img
img

ếu lần đầu gặp đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hải Phòng ở đời thường, không có bộ cảnh phục khoác trên người, với mái tóc đã điểm bạc, không ai có thể nghĩ nhân vật này là nỗi khiếp đảm, "khắc tinh" của giới tội phạm.

Không chỉ những băng, nhóm lưu manh, giang hồ ở đất Cảng mà tội phạm từ nhiều tỉnh, thành phải bó gối, thúc thủ quy hàng…


Đại tá hình sự bắt bệnh giả điên của giới giang hồ đất Cảng - Ảnh 2.

Khó có thể thống kê hết những chuyên án mà Đại tá Lê Hồng Thắng từng đứng mũi chủ công. Chỉ tính trong hơn 10 năm trở lại đây, anh đã trực tiếp điều tra và chỉ huy điều tra trên 1.000 vụ án, chuyên án lớn; triệt xóa hàng trăm băng, ổ nhóm tội phạm; bắt gần 2.000 đối tượng; bắt an toàn 400 đối tượng khác có lệnh truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm; thu giữ 217 xe máy các loại, trên 100 khẩu súng, hàng trăm viên đạn (trong đó có 16 súng quân dụng như tiểu liên AK, K54, K59), 8 lựu đạn, 18 bánh heroin, 7,3 kg ma túy tổng hợp và nhiều tang vật khác.

Đại tá hình sự bắt bệnh giả điên của giới giang hồ đất Cảng - Ảnh 3.

Đại tá Lê Hồng Thắng tại lễ xuất quân trấn áp tội phạm

Giờ đây, mỗi khi nghe đến cái tên Thắng "Phẩm", biệt danh của Đại tá Lê Hồng Thắng, những tay anh chị có "số má" ở đất Cảng và nhiều tỉnh, thành trong cả nước đều phải kiêng nể, run sợ.

Đại tá Lê Hồng Thắng chia sẻ không phải ngẫu nhiêm mà khi nhắc đến "giang hồ đất Cảng", dân anh chị ở khắp nơi đều ngán ngẩm, lạnh gáy bởi bản chất ngang tàng, ra tay rất manh động, lạnh lùng với thủ đoạn hết sức tinh vi.

"Những tên tội phạm hình sự sừng sỏ ở Hải Phòng thường rất thông minh, chúng luôn biết cách tìm những kẽ hở của pháp luật để lợi dụng. Điển hình là trào lưu mắc "bệnh điên" trong giới anh chị đất Cảng mà cảnh sát hình sự Hải Phòng là đơn vị đầu tiên phát hiện, triệt xóa"- vị Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự cho hay.

Đại tá hình sự bắt bệnh giả điên của giới giang hồ đất Cảng - Ảnh 4.

Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hải Phòng

"Cách đây khoảng hơn 10 năm, tình trạng các đối tượng hình sự cộm cán ở Hải Phòng trang bị bệnh án tâm thần làm "bùa hộ mệnh" để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật đã khiến các cơ quan bảo vệ pháp luật hết sức đau đầu. Theo "bật mí" của giới giang hồ đất Cảng, các tay anh chị đã lấy vụ Dũng "tình" tức Dư Kim Dũng (một trùm ma túy đất Cảng) thoát án tử hình nhờ có tiền sử mắc bệnh tâm thần làm kinh nghiệm học tập.

Là một giang hồ có nhiều tiền án, tiền sự, năm 1998 lại bị kết án 54 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng, bất ngờ Dũng "tình" phát bệnh… tâm thần và được hoãn thi hành án. Một thời gian sau, Dũng "tình" đã trở thành trùm ma túy.

Đầu năm 2008, Dũng "tình" bị bắt vì buôn bán 88 bánh heroin, đồng thời là đầu mối cung cấp hàng trăm ngàn viên thuốc lắc vào Việt Nam. Tòa sơ thẩm xử Dũng "tình" mức án tử hình nhưng đến phiên phúc thẩm, tòa giảm án xuống còn chung thân vì có… bệnh án tâm thần.

Câu chuyện Dũng "tình" thoát án tử hình một cách ngoạn mục đã được giang hồ đất Cảng mang ra "mổ xẻ kinh nghiệm" và đi đến kết luận: Phàm đã làm dân giang hồ thứ thiệt, giang hồ có đẳng cấp thì phải thủ sẵn cho mình bệnh án "điên", giống như "kim bài" miễn tử.

"Sau vụ án Dũng "tình", qua rà soát, nắm tình hình, anh em xác định khoảng gần 40 đối tượng hình sự trang bị cho mình bệnh án tâm thần để làm "bùa hộ mệnh"- đại tá Thắng cho hay.


Đại tá hình sự bắt bệnh giả điên của giới giang hồ đất Cảng - Ảnh 5.

Điển hình là 3 đối tượng Mai Đức Vượng (tức Tộ "tích", SN 1981, trú tại đường Nguyễn Hữu Tuệ, quận Ngô Quyền); Đào Duy Tuấn (tức Tuấn "tượng", SN 1978, ở đường Hạ Lý, quận Hồng Bàng); Đào Văn Thắng (SN 1978, ở xã An Hưng, huyện An Dương), là những "đại ca" đất Cảng, cầm đầu băng nhóm côn đồ hung hãn vào bậc nhất ở TP Hải Phòng, chuyên tiến hành các hoạt động bảo kê nhà hàng, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi. 

Đại tá hình sự bắt bệnh giả điên của giới giang hồ đất Cảng - Ảnh 6.

Đại tá Lê Hồng Thắng trực tiếp chỉ đạo bắt giữ đối tượng dùng súng cướp 3,5 tỉ đồng tại một ngân hàng ở Hải Phòng

Tộ "tích", Tuấn "tượng" và Thắng đã chỉ đạo đàn em gây ra hàng loạt vụ cố ý gây thương tích và giết người bằng cả vũ khí "lạnh" và "nóng". Tuy nhiên khi bị lực lượng công an "sờ gáy", chúng liền sử dụng hồ sơ bệnh án tâm thần để trốn tránh pháp luật và nhởn nhơ ngoài xã hội. 

Không những thế, trong quá trình áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc, ba "đại ca" đất Cảng tiếp tục đe dọa nhiều nạn nhân, người dân vô tội, thậm chí vẫn chỉ đạo đám đàn em tiến hành các hoạt động phạm tội trong thế giới ngầm, đe dọa giết người, gây hoang mang trong dư luận nhân dân.

Đại tá Thắng kể lại từ năm 2008 đến tháng 10-2011, Mai Đức Vượng (tức Tộ "tích") đã cùng hàng chục tên đàn em gây ra nhiều vụ thanh toán, bắn, chém khắp trong Nam ngoài Bắc. Khi bị truy đuổi ráo riết, hắn đã lặn một hơi ra nước ngoài, nhưng không "rửa tay gác kiếm" mà vẫn tiếp tục chỉ đạo đàn em trong các hoạt động đòi nợ thuê, tổ chức cờ bạc, giết người…

Điển hình vào tháng 9-2009, do mâu thuẫn cá nhân, Tộ "tích" đã giao đàn em tìm anh Trần Doãn Ch. (trú tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) để đánh dằn mặt.

Ngày 28-9-2009, một số đàn em của Tộ "tích" bắt gặp anh Ch. trên đường Lê Lợi (quận Ngô Quyền) đã ép anh Ch. đi về tiệm cầm đồ của Tộ "tích" để thanh toán việc nợ nần. Khi anh Ch. không đồng ý đi, Tộ "tích" đã cho người dùng dao nhọn đâm anh Ch. trọng thương, giảm 11% sức lao động.

Đại tá hình sự bắt bệnh giả điên của giới giang hồ đất Cảng - Ảnh 7.

Đại tá Lê Hồng Thắng (người đang chỉ tay) chỉ đạo phá án trong một vụ án trước đây.

Đến giữa tháng 6-2011, biết bị lực lượng công an đang truy bắt, Tộ "tích" đã sang Trung Quốc lẩn trốn. Tuy nhiên, Tộ "tích" vẫn chỉ đạo điều hành đàn em ở nhà tìm và bắn anh Nguyễn Đức K. (trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng) vì mâu thuẫn cá nhân. Ba đàn em của Tộ "tích" là Nguyễn Thành Thuận, Đinh Ngọc Dương và Nguyễn Văn Thanh đã mua súng tìm giết anh K..

Ngày 7-8-2011, Dương, Thuận và Thanh phát hiện anh K. trên đường Hai Bà Trưng, Thanh đã cầm súng ngắn bắn 5 phát đạn, trong đó có 4 phát trúng vào người khiến anh K. bị giảm 67% sức lao động. 

Sau khi gây án, Thanh đã bỏ trốn sang Trung Quốc và tìm gặp Tộ "tích" để ẩn náu. Đến ngày 15-8-2011, Tộ "tích" và Thanh bị công an Trung Quốc bắt giữ và trao cho Công an Hải Phòng.

Trong quá trình điều tra, gia đình Tộ "tích" đã có đơn, hồ sơ bệnh án về tiền sử bệnh tâm thần của Tộ. Sau khi trưng cầu giám định, trung tâm pháp y tâm thần kết luận Tộ "tích" mắc bệnh tâm thần (bệnh động kinh di chứng có rối loạn tâm thần). Trước và trong khi gây án, Tộ "tích" có mắc bệnh này.

Cơ quan điều tra Công an TP Hải Phòng đã phải ra quyết định đình chỉ điều tra đối với Tộ "tích" và yêu cầu đưa đi chữa bệnh bắt buộc. Tuy nhiên, trong khi đang chữa bệnh, đã có một số lần Tộ "tích" trốn khỏi bệnh viện về Hải Phòng để đòi nợ, đe dọa thanh toán, giết một số người.

Đại tá hình sự bắt bệnh giả điên của giới giang hồ đất Cảng - Ảnh 8.

Lộ liễu hơn, Tộ "tích" còn lui tới những nơi tụ tập đàn em ăn chơi thác loạn. Ngày 13-12-2012, Công an TP Hải Phòng đã phát hiện Tộ "tích" cùng đám đàn em tụ tập ăn chơi tại khách sạn Montecalo. Kiểm tra phòng trọ của các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 súng K54 cùng 5 viên đạn.

Tương tự, các đối tượng Thắng và Tuấn "tượng" giang hồ cộm cán nhưng sau khi gây án, bị cơ quan điều tra khởi tố thì gia đình cũng có đơn xin tại ngoại đi chữa trị bệnh tâm thần.

Quyết tâm không để những đối tượng gây án, giả điên ung dung sống ngoài vòng pháp luật, thậm chí chỉ đạo, điều hành hoạt động trong thế giới ngầm, Đại tá Thắng chỉ đạo lập chuyên án điều tra "giải mã bùa điên".


"Anh em phải rất kì công, mất nhiều thời gian từ việc xác minh về hồ sơ bệnh án từ lần khám điều trị ban đầu của đối tượng, xác minh cả những phác đồ điều trị, sử dụng các loại thuốc, thậm chí cả việc đối tượng có sử dụng thuốc hay không sử dụng. Các trinh sát phải làm việc với cả hộ lý, y tá, bác sĩ, tất cả những người đã tham gia quá trình khám chữa, điều trị cho đối tượng…"

Đại tá Lê Hồng Thắng


Đầu năm 2013, việc chứng minh 3 đối tượng trên giả điên và bắt cả 3 đưa ra truy tố trước pháp luật là cú đánh mạnh vào tâm lý tội phạm, khiến chúng không còn điểm tựa vì biết rằng bệnh án giả điên đã hết tác dụng.

Cũng theo đại tá Thắng, Công an Hải Phòng là đơn vị đầu tiên trong cả nước xử lý dứt điểm thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này.


>> Kỳ tới: Giải tán bữa tiệc quy tụ 500 giang hồ


Kim Nga
Lê Duy
Lên đầu Top

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên