Ông Jon Collins-Black, một triệu phú USD sống ở bang California - Mỹ, thu hút sự chú ý của truyền thông và công chúng Mỹ trong những ngày cuối năm 2024 và đầu năm 2025 với ý định tạo ra một cuộc săn kho báu vô tiền khoáng hậu.
Khơi nguồn cảm hứng
Chịu ảnh hưởng từ tinh thần phiêu lưu và khám phá của Jacques Cousteau, nhà hải dương học người Pháp và là nhà thám hiểm dưới đáy biển nổi tiếng nhất thế kỷ XX, ông Jon Collins-Black rất hứng thú với ý tưởng đi tìm kho báu bí mật.
Với xuất phát điểm đó, ông đã khởi động một hành trình đầy ly kỳ, đưa ông đi khắp nước Mỹ để giấu 5 rương báu vật. Trong quyển sách mới xuất bản của mình - "There's Treasure Inside" (tạm dịch: Bên trong có kho báu), ông cài cắm nhiều gợi ý cho các thợ săn kho báu, hướng họ tới số báu vật có giá trị tổng cộng hơn 2 triệu USD.
Bản thân ông Collins-Black cả đời đam mê những chuyện kỳ ảo, từ nhỏ đắm chìm trong những trò chơi và chuyến phiêu lưu huyền bí như Dungeons & Dragons.


Ông Jon Collins-Black (trái) là người đam mê các cuộc săn tìm kho báu. Ảnh: treasureinside.com
Đến năm 2015, khi đang là một doanh nhân kiêm nhạc sĩ thành công, ông muốn thay đổi nhịp sống và phác thảo một dự án giúp ông tái kết nối với những tưởng tượng thuở ấu thơ, theo đài CNN.
Lấy cảm hứng từ trò săn kho báu nổi của Forrest Fenn song ông Collins-Black kỳ vọng tạo ra một trò gì đó mang dấu ấn cá nhân nhiều hơn và dễ với tới hơn. Trong khi ông Fenn chỉ giấu đúng một rương châu báu trong dãy núi Rocky, ông Collins-Black chia nhỏ kho tàng của mình để bất cứ ai trên đất Mỹ cũng có cơ hội tìm thấy. "Tôi muốn làm vậy để lan tỏa cho mọi người tinh thần lạc quan và niềm đam mê phiêu lưu" - ông bày tỏ.
(Forrest Fenn, một nhà sưu tầm nghệ thuật, khởi xướng cuộc săn kho báu vào năm 2010. Ông tuyên bố đã giấu một kho báu bao gồm vàng, đá quý và các vật phẩm có giá trị khác trong dãy núi Rocky tại Mỹ. Ông tiết lộ một bài thơ chứa các manh mối về vị trí của kho báu trong cuốn sách "The Thrill of the Chase" (tạm dịch: Kịch tính của cuộc săn tìm).
Hàng ngàn người đã tham gia cuộc săn tìm này trong suốt nhiều năm. Không ít tranh cãi đã nổ ra, thậm chí có nhiều tai nạn đáng tiếc khiến một số người không may thiệt mạng. Cuối cùng, vào năm 2020, ông Fenn tuyên bố kho báu đã tìm được chủ).
Cuốn sách chứa đựng manh mối
Tận dụng "tài lẻ" viết lách của mình - ông từng viết cả thơ lẫn truyện trẻ em, Collins-Black cho xuất bản quyển sách "There's Treasure Inside", với mong muốn ngay cả những ai không thực sự đi tìm kho báu cũng có thể đọc sách giải trí.
Mỗi chương trong sách chứa đựng những manh mối dẫn đến một trong năm kho báu được ông Collins-Black cất giấu và cam đoan bất cứ ai cũng có khả năng chạm vạch đích.
Để chắc chắn cuộc săn tìm diễn ra tuyệt đối công bằng, ông Collins-Black thu gọn hết mức các cộng sự của mình - chỉ bao gồm một vài nhà chiến lược và biên tập viên, sao cho không để lọt dù chỉ là một chút gợi ý ra bên ngoài. Ngay cả vợ ông cũng hoàn toàn không biết địa điểm chồng mình cất giữ kho báu. "Lý do tôi không tham khảo ý kiến người khác là vì tôi không muốn tạo ra gánh nặng cho chính họ" - ông giải thích.
Quyển sách chứa đựng manh mối dẫn đến kho báu. Ảnh: treasureinside.com
Không có gì cụ thể để tham khảo trước, ông Collins-Black vẽ nên hình hài cho dự án tham vọng của mình bằng cách "cứ làm rồi sửa", từ từ cân chỉnh độ khó của các manh mối một cách thận trọng.
"There's Treasure Inside" đã gây xôn xao, thu hút hàng ngàn người tham gia luận giải đủ loại giả thuyết trên các kênh thảo luận như Discord. Nhiều người thậm chí nói chắc như đinh đóng cột rằng họ đã "lọc" ra được những bang có cất giấu kho báu.
Ông Collins-Black trấn an rằng hành trình tìm kho báu sẽ rất an toàn, không có những pha tìm kiếm rùng mình như lặn sâu dưới nước, xâm nhập các khu vực tư nhân… Chính vì vậy, chỉ cần có sức khỏe trung bình thì bất cứ ai cũng dễ dàng di chuyển đến những "địa điểm vàng".
Tuy nhiên, ông Collins-Black nói cuộc tìm kiếm sẽ không "dễ xơi". "Sẽ mất thời gian đấy dù tôi không muốn nó kéo dài mãi mãi. Nếu có kho báu nào ẩn mình suốt nhiều năm không lộ diện, khoảng 8-10 năm gì đó, tôi sẽ cung cấp thêm manh mối, có thêm cả phần ngoại truyện nếu cần" - ông nói.
Kho báu gồm những gì?
Để tạo ra hành trình đi tìm kho báu "đáng đồng tiền bát gạo", ông Collins-Black bắt tay nghiên cứu với nhiều sử gia. Tiền đổ vào dự án mà ông xem là "độc nhất vô nhị" này đến từ những món lợi nhuận gom góp từ thời ông đầu tư bitcoin trước đây. Ông tâm sự: "Tôi hứng thú như một đứa trẻ đang đắm mình trong tiệm kẹo vậy".
Trong các rương kho báu của ông Collins-Black, các thợ săn trông chờ tìm thấy những món đồ như thẻ Pokémon hiếm (Pokémon Shining Charizard năm 2002), đồ cổ từ xác tàu đắm, đồ lưu niệm thể thao, vàng và kim loại quý.



Một số món đồ đắt giá trong kho báu của ông Collins-Black. Ảnh: treasureinside.com
Đáng giá nhất phải kể đến những vật phẩm có ý nghĩa lịch sử, bao gồm những món đồ đã từng thuộc sở hữu hoặc được tạo ra bởi Pablo Picasso, George Washington, Amelia Earhart và Jacqueline Kennedy Onassis. Ngoài ra còn có một vòng nguyệt quế vàng Hy Lạp thế kỷ thứ IV trước Công nguyên, một mẫu đá mặt trăng hiếm, một bitcoin Casascius (bitcoin vật lý đầu tiên từng được chế tạo), một viên ngọc lục bảo Colombia…
Đây đều là những thứ ông Collins-Black bỏ công sưu tầm trong năm năm qua. Trong thời gian chờ chủ nhân tìm đến, giá trị của nhiều món đồ trong rương sẽ còn tăng thêm. Tính xác thực của các món đồ đáng giá trên đã được tờ Business Insider chứng nhận thông qua số hóa đơn ông Collins-Black chi trả tại các cuộc đấu giá.
Thật khó mà nói ông Collins-Black yêu thích món nào nhất trong số những vật phẩm này nhưng một vài món đồ đặc biệt - như chiếc kim cài áo từng thuộc sở hữu của cố Đệ nhất phu nhân Jackie Kennedy Onassis, viên ngọc lục bảo Colombia 96 carat và huy chương vàng Olympic 1960 của Wilma Rudolph - luôn chiếm vị trí đặc biệt trong trái tim ông.
Món đồ duy nhất trong danh sách mong muốn mà ông không thể có được là một trong những chiếc tẩu của Albert Einstein. Ông để nó lọt khỏi tầm tay do thua trong một cuộc đấu giá.
Trong năm chiếc rương kho báu, có một rương lớn hơn và có giá trị hơn những chiếc còn lại nhằm nâng cao mức đặt cược. "Tôi muốn tạo ra một chiếc rương kho báu có giá trị lớn nhất từ trước tới nay" - ông Collins-Black nhấn mạnh.


Trong năm chiếc rương kho báu, có một rương lớn hơn và có giá trị hơn (ảnh trên) và chiếc kim cài áo của cố Đệ nhất phu nhân Jackie Kennedy Onassis. Ảnh: treasureinside.com

Bình luận (0)