Đội tuyển Indonesia săn vé World Cup 2026 lại thiếu "súng"

(PLO)-Đội tuyển Indonesia săn vé World Cup 2026 vào tháng 10 thiếu "khẩu súng 2 nòng" Romeny và Oratmangoen.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Huấn luyện viên đội tuyển Indonesia Patrick Kluivert xác nhận Ole Romeny bị gãy chân trong cuộc phỏng vấn với RCTI sau lễ bốc thăm vòng 4 Vòng loại World Cup 2026 (vòng play off) khu vực Châu Á.

Kluivert cũng bày tỏ sự nghi ngờ về cơ hội của Romeny trong việc đại diện cho đội tuyển Indonesia ở vòng 4, sẽ được tổ chức tại Saudi Arabia và Qatar từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 10 năm 2025.

Doi- tuyen- Indonesia- Ole- Romeny.jpg
Tay săn bàn Ole Romeny của đội tuyển Indonesia sau cú va chạm với Paulinho Moccolin của Arema FC bị gãy chân ở giải giao hữu Cúp Tổng thống tại Indonesia. Romeny khoác áo CLB Oxford Utd. Ảnh: Bola

"Đúng vậy, rất khó khăn vì anh ấy bị gãy xương ở giữa chân", Kluivert chia sẻ, trích dẫn từ tài khoản Instagram hôm thứ năm (17/7/2025).

"Vì vậy, sẽ rất khó khăn cho Ole Romeny nếu muốn vào vòng bốn. Đó sẽ là một mất mát lớn, tất nhiên, ai cũng biết điều đó. Tuy nhiên, chúng tôi phải tiếp tục và hiện có những cầu thủ khác ở vị trí đó phải sẵn sàng thi đấu", Kluivert giải thích.

Indonesia- gap- lai- co- nhan.jpg
Ragnar Oratmangoen (11) của đội tuyển Indonesia cũng vắng mặt. Ảnh: AFC

Romeny bị chấn thương khi đang chơi cho Oxford United trong trận đấu với Arema FC tại Cúp Tổng thống năm 2025 tại Sân vận động Si Jalak Harupat, Bandung Regency, vào ngày 8 tháng 7 năm 2025.

Tiền đạo 25 tuổi này đã bị cầu thủ chạy cánh Paulinho Moccelin của Arema FC truy cản, buộc anh phải tập tễnh, được khiêng trên cáng và không thể tiếp tục trận đấu.

Trên thực tế, Romeny đã phải phẫu thuật vào thứ Năm (ngày 17 tháng 7 năm 2025) để hồi phục chấn thương. Anh chắc chắn sẽ không thể thi đấu cho đội tuyển quốc gia Indonesia trong Vòng loại FIFA World Cup 2026 tháng 9 năm 2025.

Trước đó, đội tuyển Indonesia cũng vắng sự phục vụ của Ragnar Oratmangoen, tay săn bàn vượt đẳng cấp...Đông Nam Á.

Ở trận lượt đi đội tuyển Indonesia làm khách trước Saudi Arabia, chính Oratmangoen ghi bàn cho Indonesia phút 18, sau đó Saudi Arabia gỡ hòa 1-1.

Có thể nói rằng, hai cầu thủ Ragnar Oratmangoen và Ole Romeny vượt đẳng cấp Đông Nam Á tạo sự khác biệt với phần còn lại. Riêng Oratmangoen có vẻ như không còn thiết tha với đội tuyển Indonesia nữa. Hơn nửa số vòng đấu ở giai đoạn 3, Oratmangoen không còn về đội tuyển Indonesia tập trung.

Đó cũng là lúc Ole Romeny nhập tịch xong...và khoác áo đội tuyển Indonesia đá ba trận áp chót giai đoạn 3 ghi 3 bàn liên tiếp, chỉ trừ trận cuối thua trắng Nhật Bản 0-6.

Bộ đôi Oratmangoen - Ole Romeny vắng bóng, rất khó cho đội tuyển Indonesia làm nên chuyện.

Trong khi đó tiền đạo Rafael Struick rất nhạt nhòa, không trông chờ nhiều. Tại AFF Cup 2024, Rafael Struick như cái bóng của chính mình.

Như vậy đội tuyển Indonesia đi săn vé World Cup 2026 như thể thiếu “súng săn”, thiếu khẩu súng 2 nòng Oratmangoen - Ole Romeny.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.