Đỉnh Phượng Hoàng rực rỡ trong mùa cỏ cháy

Đỉnh Phượng Hoàng rực rỡ trong mùa cỏ cháy

(PLO)- Mùa cỏ cháy bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 1 hàng năm. Đây là thời điểm lý tưởng để khám phá đỉnh Phượng Hoàng (TP Uông Bí, Quảng Ninh).

đỉnh phượng hoàng
Núi Phượng Hoàng, còn được gọi là núi Ba Tầng, nằm ở bản 12 Khe, phường Bắc Sơn, TP Uông Bí, Quảng Ninh, cách TP Hạ Long khoảng 40km và cách trung tâm Hà Nội 125km. Đỉnh Phượng Hoàng cao gần 500m so với mực nước biển, xung quanh được bao phủ bởi rừng thông và thảm cỏ rộng lớn, trải dài bát ngát.
đỉnh phượng hoàng
Khu vực này có nhiều đồi nhấp nhô, không khí trong lành, khung cảnh hoang sơ, lãng mạn.
Đầu tháng 12 năm nay, trên đỉnh Phượng Hoàng vẫn còn một vài đồi cỏ xanh mướt. Khi đứng trên đỉnh núi, du khách có thể nhìn thấy những đồi núi trập trùng, những hàng thông xanh ngát giữa thiên nhiên bao la.

Đầu tháng 12 năm nay, trên đỉnh Phượng Hoàng vẫn còn một vài đồi cỏ xanh mướt. Khi đứng trên đỉnh núi, du khách có thể nhìn thấy những đồi núi trập trùng, những hàng thông xanh ngát giữa thiên nhiên bao la.

Những ngày này, vào sáng sớm, khu vực đồi Phượng Hoàng xuất hiện biển mây tuyệt đẹp, mờ ảo trong ánh bình minh.

Những ngày này, vào sáng sớm, khu vực đồi Phượng Hoàng xuất hiện biển mây tuyệt đẹp, mờ ảo trong ánh bình minh.

Sáng sớm, những tia nắng đầu tiên chiếu rọi lên những thảm cỏ, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, thư thái và dễ chịu. Đỉnh Phượng Hoàng không chỉ là thiên đường của những người yêu thích thiên nhiên mà còn là nơi lý tưởng để thoát khỏi sự bận rộn của cuộc sống, hòa mình vào không gian yên bình của đất trời.

Sáng sớm, những tia nắng đầu tiên chiếu rọi lên những thảm cỏ, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, thư thái và dễ chịu. Đỉnh Phượng Hoàng không chỉ là thiên đường của những người yêu thích thiên nhiên mà còn là nơi lý tưởng để thoát khỏi sự bận rộn của cuộc sống, hòa mình vào không gian yên bình của đất trời.

Mùa cỏ cháy bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 1 hàng năm. Đây là thời điểm lý tưởng để du khách đến thăm đỉnh Phượng Hoàng. Lúc này, những đồi cỏ chuyển sang màu vàng nâu, thích hợp để chụp những bức ảnh như trong những thước phim Hàn Quốc với khung cảnh hùng vĩ và hoang sơ.

Mùa cỏ cháy bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 1 hàng năm. Đây là thời điểm lý tưởng để du khách đến thăm đỉnh Phượng Hoàng. Lúc này, những đồi cỏ chuyển sang màu vàng nâu, thích hợp để chụp những bức ảnh như trong những thước phim Hàn Quốc với khung cảnh hùng vĩ và hoang sơ.

đỉnh phượng hoàng
Thu Huế, một bạn trẻ đến từ Hà Nội, đã lựa chọn ngủ đêm tại đồi Phượng Hoàng để có cơ hội ngắm mây lúc bình minh lên. "Tôi đã hoàn thành xong mục tiêu của tháng cũ và chẳng còn gì vướng bận nên xách ngay balo lên và đi" - Huế chia sẻ.
đỉnh phượng hoàng
Còn theo bạn trẻ Dương Dũng, một nhiếp ảnh gia đến từ Hà Nội, các dịch vụ trải nghiệm tại khu cắm trại tại Kem Camping rất tốt. Với tổng chi phí xấp xỉ 700 nghìn đồng/người, sẽ có xe đưa đón từ homestay đến tận khu cắm trại. Ở đây cũng có đầy đủ lều ngủ, chăn ấm, đệm êm, có bữa BBQ thơm ngon, một đêm ca nhạc được chuẩn bị chỉn chu kèm pháo hoa rực rỡ, và khu nhà vệ sinh cũng rất sạch sẽ.
Dưới ánh nắng mặt trời, đỉnh Phượng Hoàng mùa cỏ cháy lấp lánh như được dát vàng, tạo nên một bức tranh thiên nhiên vô cùng rực rỡ. Vẻ đẹp hồn cốt của nơi đây chính là sự tự nhiên, mộc mạc, sự giao hoà của cỏ cây và khí hậu.

Dưới ánh nắng mặt trời, đỉnh Phượng Hoàng mùa cỏ cháy lấp lánh như được dát vàng, tạo nên một bức tranh thiên nhiên vô cùng rực rỡ. Vẻ đẹp hồn cốt của nơi đây chính là sự tự nhiên, mộc mạc, sự giao hoà của cỏ cây và khí hậu.

Đỉnh Phượng Hoàng với vẻ đẹp hoang sơ và lãng mạn, hứa hẹn sẽ là điểm đến không thể bỏ qua khi du khách ghé đến Quảng Ninh.

Đỉnh Phượng Hoàng với vẻ đẹp hoang sơ và lãng mạn, hứa hẹn sẽ là điểm đến không thể bỏ qua khi du khách ghé đến Quảng Ninh.

đỉnh phượng hoàng 0.jpg
Không chỉ là một điểm tham quan, đỉnh Phượng Hoàng còn là nơi lý tưởng để cắm trại qua đêm. Buổi tối, du khách có thể ngắm nhìn thành phố từ xa, thưởng thức ca nhạc, ngắm pháo hoa, nướng BBQ do đơn vị khai thác dịch vụ du lịch tổ chức.
Bạn Thu Huế tâm sự: "Giờ đây khi đã về lại Thủ đô, tâm hồn tôi vẫn còn lảng vảng đâu đó ở đỉnh đồi Phượng Hoàng. Chuyến đi tranh thủ cuối tuần thật chớp nhoáng nhưng đọng lại trong tôi là nhiều hồi ức về tiếng cười vui, ảnh đẹp và một ít cỏ cháy vẫn còn vương trên chiếc áo bông tại đây..".

Bạn Thu Huế tâm sự: "Giờ đây khi đã về lại Thủ đô, tâm hồn tôi vẫn còn lảng vảng đâu đó ở đỉnh đồi Phượng Hoàng. Chuyến đi tranh thủ cuối tuần thật chớp nhoáng nhưng đọng lại trong tôi là nhiều hồi ức về tiếng cười vui, ảnh đẹp và một ít cỏ cháy vẫn còn vương trên chiếc áo bông tại đây..".

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.