Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế đã vượt qua giới hạn không gian, nhiều lần chạy đua với thời gian để thực hiện những ca ghép tạng "xuyên" Việt.
26 năm đã trôi qua nhưng có lẽ nhiều người vẫn còn nhớ cái kết đẹp của bộ phim Hàn Quốc "Anh em nhà bác sĩ" công chiếu trên truyền hình năm 1997. Đó là cảnh bác sĩ Kim Joon Ki dẫn đầu một ê-kíp mang theo dụng cụ y tế để đến một bệnh viện khác lấy trái tim do em trai - bác sĩ ngoại khoa Kim Soo Hyung - hiến tặng.
Tính đến năm 1994, hơn 30.200 ca phẫu thuật ghép tim được thực hiện tại 257 trung tâm ghép trên thế giới nhưng tại Việt Nam vẫn chưa thể triển khai kỹ thuật đỉnh cao này. Vì vậy, nhiều người xem phim "Anh em nhà bác sĩ" cảm thấy lạ lẫm, hồi hộp với cảnh quay đi lấy tim, vận chuyển và ghép lại tim cho người khác. Vào thời điểm đó, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế mong ước nền y khoa Việt Nam sẽ làm được điều như thế giới, như trong phim để những người bị bệnh tim có cơ hội sống.
Và chuyện như phim đã xảy ra...
Ngày 19-7-2015, Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế nhận được thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) thông báo có người cho chết não mang nhóm máu AB. Hội đồng ghép tạng của bệnh viện khởi động hệ thống tìm chọn người nhận có cùng nhóm máu và mắc bệnh suy tim phổi. Trên danh sách chờ ghép chỉ có một bệnh nhân đã mổ tim cách đây 1 năm đồng ý ghép. Các công đoạn đánh giá sự tương hợp giữa người cho - nhận tiến hành khẩn trương.
Vài ngày sau ghép, GS Bùi Đức Phú gửi thông điệp đến mọi người:
Thực hiện rửa khối tim phổi, đóng gói và bảo quản tạng ngoài cơ thể để vận chuyển về Huế. Ảnh: GS Bùi Đức Phú cung cấp
Y - bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế vận chuyển quả tim từ Hà Nội về Huế để ghép cho anh T.V.G. (31 tuổi, trú Thừa Thiên - Huế) vào tối 6-7. Ảnh: Thượng Hiển
Đội ngũ y - bác sĩ dành một phút mặc niệm người chết não hiến tạng trước ca mổ lấy tạng. Ảnh: Thượng Hiển
Từ năm 2011 đến nay, Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện 10 ca ghép tim, trong đó có đến 9 ca ghép "xuyên" Việt. Phạm Văn Cơ (SN 2003; trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) là bệnh nhân trẻ tuổi nhất được ghép tim "xuyên" Việt vào ngày 14-6-2018.
Ca phẫu thuật ghép tim cho Cơ đã được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công tốt đẹp. Khi vừa mở mắt, Cơ thấy mình nằm trong một căn phòng rộng, bên cạnh có mẹ và các bác sĩ. Lúc đó, em dần hiểu rằng mình sẽ tiếp tục sống. Mình sẽ có một cuộc đời mới.
Cơ sinh ra trong một gia đình hoàn cảnh khó khăn. Bố mất sớm, một mình mẹ xay cá thuê để nuôi cả nhà. Lên lớp 8, căn bệnh giãn cơ tim nhiều khi làm em không thể thở được, nhịp tim có lúc dưới 20. Cơ rời xa ghế nhà trường để lấy giường bệnh cầm cự với số mệnh. Khi ấy, em chỉ có ước mong lớn nhất là được thở; việc đi học, đi chơi là điều xa xỉ. Chi phí chữa trị trong những ngày ngược xuôi gõ cửa bệnh viện khiến gia đình Cơ lại càng khánh kiệt.
Cơ vào Bệnh viện Trung ương Huế khi trái tim giãn to gấp 3 lần bình thường khiến lồng ngực em bị nhô cao. Khi hay tin mình phải thay tim, có lúc Cơ đã không còn niềm tin bởi không lâu trước đó, em đã mất người anh ruột cũng vì căn bệnh này. Nhưng cuối cùng, em đã được sống bởi quả tim của người hiến là anh Nguyễn Văn Q.
Hiện nay, Phạm Văn Cơ đã là một thợ tóc lành nghề. Hằng ngày, em đi làm tại tiệm tóc từ sáng đến tối. Về nhà, Cơ phụ mẹ sơ chế nấm mèo. Đôi lúc, em giúp mẹ chuyển hàng từ chợ Non Nước (quận Ngũ Hành Sơn) đến nhiều nơi trong thành phố.
















Bình luận (0)