img

Với chẩn đoán ung thư vú giai đoạn cuối di căn gan, xương, phổi, người mẹ trẻ đã từ chối điều trị, chấp nhận đánh đổi cả tính mạng để giữ con.

NGƯỜI MẮC BỆNH NAN Y THOÁT CHẾT KỂ CHUYỆN (kỳ 4): Nước mắt của sản phụ ung thư giai đoạn cuối- Ảnh 1.

Chiều 22-5-2019, tại Bệnh viện K (Hà Nội) - bệnh viện tuyến cuối điều trị ung thư ở miền Bắc, diễn ra một ca mổ đặc biệt.

Hàng chục bác sĩ của 3 bệnh viện tuyến trung ương gồm: Bệnh viện K, Việt Đức và Phụ sản Trung ương, vây quanh sản phụ Nguyễn Thị Liên (28 tuổi, quê Hà Nam). 

Chị Liên mang thai 31 tuần, bị ung thư giai đoạn cuối, sức khoẻ rất yếu, được chỉ định mổ sinh gấp. Vì ung thư di căn vào phổi, sản phụ khó thở nên phải mổ trong tư thế nửa nằm, nửa ngồi. Ê kíp phẫu thuật chỉ có thể gây tê tủy sống và để sản phụ tỉnh trong suốt ca mổ.

NGƯỜI MẮC BỆNH NAN Y THOÁT CHẾT KỂ CHUYỆN (kỳ 4): Nước mắt của sản phụ ung thư giai đoạn cuối- Ảnh 2.

Sản phụ Nguyễn Thị Liên mắc ung thư giai đoạn 1, chuẩn bị vào ca phẫu thuật đặc biệt

Khi bác sĩ rạch lớp da bụng đầu tiên, chị Liên dường như không cảm nhận được đau đớn. Mắt chị rũ xuống, thở thều thào. Khoảng 10 phút sau, bé trai chào đời, mang tên Đỗ Bình An.

Tiếng khóc của con trai khiến người mẹ bừng tỉnh, yếu ớt hỏi bác sĩ: "Con em nặng mấy cân?". PGS-TS Trần Danh Cường - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, người trực tiếp mổ sinh - thông báo: "Con trai khỏe, khóc rất to nhé!".

Nghe thế, chị Liên xúc động trào nước mắt. Ngay sau đó, em bé được các bác sĩ cho thở oxy rồi đưa lên xe chuyển sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương chăm sóc đặc biệt. Những bác sĩ còn lại trong ê kip tiếp tục hoàn thành ca mổ.

NGƯỜI MẮC BỆNH NAN Y THOÁT CHẾT KỂ CHUYỆN (kỳ 4): Nước mắt của sản phụ ung thư giai đoạn cuối- Ảnh 3.

NGƯỜI MẮC BỆNH NAN Y THOÁT CHẾT KỂ CHUYỆN (kỳ 4): Nước mắt của sản phụ ung thư giai đoạn cuối- Ảnh 4.

Chị Nguyễn Thị Liên và người thân những ngày ở bệnh viện điều trị

Theo các bác sĩ Bệnh viện K Trung ương, chị Liên phát hiện vú có u cục khi mang thai được 8 tuần. Chị chỉ nghĩ đó là dấu hiệu của viêm tuyến sữa thông thường. Đến khi ho nhiều, cơ thể mệt mỏi, tức ngực nhiều hơn, hạch xuất hiện ở vai, hai chân phù, đau nhức, chị Liên mới đến bệnh viện để khám. Lúc này, thai đã được gần 4 tháng. Kết quả chị mắc ung thư vú giai đoạn 4, di căn nhiều nơi.

Chị suy sụp nhưng vẫn quyết định giữ lại thai nhi, hy vọng có thể cầm cự đến khi em bé đủ lớn để có thể chào đời.

Trong thời gian mang thai, bệnh nhân trải qua 2 đợt hoá trị khi thai kỳ ở tuần 22. Để hạn chế ảnh hưởng đến thai nhi, tất cả thuốc điều trị ung thư sử dụng cho bệnh nhân đều được các bác sĩ chuyên khoa sản và ung bướu cân nhắc cẩn trọng.

Đến tuần thai 28, bệnh nhân xuất hiện dấu hiện khó thở do khối u di căn phổi. Bác sĩ đánh giá tổn thương tràn dịch màng phổi tiến triển và chuyển bệnh nhân vào khoa Hồi sức cấp cứu, cho thở oxy, hỗ trợ dinh dưỡng đặc biệt. Thời điểm này, chị Liên liên tục khó thở, xuất hiện hạch dày đặc, không thể nằm, phải ngủ ngồi cả đêm suốt 2 tháng trời.

Một ngày trước ca mổ bắt thai, chị Liên rất yếu, nguy hiểm tính mạng cả mẹ và con nên các bác sĩ quyết định mổ lấy thai. Chị Liên giọng đứt quãng nhờ các bác sĩ cố hết sức để con trai mình có thể chào đời. "Chỉ cần được nhìn con một lần cũng mãn nguyện rồi. Đỗ Bình An là tên mẹ đặt cho con, mong con một đời bình an" - chị yếu ớt nói.

NGƯỜI MẮC BỆNH NAN Y THOÁT CHẾT KỂ CHUYỆN (kỳ 4): Nước mắt của sản phụ ung thư giai đoạn cuối- Ảnh 5.

Chị Nguyễn Thị Liên lần đầu được gặp con

Hai ngày sau ca phẫu thuật, chị Liên rơi vào tình trạng hôn mê. Một quyết định đầy khó khăn, chưa từng có trong y văn thế giới được Ban Giám đốc Bệnh viện K và các bác sĩ chuyên khoa đưa ra là cùng lúc vừa hồi sức vừa dùng hai loại kháng thể đơn dòng cùng với hóa chất và kháng sinh.

Quyết định sáng tạo đó đã sinh trái ngọt khi sản phụ tỉnh lại sau 1 tuần, dần dần hồi phục. Sau 6 đợt điều trị hoá chất, bệnh nhân đã khoẻ, nhanh nhẹn hơn, có thể đón con từ bệnh viện về nhà.

NGƯỜI MẮC BỆNH NAN Y THOÁT CHẾT KỂ CHUYỆN (kỳ 4): Nước mắt của sản phụ ung thư giai đoạn cuối- Ảnh 6.

Niềm hạnh phúc vô bờ bến của sản phụ Nguyễn Thị Liên và các bác sĩ

Với bé Bình An, cháu nhập viện chỉ nặng 1,5 kg, không tự thở, phản xạ kém, rất non yếu. Sau gần 2 tháng được chăm sóc tích cực tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cháu về nhà khi đã nặng 2,4 kg, tự thở, ăn uống bình thường như những đứa trẻ đủ tháng khác.

NGƯỜI MẮC BỆNH NAN Y THOÁT CHẾT KỂ CHUYỆN (kỳ 4): Nước mắt của sản phụ ung thư giai đoạn cuối- Ảnh 7.

3 năm đã trôi qua. Chị Liên vẫn đi tái khám định kỳ tại Bệnh viện K trung ương.

Hiện sức khỏe chị không tốt như thời gian đầu. Người thân của chị cho biết khoảng 2 tháng nay, chị gần như nằm một chỗ không thể đi lại, sinh hoạt bình thường. Nhưng với chị Liên, 3 năm qua là quãng thời gian kỳ diệu. Vượt qua cửa tử sau khi "mẹ tròn con vuông", chị sống hạnh phúc bên chồng và hai con - một gái, một trai. Dù bệnh đang có những biến chứng bất lợi nhưng cuộc đời chị vẫn tràn đầy hy vọng khi chứng kiến các con, nhất là con trai Bình An hơn 3 tuổi thông minh, nhanh nhẹn và nghịch ngợm như bao đứa trẻ cùng tuổi khác.

NGƯỜI MẮC BỆNH NAN Y THOÁT CHẾT KỂ CHUYỆN (kỳ 4): Nước mắt của sản phụ ung thư giai đoạn cuối- Ảnh 8.

Gia đình hạnh phúc của chị Nguyễn Thị Liên

Lúc mang thai bé Bình An và phát hiện bị bệnh hiểm nghèo, vợ chồng chị chỉ mong bé ra đời bình an bởi xác định căn bệnh nan y của mình không thể chữa khỏi. "Trước kia, tôi chỉ nghĩ sẽ làm sao cố gắng để sinh được con, mang đến cho con một cuộc sống khoẻ mạnh. Tôi cũng không ngờ tới có ngày tự ngồi và bế được con, đón con xuất viện khoẻ mạnh về với gia đình…" - chị Liên nói.

NGƯỜI MẮC BỆNH NAN Y THOÁT CHẾT KỂ CHUYỆN (kỳ 4): Nước mắt của sản phụ ung thư giai đoạn cuối- Ảnh 9.

PGS-TS Trần Danh Cường - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, người trực tiếp mổ sinh (ngoài cùng, bên trái) - trong một lần về Hà Nam thăm gia đình chị Liên

Các bác sĩ cho biết sau khi sinh, chị Liên được điều trị bằng hóa trị và thuốc kháng thể đơn dòng. "Trải qua nhiều đợt điều trị, sức khỏe của bệnh nhân yếu hơn, đáp ứng với thuốc điều trị cũng kém hơn nhiều. Dù vậy, kết quả hôm nay vẫn là kỳ tích của người mẹ quả cảm khi mà chị ấy đã trải qua những giờ phút sinh tử từ lúc hôn mê sâu sau mổ đến khi có thể sinh hoạt, lao động trong cuộc sống hằng ngày" - một bác sĩ chia sẻ.

Việc người mẹ ung thư giai đoạn cuối vượt cạn an toàn chính là điều kỳ diệu của tình mẫu tử và sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ y bác sĩ các bệnh viện. Điều này mở ra nhiều hy vọng cho các sản phụ mắc ung thư khi nền y học nước nhà đã phát triển hơn và phần nào minh chứng ung thư không đáng sợ như nhiều người từng nghĩ.

NGỌC DUNG - NGUYÊN LÂM

Lên đầu Top

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên