
Stephan Eustaquio bật khóc khi nhắc đến cha mẹ quá cố tại World Cup 2026 - Ảnh: SBS
Sáng 29-6, tại vòng 32 đội World Cup 2026, Canada đánh bại Nam Phi 1-0. Họ đã phải rất kiên trì và đến tận phút 90+2, bàn thắng mới xuất hiện.
Bóng bật ra sau pha phá bóng của hậu vệ Nam Phi, và Eustaquio có mặt đón bóng rồi tung cú sút quyết đoán, ghi bàn duy nhất của trận đấu. Đây chỉ mới là lần đầu trong lịch sử mà Canada góp mặt ở vòng knock-out của World Cup, nhưng họ đã lập tức có được chiến thắng.
Eustaquio được xem là người hùng của đội bóng này, với pha làm bàn vừa đẹp mắt vừa quan trọng. Đáng nói, đây cũng là khoảnh khắc thiêng liêng đối với anh.
Báo chí phương Tây đã phát hiện ra câu chuyện đau lòng từng xảy ra với tiền vệ này cách đây chưa lâu. Năm 2023, mẹ của Eustaquio qua đời sau thời gian dài chống chọi với ung thư não. Sang năm tiếp theo, đến lượt cha anh cũng đột ngột qua đời sau cơn đột quỵ.

Stephen Eustaquio (số 7) cùng tuyển Canada ăn mừng bàn thắng lịch sử vào lưới Nam Phi - Ảnh: AP
Anh mất đi 2 người thân thương nhất khi 28 tuổi. Bàn thắng ghi vào lưới Nam Phi giúp Eustaquio nhận danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận". Một phóng viên đã hỏi thẳng anh về ý nghĩa của trận đấu này.
Cầu thủ sinh năm 1996 đã không kìm được cảm xúc, ôm mặt và bật khóc. Sau cùng anh trả lời rằng: "Tất cả những gì tôi làm đều là cho gia đình, cha mẹ, bạn gái, con gái của tôi, cho anh trai, cho bạn bè ở quê nhà, cho tất cả mọi người".
HLV tuyển Canada là Jesse Marsch cũng dành những lời đặc biệt cho Eustaquio: "Tôi không nghĩ có ai xứng đáng hơn anh ấy cho khoảnh khắc đặc biệt này. Tôi thật sự mừng cho Eustaquio. Ở đâu đó, cha mẹ anh ấy cũng đang dõi theo và chứng kiến bàn thắng này".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận