
Lực lượng quân đội chuẩn bị nghi thức an táng các liệt sĩ - Ảnh: Cổng TTĐT Lai Châu
Ngày 10-8, tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt 47 liệt sĩ là cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong trận đánh chống Pháp năm 1951.
Tại buổi lễ, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải đọc điếu văn tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Cách đây 75 năm, khi đất nước đang trong những năm tháng khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Pháp, Lai Châu là địa bàn chiến lược nơi tuyến đầu Tây Bắc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào cách mạng trên địa bàn không ngừng được củng cố và phát triển.
Để tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp đối với phong trào kháng chiến ở địa phương, Ban Cán sự Đảng huyện Phong Thổ được thành lập, trực tiếp lãnh đạo xây dựng chính quyền kháng chiến, phát động quần chúng, xây dựng lực lượng vũ trang, phối hợp cùng các đơn vị chủ lực của Quân đội nhân dân Việt Nam bảo vệ căn cứ cách mạng.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành và tỉnh Lai Châu dự lễ - Ảnh: Cổng TTĐT Lai Châu
Đầu tháng 2-1951, trước âm mưu của Pháp mở rộng đánh chiếm địa bàn, cắt đứt các tuyến liên lạc, Ban Cán sự Đảng huyện Phong Thổ cùng Tiểu đoàn 920 thuộc Trung đoàn 148, Sư đoàn 316 đã khẩn trương tổ chức lực lượng chiến đấu bảo vệ căn cứ kháng chiến.
Rạng sáng 14-2-1951, thực dân Pháp bất ngờ huy động lực lượng tập kích vào khu vực đóng quân của Ban Cán sự Đảng huyện Phong Thổ, Tiểu đoàn 920 thuộc Trung đoàn 148, Sư đoàn 316 và trụ sở Ủy ban Kháng chiến hành chính xã Bình Lư.
Trong trận chiến đấu vô cùng ác liệt ấy, 50 cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn 920 cùng cán bộ, đảng viên Ban Cán sự Đảng huyện Phong Thổ và Ủy ban Kháng chiến hành chính xã Bình Lư đã kiên cường chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và anh dũng hy sinh.
Sau khi quân Pháp rút lui, giữa hoàn cảnh chiến tranh vô cùng khốc liệt, Nhân dân địa phương đã bất chấp hiểm nguy, bí mật tìm kiếm, thu gom thi hài các liệt sĩ để mai táng.
47 đồng chí được chôn cất trong một ngôi mộ tập thể tại bản Mường Cấu, còn 3 cán bộ địa phương được người dân chôn cất riêng và sau này đã được quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Lai Châu.
Trải qua chiến tranh, thiên tai và những lần thay đổi địa giới hành chính, khu mộ tập thể vẫn được các thế hệ Nhân dân địa phương âm thầm gìn giữ, hương khói.



Các đại biểu thực hiện nghi thức thỉnh trống, dâng hoa, dâng hương kính viếng các liệt sĩ - Ảnh: Cổng TTĐT Lai Châu
Thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" của tỉnh Lai Châu, đến hôm nay, các anh được quy tập, truy điệu và an táng theo nghi thức trọng thể của Đảng, Nhà nước và Quân đội, để các anh trở về với đồng đội, với vòng tay của Nhân dân, trong sự tôn vinh, biết ơn và lòng thành kính của các thế hệ hôm nay.
Sau lễ truy điệu, các đại biểu, lực lượng vũ trang và Nhân dân đã thực hiện nghi thức an táng, tiễn đưa hài cốt 47 liệt sĩ về nơi an nghỉ vĩnh hằng.
Tỉnh Lai Châu tiếp tục hoàn thiện khu mộ, bia ghi công và các hạng mục phụ trợ, đồng thời nghiên cứu, đối chiếu tư liệu để phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ.


Các đại biểu thực hiện nghi thức di quan các liệt sĩ ra nơi an táng - Ảnh: Cổng TTĐT Lai Châu

Các chiến sĩ thực hiện nghi thức thu cờ trước khi an táng - Ảnh: Cổng TTĐT Lai Châu

Thực hiện nghi thức an táng liệt sĩ vào phần mộ tập thể - Ảnh: Cổng TTĐT Lai Châu
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận