN DO
hung-ngay-thang-7-o-nghia-trang-quoc-gia-duong-9 (1).jpg
Bà Nguyễn Thị Đăng (82 tuổi, ở Đắk Lắk) vượt hàng trăm km để thăm mộ người anh. Ảnh: NGUYỄN DO
hung-ngay-thang-7-o-nghia-trang-quoc-gia-duong-9 (30).jpg
"Do tuổi già với đường xá xa xôi nên tôi vài năm mới ra thăm anh một lần, mỗi lần ra đến đây được thắp hương, ngồi bên mộ anh đều rất xúc động" - bà Đăng nói. Ảnh: NGUYỄN DO
hung-ngay-thang-7-o-nghia-trang-quoc-gia-duong-9 (10).jpg
Một nhóm các bạn trẻ ở Nghệ An đến thăm mộ người chú của mình là liệt sĩ Nguyễn Văn Quang đang an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9. Ảnh: NGUYỄN DO
nghia-trang-liet-si-duong-9.jpg
Chị Tô Thị Hoa (35 tuổi, ở Hà Tĩnh) đến Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 để thăm phần mộ của người cậu. Ảnh: NGUYỄN DO
hung-ngay-thang-7-o-nghia-trang-quoc-gia-duong-9 (29).jpg
Theo chị Hoa, sau ngày cậu hy sinh, gia đình nhiều lần tổ chức tìm kiếm nơi an nghỉ của cậu nhưng không thấy. Mãi đến ba năm trước, khi một người thân đến Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 thấy phần mộ có tên của cậu nên về báo gia đình vào nhận. Ảnh: NGUYỄN DO
hung-ngay-thang-7-o-nghia-trang-quoc-gia-duong-9 (20).jpg
Những cánh chim bồ câu biểu trưng của hòa bình tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9. Ảnh: NGUYỄN DO

Tỉnh Quảng Trị hiện có 72 nghĩa trang liệt sĩ, với 55.527 mộ liệt sĩ là con em nhiều tỉnh, thành trên cả nước, trong đó có hai Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia là Trường Sơn và Đường 9.

Ngoài ra, tỉnh còn có 46 công trình Nhà bia ghi tên liệt sĩ cấp xã; 12 công trình Đài tưởng niệm liệt sĩ.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.