Dòng người nối nhau đến viếng tại công viên Lê Thị Riêng, nhớ ơn người nằm xuống vì hòa bình

LÊ PHAN
và 1 tác giả khác

Sáng 22-7, từng dòng người nối nhau đến viếng các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Những nén hương được dâng lên với lòng thành kính cho thế hệ đi trước đã nằm xuống vì hòa bình, độc lập.

Dòng người nối nhau đến viếng tại công viên Lê Thị Riêng: Đời đời nhớ ơn người nằm xuống vì hoà bình - Ảnh 1.

Chính ủy Quân khu 7, Trung tướng Trần Vinh Ngọc bày tỏ sự xúc động khi dâng hương tại công viên Lê Thị Riêng sáng 22-7 - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Mới sáng sớm, nhiều đoàn thuộc các đơn vị quân đội, công an, đoàn thể tại TP.HCM và nhiều tỉnh, thành đã chờ để được vào viếng tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, khu vực quận 10 trước đây). Nơi đây đang diễn ra cuộc tìm kiếm hài cốt các anh hùng liệt sĩ đã nằm xuống trong cuộc Tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.

Đây cũng là nơi tìm thấy hài cốt của cố Tổng Bí thư Trần Phú, anh hùng Lý Tự Trọng, Lý Chính Thắng và nơi chôn cất liệt sĩ Lê Thị Riêng, Trần Văn Kiểu cùng nhiều anh hùng liệt sĩ khác.

51 năm thống nhất đất nước, nhưng còn nhiều người chưa trở về. Sự đau đáu đó đã thôi thúc các thế hệ lãnh đạo Đảng và Nhà nước huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để đưa những người con anh hùng sớm về với Tổ quốc, với gia đình.

Đây là sự khẳng định đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.

Có mặt trong buổi dâng hương sáng 22-7, Chính ủy Quân khu 7, Trung tướng Trần Vinh Ngọc bày tỏ sự xúc động và khẳng định nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ là bổn phận thiêng liêng trước Tổ quốc, nhân dân. Đây cũng là sự tri ân, đền ơn đáp nghĩa, nguyện vọng, phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ, cũng như truyền thống tốt đẹp của Quân khu 7.

"Lực lượng vũ trang quân khu xin thành kính tưởng nhớ, trân trọng tri ân, ghi tạc, không bao giờ quên công ơn lớn lao của các cán bộ, chiến sĩ, đồng chí, đồng bào, những người con ưu tú đã cống hiến danh dự, cuộc sống của mình cho độc lập, hòa bình dân tộc", Trung tướng Trần Vinh Ngọc nói.

Cũng trong buổi sáng, đoàn công tác của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ hết sức thiêng liêng tại công viên Lê Thị Riêng.

Nhìn lại các mốc tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng

- Ngày 28-5, Bộ Tư lệnh TP.HCM bắt đầu tìm kiếm thông tin một số người có mặt trong bức ảnh vào thời điểm chôn cất các chiến sĩ hy sinh ngày 12-2-1968.

- Các nhân chứng xuất hiện.

- Sáng 8-6, Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức hội thảo về xác minh, kết luận thông tin mộ tập thể liệt sĩ được an táng tại nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán (nay là khu vực công viên Lê Thị Riêng).

- Các cuộc khảo sát diễn ra.

- Ngày 6-7, tổ chức lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

- Đến nay đã tìm thấy 100 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 2 mộ tập thể chôn chung cùng nhiều di vật.

Dòng người nối nhau đến viếng tại công viên Lê Thị Riêng: Đời đời nhớ ơn người nằm xuống vì hoà bình - Ảnh 2.

Bác sĩ Trần Văn Bản, người hỗ trợ rất nhiều cho việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, nhận bằng khen của Quân khu 7 - Ảnh: LÊ PHAN

Dòng người nối nhau đến viếng tại công viên Lê Thị Riêng: Đời đời nhớ ơn người nằm xuống vì hoà bình - Ảnh 3.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân dâng hương tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú - Ảnh: LÊ PHAN

Dòng người nối nhau đến viếng tại công viên Lê Thị Riêng: Đời đời nhớ ơn người nằm xuống vì hoà bình - Ảnh 4.

Đoàn Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội dâng hoa, dâng hương sáng 22-7 - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Dòng người nối nhau đến viếng tại công viên Lê Thị Riêng: Đời đời nhớ ơn người nằm xuống vì hoà bình - Ảnh 5.

Sinh viên Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP.HCM đến viếng sáng 22-7 - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Dòng người nối nhau đến viếng tại công viên Lê Thị Riêng: Đời đời nhớ ơn người nằm xuống vì hoà bình - Ảnh 4.Con gái liệt sĩ Trần Văn Kiểu, con trai liệt sĩ Lê Thị Riêng 58 năm nghẹn lòng chờ ngày tìm được hài cốt cha, mẹ

Suốt 58 năm sau ngày cha hy sinh, bà Trần Thị Lệ Thu vẫn chỉ có một ước nguyện là tìm được hài cốt liệt sĩ Trần Văn Kiểu để trọn di nguyện của mẹ. Còn ông Lê Chí Công cũng lặng lẽ chờ đưa mẹ mình - liệt sĩ Lê Thị Riêng - trở về.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất