img

Tại một ngôi làng ở Nghệ An, nhiều cụ già từ 90 đến trên 100 tuổi vẫn sống khoẻ mạnh, vui vầy bên con cháu.

Tháng 7-2023, chúng tôi về xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Tiếp chúng tôi tại trụ sở UBND xã là ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội người cao tuổi.

Một ngày ở làng sống thọ nhất xứ Nghệ - Ảnh 1.

Ông Bình tự hào cho biết xã Quỳnh Ngọc có khoảng 700 hội viên người cao tuổi, riêng làng Ngọc Đoài đã có 240 cụ (chiếm 1/3 toàn xã).

Một ngày ở làng sống thọ nhất xứ Nghệ - Ảnh 2.
Một ngày ở làng sống thọ nhất xứ Nghệ - Ảnh 3.

Làng Ngọc Đoài ở cách trung tâm xã không xa, nằm khá tách biệt với những làng khác khi bao quanh là cánh đồng lúa xanh mướt. Men theo con đường làng nhỏ, 2 bên trồng nhiều cây xanh, chúng tôi đến nhà cụ Phạm Thị Công (105 tuổi).

Giữa khoảnh sân rộng, cụ Công đang chơi đùa vơi các cháu nhỏ. Thấy người lạ đến, cụ cười hiền, bắt chuyện. Cụ Công kể cụ sinh ra trong một gia đình thuần nông, từ nhỏ đã quen với việc đồng áng, hết đi làm ở cánh đồng muối thì đi làm ruộng. Lao động quanh năm thành quen nên sức khoẻ rất tốt.

Một ngày ở làng sống thọ nhất xứ Nghệ - Ảnh 4.

Cụ Phạm Thị Công kể chuyện 80 tuổi vẫn đi tát nước ngoài đồng.

Giờ đã 105 tuổi nhưng hằng ngày, ngoài việc vui chơi với các cháu nhỏ, cụ Công còn làm các việc lặt vặt như quét sân, nhà, làm vườn, trồng rau. Làm việc quen rồi, ngồi một chỗ so tay, so chân cụ lại thấy buồn. Giờ sáng dậy, thấy sân nhà bẩn là cụ cầm chổi quét. Rảnh thì cho con gà ăn, ra vườn hái rau, nhổ cỏ cho vui. Cụ tâm niệm mình già rồi, không làm được việc nặng thì làm các việc vặt đỡ đần một phần cho con cháu.

Cụ Công có 4 người con, hiện tại cụ sống với người con trai là ông Đinh Bật Tá (66 tuổi).

Một ngày ở làng sống thọ nhất xứ Nghệ - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Văn Hoà, trưởng thôn Ngọc Đoài, cho biết từ bao đời nay, người dân chủ yếu sống bằng nghề nông và làm muối. Nhờ lao động, mà người dân trong thôn có tuổi thọ cao.

Ở làng Ngọc Đoài, người dân ai cũng biết đến trường hợp cụ Nguyễn Thị Nguyệt. Dù đã ngoài 90 tuổi nhưng hiện nay, mỗi ngày cụ đều hái rau trong vườn để mang ra chợ bán. Những bó rau này do một tay cụ trồng và chăm sóc. Con, cháu đã nhiều lần khuyên nghỉ ngơi nhưng cụ nhất quyết không chịu, đòi làm việc, vì đó là thói quen từ lâu.

Không muốn ngăn cản niềm vui tuổi già của cụ nên con cháu, chắt không bắt cụ ở nhà nữa. Ngoài cụ Nguyệt, ở trong làng còn có nhiều cụ tuổi ngoài 90 tuổi như: cụ Đinh Thị Vân; Nguyễn Thị Nguyệt; Đinh Thị Sáu; Nguyễn Thị Vi; Phan Thị Diễn… nhưng hằng ngày vẫn làm các việc nhà, trông cháu chắt, trồng rau, nuôi gà.

Được biết, người dân thôn Ngọc Đoài từ bao đời nay gắn với nông nghiệp, nhà nào cũng có ruộng vườn trồng rau quả, nuôi gia cầm, gia súc. Những sản phẩm người dân trồng nuôi được chủ yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của người dân.

Một ngày ở làng sống thọ nhất xứ Nghệ - Ảnh 7.

Nhờ lao động, ăn uống đồ sạch do mình tự làm ra mà tỉ lệ người chết vì bệnh ung thư, bệnh hiểm nghèo ở Ngọc Đoài rất ít.

Một ngày ở làng sống thọ nhất xứ Nghệ - Ảnh 8.

Về làng trường thọ Ngọc Đoài, xã Quỳnh Ngọc, trong những ngày đầu tháng 7-2023, chúng tôi bắt gặp rất nhiều cụ già từ 80 - 100 tuổi đang vui đùa với các trẻ nhỏ.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Quỳnh Ngọc, cho hay: Đợt này nghỉ hè, các cháu về nhà ông, bà chơi nhiều. Xóm làng có tiếng trẻ con vui hẳn lên.

Ở làng có rất nhiều cặp cụ ông, cụ bà tuổi cao,nhưng sống rất hạnh phục, là tấm gương cho các con cháu noi theo. Tiêu biểu như gia đình cụ bà Nguyễn Thị Vi (SN 1926). Gần 100 tuổi, cụ Vi vẫn đi hái rau ở vườn để chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Cụ Vi và chồng là cụ ông Phạm Diện (95 tuổi) lấy nhau đã hơn 70 năm.

img
img

Cụ Nguyễn Thị Vi gần 100 tuổi nhưng vẫn khoẻ mạnh, hàng ngày vẫn ra vườn hái rau.

Hai vợ chồng có 6 người con, trong đó có 1 người là liệt sĩ, 1 người là sĩ quan quân đội, 4 người con còn lại đều có cuộc sống ổn định. Giờ tuổi cao, vợ chồng cụ ở với gia đình anh con trai út.

Một ngày ở làng sống thọ nhất xứ Nghệ - Ảnh 10.

Cụ bà Nguyễn Thị Vi (SN 1926) trò chuyện với phóng viên.

Là làng thuần nông, người dân bao đời nay vất vả bên cánh đồng muối, đồng lúa. Thế nhưng, rất nhiều gia đình ở đây có con cái, cháu chắt học giỏi, thành đạt ở trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, nổi tiếng nhất là trường hợp của gia đình cụ Phan Thị Diễn (105 tuổi).

Khi chúng tôi đến nhà, cụ đang đi chơi xa. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội người cao tuổi, kể nhà cụ Diễn có 6 người con thì có 5 người đang công tác trong ngành công an, 14 cháu có 8 cháu đang học đại học, 18 chắt có 4 chắt học đại học".

Một ngày ở làng sống thọ nhất xứ Nghệ - Ảnh 12.

Để có cuộc sống bình yên hôm nay, các cán bộ thôn, xã đã có những lúc đứng ngồi không yên. Thôn có rất nhiều người già. Thời gian dịch COVID-19 trong năm 2020, 2021, cán bộ thôn xã rất lo bởi các cụ cao tuổi, bệnh nền nhiều, nếu mắc bệnh sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Theo ông Nguyễn Văn Hoà, trưởng thôn Ngọc Đoài, xã đã phối hợp với gia đình tổ chức cách ly để bảo đảm an toàn. Nhờ đó, thôn Ngọc Đoài không ai tử vong trong những ngày đại dịch COVID-19 quét qua.

Về làng Ngọc Đoài, trong khí đậm đà chất quê, bên bát nước chè xanh nóng hổi chúng tôi hiểu thêm nhiều câu chuyện thú vị về ngôi làng độc đáo này. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã, cho biết mỗi năm, xã tổ chức chúc thọ cho các cụ ở làng Ngọc Đoài một lần từ ngày 8 đến 14 tháng Giêng âm lịch. Ngày làm lễ chúc thọ có đầy đủ các con cháu, làng xóm và đại diện chính quyền. Mở đầu là màn văn nghệ, đọc thơ, vui hát của các cụ. Sau đó, các cụ được ban tổ chức mời ăn một tô phở kèm ít rượu vang. Tiếng cười nói vang cả một góc làng…

Một ngày ở làng sống thọ nhất xứ Nghệ - Ảnh 13.


Một ngày ở làng sống thọ nhất xứ Nghệ - Ảnh 14.
Một ngày ở làng sống thọ nhất xứ Nghệ - Ảnh 15.



Lên đầu Top

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên