Phút nghẹn ngào khi liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đã có ảnh thờ sau hàng chục năm mong mỏi

Tối 23-7, tại điểm cầu truyền hình công viên Lê Thị Riêng, gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đã bật khóc khi chân dung ông được phục dựng, nhiều người tham dự cũng không kìm được nước mắt.

 - Ảnh 1.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM (bìa trái) và Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó giám đốc Công an TP.HCM, trao di ảnh sau phục dựng cho bà Nguyễn Thị Lệ, vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên - Ảnh: DUYÊN PHAN

Giữa không gian trang nghiêm của công viên Lê Thị Riêng, khoảnh khắc bức hình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được trao cho gia đình trong chương trình tọa đàm - cầu truyền hình "Tìm lại tên Anh", nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026) và "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM - Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV) tổ chức khiến mọi thứ như vỡ òa.

Vợ liệt sĩ nghẹn ngào nhận di ảnh chồng sau khi phục dựng - Video: LÊ PHAN - QUỲNH TRÂM - TRÍ ĐỨC

Đó là khoảnh khắc gia đình đã chờ đợi hàng chục năm kể từ ngày biết liệt sĩ Huỳnh Văn Quên hy sinh vì Tổ quốc.

Kể từ khi nhận được giấy báo tử của ông vào năm 1977, kỷ vật để gia đình thờ phụng chỉ là những giấy tờ liên quan. Năm 2013 gia đình nhận được giấy Tổ quốc ghi công và đưa lên bàn thờ thay di ảnh.

Tấm bằng Tổ quốc ghi công này hiện nay vẫn đang thờ tự tại nhà ông Huỳnh Văn Chín (một trong những người em của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên).

 - Ảnh 2.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM, xúc động khi dự chương trình - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trước đó, ngày 6-7, khi cơ quan chức năng bắt đầu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, 1 trong 5 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy đầu tiên đã kèm theo di vật là một tờ giấy nhỏ quyết định có ghi các dòng chữ: "Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam. Do nhu cầu công tác... khả năng, đạo đức của cán bộ, có đề nghị của đơn vị... 962. Ban Chỉ huy Tiểu đoàn quyết định Đồng chí Huỳnh Văn Quên, Tiểu đội bật Phó… Trị... Ban chỉ huy đơn vị 962, Đồng chí Quên".

Sau đó gia đình ông Huỳnh Văn Nhỏ tại xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh đã nhận hài cốt liệt sĩ vừa tìm thấy chính là người thân đã hy sinh khi tham gia chiến đấu vào chiến dịch Tết Mậu Thân năm 1968. 

Cũng trong chiều 6-7, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, đã đến nhà ông Huỳnh Văn Nhỏ để thu thập, xác minh thông tin.

Ngày 7-7, ông Huỳnh Văn Nhỏ và anh ruột là ông Huỳnh Văn Mười đã được đưa đi lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN để đối khớp với ADN lấy từ hài cốt vừa được quy tập. Hiện vẫn đang trong giai đoạn chờ đối chiếu kết quả ADN.

Để bạn đọc phân biệt rõ hơn, Tuổi Trẻ xin được làm rõ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng và liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được báo chí nhắc đến trong thời gian qua với gia đình ở xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh vẫn đang được cơ quan chức năng xét nghiệm ADN, đối chứng làm rõ có phải là một người hay không.

Trong quá trình chờ làm rõ thông tin, cơ quan chức năng cũng hỗ trợ gia đình ông Huỳnh Văn Nhỏ phục dựng hình ảnh của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên để thờ tự.

Gần đây nhất chính quyền tỉnh Tây Ninh cũng đã có quyết định công nhận bà Nguyễn Thị Lệ, người hứa hôn và chờ đợi liệt sĩ Huỳnh Văn Quên suốt gần 60 năm, là vợ liệt sĩ và được hưởng những chính sách của Đảng và Nhà nước.

 - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Lệ, vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, ôm di ảnh chồng sau nhiều năm chờ đợi - Ảnh: DUYÊN PHAN

 - Ảnh 5.

Nhiều người tham dự không cầm được nước mắt khi nghe những câu chuyện về sự hy sinh của thế hệ cha ông cho Tổ quốc - Ảnh: DUYÊN PHAN

 - Ảnh 6.

Người dân xúc động khi theo dõi hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: TRÍ ĐỨC

 - Ảnh 7.Làm 'sống lại' những bức ảnh liệt sĩ ố màu thời gian, 'vui sao nước mắt lại trào' sau nhiều năm hòa bình

Những bức ảnh ố màu thời gian được phục dựng trở lại trao tận tay cho người mẹ, người vợ, người thân các liệt sĩ và những giọt nước mắt đã rơi hòa lẫn trong niềm vui sau nhiều năm đất nước hòa bình, thống nhất.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên