
Chính trị viên Nguyễn Hoài Thanh (thứ ba từ phải sang), anh Nguyễn Minh Tấn (thứ hai từ trái qua) và anh Nguyễn Thành Minh (thứ ba từ trái qua) bên hài cốt liệt sĩ quy tập được ở phường Trảng Bàng, Tây Ninh - Ảnh: SƠN LÂM
Đó là anh Nguyễn Minh Tấn (40 tuổi, ngụ khu phố Lộc Chánh) và anh Nguyễn Thành Minh (37 tuổi, ngụ khu phố Tịnh Phong, cùng phường An Tịnh). Cả hai anh là dân địa phương tự nguyện cùng thực hiện nhiệm vụ xuyên suốt với Đội K71.
"Nhờ có các anh hùng liệt sĩ mới có con đường mình đi"
Với "lợi thế" nguyên là trưởng ấp Lộc Bình (trước sáp nhập, nay thuộc khu phố Lộc Chánh), anh Tấn không chỉ thuộc lòng những con đường trong khu phố mà còn am hiểu, nghe kể rất nhiều thông tin từ các chú, các bác trong vùng về sự hy sinh của các liệt sĩ.
Chính vì thế khi nghe Đội K71 về địa phương mình cư trú, anh Tấn đã trở thành một trong những kênh liên lạc chính để đội kết nối thông tin với các nhân chứng, xác thực thông tin.
Anh Tấn cũng thường kiêm luôn việc dẫn đường để đội đi khảo sát thực địa, lên phương án tìm kiếm. Anh xuyên suốt gần như tất cả hành trình của cả đội. Hai tuần nay, tại nhà văn hóa khu phố Lộc Châu, phường An Tịnh, nơi Đội K71 làm điểm đóng quân để thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ, cũng là nơi anh Tấn có mặt "nhiều hơn ở nhà".

Anh Nguyễn Minh Tấn (áo đen) luôn sát cánh cùng Đội K71 trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hai tuần qua - Ảnh: SƠN LÂM
"Bản thân mình đã nghe các chú, các bác trước đây kể nhiều chuyện, nuối tiếc vì nhiều vị trí họ nhớ có liệt sĩ hy sinh mà chưa tìm thấy. Mình thấy đây là một việc vô cùng cao cả, nên khi Đội K71 về là tình nguyện giúp hết sức mình", anh Tấn nói.
Còn anh Minh là chủ xe máy xúc, khi Đội K71 về liên hệ để hợp đồng làm công tác tìm kiếm, anh lái chiếc xe máy xúc là "cần câu cơm" của mình đến ngay.
Công việc của anh Minh là dùng máy xúc dọn mặt bằng, cạo các lớp đất trên cùng và từ từ đào xuống độ sâu cần thiết khi phát hiện ra các dấu hiệu. Tiếp đó là công việc của các cán bộ, chiến sĩ tự tay dùng cuốc, xẻng, bay làm nhiệm vụ quy tập.
Từ sự hướng dẫn tỉ mỉ của các cán bộ, anh Minh giờ đã thành thạo "dọn mặt bằng", biết cách cào nhẹ, phân biệt các lớp đất dựa trên màu sắc, nhận ra sự xáo trộn trong lòng đất, các dấu hiệu khả năng có hài cốt liệt sĩ.
"Khi làm phải làm hết sức nhẹ nhàng, không để phạm vào mộ hoặc các lớp đất có khả năng có hài cốt. Làm hồi quen tay chớ cũng không biết miêu tả sao", anh Minh nói thật thà.

Anh Minh đã nhuần nhuyễn công việc dùng máy xúc làm sạch hiện trường, hỗ trợ đào ban đầu trong việc quy tập hài cốt liệt sĩ của Đội K71 - Ảnh: SƠN LÂM
Không chỉ vậy, là một người con trong vùng và còn là Phó tổ trưởng Tổ An ninh cơ sở khu phố Tịnh Phong, anh Minh cũng là người đã thông báo, kết nối rất nhiều nguồn tin để Đội K71 thực hiện công việc.
Lúc nào nhìn anh Minh cũng vui vẻ, ào ào nói cười, nhưng nói đến công ơn các liệt sĩ là anh rơi nước mắt: "Đêm nào về tui cũng nằm ngẫm nghĩ, nhớ lại những câu chuyện mà các chú, các bác trong khu phố kể... Không có các anh hùng liệt sĩ thì không có con đường mình đi hôm nay".
Cảm giác đặc biệt khi quy tập được các anh hùng liệt sĩ ngay trên quê nhà
Thượng tá Nguyễn Hoài Thanh, Chính trị viên Đội K71, cho biết đang thực hiện báo cáo, đề xuất cấp trên khen thưởng đột xuất cho hai anh Nguyễn Minh Tấn và anh Nguyễn Thành Minh.
"Cả hai đã chủ động phối hợp cùng cán bộ Đội K71 khảo sát các khu vực nghi có mộ liệt sĩ. Hai anh đã trực tiếp gặp gỡ, vận động quần chúng nhân dân, các cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu, người cao tuổi và các nhân chứng lịch sử cung cấp thông tin.
Đồng thời hai anh cũng tham gia đối chiếu, xác minh giữa lời kể của nhân chứng với địa hình thực tế, diễn biến các trận đánh và những dấu tích còn lại trên thực địa để khoanh vùng các vị trí nghi chôn cất hài cốt liệt sĩ. Cả hai luôn tích cực làm cầu nối giữa Đội K71 với nhân dân địa phương, nhân chứng, giúp chúng tôi thực hiện tốt công việc", Thượng tá Thanh nhận xét.
Bản thân Thượng tá Thanh trong những ngày qua cũng trải qua một cảm giác vô cùng đặc biệt khi được làm nhiệm vụ ngay trên quê nhà. Thượng tá Thanh sinh ra và lớn lên ở phường Gia Lộc, sát bên phường An Tịnh, phường Trảng Bàng và cũng thuộc vùng đất thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh trước đây.

Thượng tá Nguyễn Hoài Thanh trao đổi với thân nhân liệt sĩ Võ Văn Phú về thông tin trùng khớp với hài cốt liệt sĩ quy tập được ở phường An Tịnh, Tây Ninh - Ảnh: SƠN LÂM
Khi thông tin trên báo Tuổi Trẻ về việc Đội K71 do Thượng tá Thanh chỉ huy quy tập được hài cốt liệt sĩ ở phường An Tịnh trùng khớp với thông tin liệt sĩ Võ Văn Phú, mẹ ruột của Thượng tá Thanh đang ở phường Gia Lộc đã vô cùng xúc động, gọi điện động viên con trai tiếp tục cố gắng công việc thiêng liêng, cao cả này.

Ông Phạm Tấn Hòa - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh - viếng các anh hùng liệt sĩ và động viên Đội K71 tại nhà văn hóa khu phố Lộc Châu, phường An Tịnh - Ảnh: VŨ TIẾN ĐÀN
Cứ nghe có thông tin, Thượng tá Thanh lại lao đến tìm hiểu, xác thực. Không phải tất cả đều thuận lợi, có những thông tin khi tiếp nhận, xác minh nhưng chưa quy tập được thông tin liệt sĩ, các anh đã nói lời xin lỗi nhân chứng vì cảm thấy chưa đáp ứng được nguyện vọng của họ.
Nhưng khi vừa phát hiện hài cốt liệt sĩ, việc đầu tiên là Thượng tá Thanh chạy vụt đi tìm nhân chứng để báo tin mừng.
Có lẽ đó là những hình ảnh đẹp nhất, thể hiện rõ nhất việc người lính Đội K71 đang thực hiện nhiệm vụ bằng cả trái tim, ngay trên chính quê hương mình, để đền đáp công ơn của tiền nhân.
Từ ngày 31-7 đến 6-8, Đội K71 đã quy tập được 9 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 7 bộ trên địa bàn phường An Tịnh và 2 bộ trên địa bàn phường Trảng Bàng.
Anh Nguyễn Minh Tấn và anh Nguyễn Thành Minh đã cùng trực tiếp cung cấp 12 vị trí chôn cất hài cốt liệt sĩ với độ tin cậy cao, được Đội K71 kiểm chứng qua thực địa và đánh giá có giá trị đặc biệt trong công tác tìm kiếm, giúp quy tập được 9 bộ hài cốt liệt sĩ, đạt tỉ lệ 75% trong số các thông tin nhân chứng cung cấp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận