Liên tiếp đăng tải những thông tin tiêu cực, các thành viên trong nhóm "hướng dẫn tự tử" rủ rê, bày cách kết liễu cuộc đời. Thâm nhập "thế giới u ám" này, phóng viên Báo Người Lao Động phát hiện nhiều thành viên trong hội nhóm quái đản tìm cách tiếp cận, lôi kéo, kích động người đang trong tình trạng tâm lý bất ổn… tìm đến cái chết.
"Kiếm cọng dây chắc treo lên", "Uống thật nhiều thuốc ngủ hoặc thuốc an thần", "Ai đi cùng tôi không?"... là những lời rủ rê, dẫn dụ xuất hiện nhan nhản ở các hội nhóm "hướng dẫn tự tử" trên Facebook. Thậm chí, nhiều tài khoản còn nhắn tin trực tiếp với những lời hướng dẫn chi tiết.
Phóng viên Người Lao Động đã thâm nhập trực tiếp và liên hệ với một số thành viên thường xuyên hoạt động trên các hội nhóm. Bước đầu tiên, khi thành viên trong nhóm chia sẻ tâm trạng chán chường, bế tắc sẽ có hàng loạt tài khoản vào an ủi và "hướng dẫn tự tử".
Chỉ cần tìm kiếm từ khoá “tự tử” trên facebook sẽ xuất hiện hàng loạt hội nhóm.
Ngày 15-11-2023, tài khoản Mai Thúy Quỳnh đăng trong hội nhóm kín "Hội những người trầm cảm, rối loạn lo âu, muốn tự tử" (hơn 5.000 thành viên) nội dung: "Anh chị em có cách nào cứu vớt tinh thần em không ạ? Hoặc ở Sài Gòn tự tử chung, em kiệt sức rồi" thì tài khoản Sương Rồng vào bình luận ngắn gọn: "Treo cổ". Ngày 18-11-2023, khi một tài khoản ẩn danh đăng tải nội dung đầy ẩn ý: "Bất hạnh là mỗi sáng mở mắt ra thấy mình còn sống…", hàng loạt tài khoản khác bày tỏ sự đồng cảm: "Nhìn lại cuộc sống còn quá tốt với chúng ta nhưng chẳng hiểu sao chúng ta vẫn muốn chết", "Có cách nào đi không ạ" hay "Tìm cọng dây chắc chắc treo lên"...
Hàng loạt bài viết, bình luận lôi kéo, xúi giục tự tử được đăng tải mỗi ngày trên các hội nhóm.
Khi phóng viên nhắn tin trực tiếp với một tài khoản Facebook có tên Nguyen Lam thì được hỏi thẳng: "Bạn cần tự tử kiểu nào? Không đau đớn hay để lại ấn tượng mạnh, lên xu hướng?". Người này cho biết phải biết động cơ chán nản của người muốn tự tử rồi mới giúp, lựa thời thế nhằm đánh vào tâm lý tập thể hoặc cá nhân theo chủ đích. Người này yêu cầu phóng viên kể rõ các vấn đề đang gặp khó khăn từ công việc, gia đình đến khả năng tài chính… để phân tích cặn kẽ và lên kế hoạch chi tiết cho phóng viên lựa chọn và áp dụng. "Làm phải phù hợp hoàn cảnh, không phải thích là làm. Thích làm cũng được nhưng như gió thoảng mây trôi. Không có giá trị gì… nó uổng" (!?).
Theo ghi nhận, tài khoản Nguyen Lam là một trong những tài khoản hoạt động sôi nổi tại các hội nhóm tự tử với những bình luận như: "Nhảy cầu nó đập vào thành cầu, móng cầu, xong xui xui không tạch lại nằm một chỗ đi xe lăn. Lựa cách khác đi", "Quá ngon! Chờ lâu quá mới có người rủ"... Có thể nhận thấy người này xem chuyện chỉ dẫn ai đó tự tử là thú vui tiêu khiển nên vào cuộc rất phấn khích. Liên hệ với một tài khoản P.S. thường xuyên bình luận trong nhóm với nội dung: "ib (nhắn tin - PV) tớ giúp cho", phóng viên được người này hướng dẫn "rèn luyện tâm linh". Theo lời người này, các thành viên dùng "pháp trận lên da" để hỗ trợ khai mở sức mạnh tiềm ẩn. Tuy nhiên, khi trò chuyện với phóng viên, người này liên tục thúc giục phóng viên xăm hình được gọi là "pháp đồ tâm linh" lên 1 trong 3 vị trí ấn đường, ngực hoặc lưng.
Hàng loạt bài viết, bình luận lôi kéo, xúi giục tự tử trên các hội nhóm.
Chị P.T. (TP HCM), một người đã từng là thành viên của nhóm "thức tỉnh sức mạnh", cho biết khi tham gia nhóm này thành viên bắt buộc phải xăm hình. "Ban đầu, mình tìm đến họ để tâm sự và được hướng dẫn tham gia nhóm để vượt qua giai đoạn khó khăn Nhưng đến khi mình bày tỏ không muốn xăm thì họ không đồng ý, họ nói xăm là cách hiệu quả nhất giúp mình "mở khóa sức mạnh".
Sau nhiều ngày trò chuyện với một số thành viên "kỳ cựu", những ngôn từ thủ thỉ nhưng đầy tính sát thương, những cụm từ "tự tử" lặp đi lặp lạ với tần suất cao khiến người nghe dần bị lôi vào vòng xoáy tiêu cực. Lướt qua các hội nhóm, điểm chung dễ nhận thấy là các tài khoản hoạt động hầu hết là tài khoản ảo. Khi có người dùng chia sẻ câu chuyện rắc rối cá nhân, gia đình thì có hàng loạt tài khoản vào bình luận tâm sự. Điều đáng lo là trong số đó có không ít tài khoản là những thành viên nhỏ tuổi, tham gia với lý do cha mẹ không hiểu mình hoặc bị điểm kém trong học tập… Mỗi thành viên trong các hội nhóm đều mang trong mình một nỗi sợ riêng: Người áp lực vì chuyện học hành, người trầm cảm sau sinh, người lo lắng chuyện gia đình hay chuyện tình cảm... Đa số đều muốn tím cách tự tử, chấm dứt cuộc sống. Nguy hiểm hơn, khi họ lên mạng xã hội, sự tương tác dần đẩy họ đến gần hơn với những suy nghĩ tiêu cực như là một giải pháp cuối cùng để giải thoát cho chính mình khỏi những trầm uất của cuộc sống.
Chị L.A. (ngụ Đồng Nai), người thân nạn nhân N.T.H. đã tự tử sau khi có thêm "động lực" từ lời thúc giục trên mạng xã hội, cho biết N.T.H. đã bình luận trên nhóm Hội những người muốn t.ự t.ử với nội dung: "Qua tr.eo c.o mà tự rớt xuống. Đau họng muốn đứt c.o luôn v mà k chết" và có người trả lời: "Giảm cân để lần sau không bị rớt nhé".
"Sau khi cô tôi mất, gia đình vào kiểm tra điện thoại thì thấy cô từng để lại bình luận tiêu cực trên nhóm đó. Chỉ một bình luận đó mà có những người khác vào cổ vũ, khiêu khích. Khi tôi thông báo rằng cô tôi đã mất, còn có nhiều người cho rằng gia đình vô tâm mới dẫn đến sự việc đau lòng", chị L.A. nói thêm.
Một tải khoản chia sẻ trên group “Hội những người muốn t.ự t.ử” sau cái chết của người thân liên quan đến group này.
"Hoạt động của những nhóm này đang ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của bệnh nhân bị trầm cảm, những lời nói đó có thể làm tăng nguy cơ, khả năng tự sát hơn vì họ đang trong tình trạng tâm lý bất ổn, bế tắc" - thạc sĩ Sơn phân tích.
Tin nhắn hướng dẫn tự tử từ facebook N.L
Tài khoản Facebook N.L thường xuyên bình luận nội dung tiêu cực trên bài viết được đăng tải trong các hội nhóm.











Bình luận (0)