Cựu đội trưởng tuyển Mỹ trước cơ hội cùng Philippines

(PLO)- Philippines đang đứng trước ngưỡng cửa lần đầu góp mặt tại một VCK Asian Cup nếu thầy trò HLV Thomas Dooley không thua Tajikistan ở lượt trận cuối cùng trên sân nhà.

Cựu đội trưởng tuyển Mỹ, HLV Thomas Dooley của tuyển Philippines đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử cho bóng đá Philippines. Tuy nhiên trước “ngưỡng thiên đường” thầy trò Thomas Dooley cũng có thể rơi xuống chín tầng địa ngục.

Bảng F trước lượt trận cuối cùng chiều nay

Cục diện bảng F trước lượt trận cuối cùng chiều và tối 27-3 như sau: 1- Philippines đầu bảng (9 điểm), 2- Yemen (7 điểm), 3- Tajaikistan (7 điểm), 4- Nepal (2 điểm, đã bị loại).

Lượt đấu cuối cùng, Philippines tiếp Tajikistan trong thế cả hai đội sống hay là chết, tương tự Yemen gặp Nepal, Yemen có lẽ dễ dàng lấy 3 điểm.

Anh em nhà Younghusband gồm James (phải) và Phil là những trụ cột của Philippines.

Với cục diện “ngưỡng thiên đường” và “chín tầng địa ngục”, Philippines buộc phải đánh bại Tajikistan, còn nếu thua mà Yemen thắng Nepal (cửa này lớn) thì Philippines tiêu tan giấc mộng lịch sử.

Những  ngày này báo chí nói nhiều về cựu đội trưởng tuyển Mỹ từng dự hai kỳ World Cup. HLV Thomas Dooley đang đứng trước cơ hội tạo lịch sử cho bóng đá Philippines khi ông có thể giúp đội nước này lần đầu dự VCK Asian Cup. Thật vậy, chỉ cần hòa Tajikistan tại Manila chiều nay thì Philippines viết nên lịch sử.

Lượt đi giữa Tajikistan (đỏ) và Philippines

Ở sân chơi Đông Nam Á, dường như tuyển Philippines cũng không tạo được “cú hích lớn” ngoài những lần vào bán kết AFF Cup rồi thua. Philippines cũng từng đánh bại tuyển Việt Nam 2-0 tại Mỹ Đình ở AFF Cup 2010… nhưng chưa vào chung kết AFF Cup lần nào.

Lực lượng tuyển Philippines là con lai, mang hai dòng máu  với mẹ là người Philippines, cha người nước ngoài. Thành phần trụ cột của Philippines gồm những anh em nhà Younghusband, Many Ott, đặc biệt là thủ môn Neil Etheridge, vốn trưởng thành từ đào tạo trẻ Chelsea.

HLV Thomas Dooley trước cơ hội lịch sử

Ở đấu trường châu lục, dù là vòng loại thì tuyển Philippines chơi rất ấn tượng, vị trí thứ nhất bảng F sau năm vòng đấu đã phần nào nói lên điều đó.

Trước cơ hội lịch sử, HKV Thomas Dooley cảnh báo học trò mọi chủ quan đều có thể trả giá. Tajikistan làm khách tại Manila trong thế “thắng hay là chết”. Và nếu như Philippines trắng tay trước đội bóng Trung Á và Yemen đánh bại Nepal thì tất nhiên Philippines từ ngưỡng thiên đường rơi xuống chín tầng địa ngục.

Thomas Dooley đã nói với học trò, dù là chủ nhà, nhưng chiều nay phải đặt phương châm “chơi không thua” lên hàng đầu.

Tuyển Philippines vốn nổi tiếng chơi phòng ngự “xe buýt đặt trước cầu môn”. Còn nhớ vòng bảng AFF Cup 2010 ngay tại Mỹ Đình, Philippines đã chơi kiểu này và rình mò cơ hội phản công để đánh bại tuyển Việt Nam 2-0 vào bán kết.

Philippines đang đứng trước cơ hội lớn và hãy chờ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.