Khăn quàng cổ ở công viên Lê Thị Riêng mở manh mối tìm danh tính liệt sĩ Biệt động Sài Gòn

LÊ PHAN
và 1 tác giả khác

Bên cạnh những hài cốt liệt sĩ được phát hiện, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM còn tìm thấy nhiều khăn quàng cổ ở công viên Lê Thị Riêng, giúp mở manh mối tìm danh tính liệt sĩ Biệt động Sài Gòn.

Khăn quàng cổ ở công viên Lê Thị Riêng mở manh mối tìm danh tính liệt sĩ biệt động Sài Gòn - Ảnh 1.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM hiện đã tìm thấy 9 chiếc khăn quàng cổ được chôn cùng các liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Trong quá trình tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng, cơ quan chức năng đã phát hiện thêm nhiều di vật có giá trị tại khu vực tìm kiếm thứ hai. Đáng chú ý trong đó có 9 chiếc khăn quàng cổ được chôn cùng các liệt sĩ.

Theo tìm hiểu của phóng viên Tuổi Trẻ, những chiếc khăn quàng cổ này có thể từng được lực lượng Biệt động Sài Gòn sử dụng cùng băng tay làm tín hiệu nhận biết trong một số trận đánh Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Gần 60 năm sau khi những chiến sĩ nằm lại, mỗi di vật được tìm thấy giờ đây trở thành một mảnh ghép quan trọng.

Theo đó, những di vật này là những manh mối quý giá có thể cung cấp thêm thông tin phục vụ quá trình xác minh danh tính các liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc.

Trong đó những chiếc khăn quàng cổ sẽ mở ra manh mối tìm ra danh tính các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trong những ngày Tết Mậu Thân 1968 đến nay vẫn chưa tìm thấy được hài cốt.

Khăn quàng cổ ở công viên Lê Thị Riêng mở manh mối tìm danh tính liệt sĩ biệt động Sài Gòn - Ảnh 2.

Trong cuốn sách "Tết!" của Don Oberdorfer (1931 - 2015), một nhà báo nổi tiếng người Mỹ, xuất bản năm 1971 viết về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy dịp Tết Mậu Thân năm 1968 tại Việt Nam, có nhắc tới những chi tiết về chiếc khăn quàng cổ và băng tay của lực lượng Biệt động Sài Gòn. Cuốn sách này được dịch giả Hà Nguyễn dịch lại - Ảnh: LÊ PHAN chụp lại

Khăn quàng cổ ở công viên Lê Thị Riêng mở manh mối tìm danh tính liệt sĩ biệt động Sài Gòn - Ảnh 3.

Trong khi đó, cuốn sách Cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968 ở khu trọng điểm (Sài Gòn - Gia Định) của tác giả Hà Minh Hồng - Trần Nam Tiến cũng nhắc tới chi tiết "chiếc băng đỏ" trên tay thanh niên dẫn đường cho bộ đội - Ảnh: LÊ PHAN chụp lại

Khăn quàng cổ ở công viên Lê Thị Riêng mở manh mối tìm danh tính liệt sĩ biệt động Sài Gòn - Ảnh 4.

Cơ quan chức năng tìm thấy 9 chiếc khăn quàng cổ trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Khăn quàng cổ ở công viên Lê Thị Riêng mở manh mối tìm danh tính liệt sĩ biệt động Sài Gòn - Ảnh 5.

Di vật khăn quàng cổ được cơ quan chức năng xử lý, bảo quản cẩn thận - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Khăn quàng cổ ở công viên Lê Thị Riêng mở manh mối tìm danh tính liệt sĩ biệt động Sài Gòn - Ảnh 6.
Khăn quàng cổ ở công viên Lê Thị Riêng mở manh mối tìm danh tính liệt sĩ biệt động Sài Gòn - Ảnh 7.

Những di vật này sẽ là manh mối giúp cơ quan chức năng thêm cơ sở xác định danh tính hài cốt liệt sĩ - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Khăn quàng cổ ở công viên Lê Thị Riêng mở manh mối tìm danh tính liệt sĩ biệt động Sài Gòn - Ảnh 8.

Cùng nhiều di vật khác của các anh hùng liệt sĩ, những chiếc khăn quàng cổ này được bảo quản kỹ lưỡng bên trong tủ kính - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Khăn quàng cổ ở công viên Lê Thị Riêng mở manh mối tìm danh tính liệt sĩ biệt động Sài Gòn - Ảnh 4.Chiến sĩ trẻ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng: 'Nhiệm vụ thiêng liêng'

Chỉ còn vài tháng nữa là hoàn thành nghĩa vụ quân sự, chiến sĩ Vũ Đức Tâm (Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Đội K74, Bộ Tư lệnh TP.HCM) có cho mình một kỷ niệm không thể nào quên khi tham gia nhiệm vụ thiêng liêng tại công viên Lê Thị Riêng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất