
HLV Deschamps mạnh tay loại bỏ những cầu thủ không phù hợp ở tuyển Pháp - Ảnh: REUTERS
Với vị thế đương kim á quân, tuyển Pháp nhận được nhiều sự chú ý bậc nhất của giới truyền thông. Nhưng sự soi mói không thể làm Didier Deschamps phải nao núng.
Dũng khí của HLV Deschamps
Camavinga, Kolo Muani, Parvard, Coman, Mendy và Nkunku - đó là danh sách các ngôi sao người Pháp vắng mặt ở World Cup 2026, dù không bị dính chấn thương. HLV Deschamps một lần nữa cho thấy cá tính mạnh mẽ của mình. Ông hoàn toàn không dành chút ưu ái nào cho "hội người Pháp ở Real Madrid", khi gạch tên Camavinga cũng như Ferland Mendy.
Coman, Pavard cùng Kolo Muani cũng là những sự vắng mặt bất ngờ trong bản danh sách của tuyển Pháp. Họ đều là công thần dưới thời ông Deschamps, nhưng chiến lược gia người Pháp đã mạnh tay gạt bỏ để chọn Mateta, Akliouche, Lacroix và Digne.
Không có một tiêu chí quá rõ ràng nào trong xu hướng lựa chọn của ông Deschamps. Coman có thể nhường chỗ cho Barcola hay Akliouche vì yếu tố trẻ hóa. Nhưng ông Deschamps lại thay Muani, Camavinga, Pavard bằng những cầu thủ lớn tuổi hơn như Mateta hay Digne.
Phong độ tất nhiên là một phần, nhưng điều quan trọng hơn, ông Deschamps đã chọn danh sách 26 cái tên bằng trực quan của một nhà cầm quân dày dạn kinh nghiệm, rằng đâu mới thực sự là tập thể "phù hợp nhất".
Tập thể đó thực sự nên loại bỏ Pavard hay Camavinga - những người nhiều lần bị chỉ trích vì thái độ "lười biếng", hay Muani - mẫu tiền đạo ngày càng gắn liền với việc bỏ lỡ cơ hội hơn là ghi bàn. Một số cựu binh có thể đã già cỗi, nhưng lại luôn gắn liền với thái độ chuyên nghiệp - đó là Digne và Kante. Còn Rabiot, người Pháp tin rằng anh là đại biểu của phe "da trắng" nhằm giúp cân bằng yếu tố sắc tộc trong một đội Pháp thường lún vào vấn đề chia rẽ.

Ancelotti cũng không kém phần đau đầu khi chọn lựa đội hình cho tuyển Brazil - Ảnh: REUTERS
Thận trọng như Ancelotti
Khi một chiến lược gia như Didier Deschamps đưa ra quyết định khó hiểu, giới chuyên môn sẽ cố gắng giải thích... vì sao đó là lựa chọn hợp lý. Nhưng trái lại, sức ép giờ đây đang đè nặng lên Thomas Tuchel hay Julian Nagelsmann - những người đồng nghiệp tại Anh và Đức, cũng đều là những đội tuyển bóng đá luôn bị soi mói, chịu nhiều sức ép và tranh cãi.
HLV Deschamps đã dẫn dắt tuyển Pháp từ năm 2012 đến nay, giúp "gà trống" lên ngôi vô địch World Cup 2018, rồi á quân World Cup 2022 và Euro 2016. Bảng vàng thành tích đó giúp ông trở thành một trong những HLV được nể trọng nhất làng bóng đá. Nếu chỉ xét riêng ở cấp đội tuyển quốc gia, Deschamps chắc chắn là người giàu uy tín nhất làng chiến lược gia.
Nhưng vị thế đó không phải là điều mà một người còn trẻ như Nagelsmann, người nước ngoài như Tuchel (người Đức dẫn dắt tuyển Anh), hay thậm chí là cả bậc thầy Carlo Ancelotti có được - khi dẫn dắt những đội bóng luôn đứng dưới sức ép truyền thông.
Lấy ví dụ của Carlo Ancelotti. Dù luôn được công nhận là HLV giàu thành tích nhất bóng đá đương đại, HLV Ancelotti vẫn vô cùng cẩn trọng mỗi khi đưa ra các quyết định nhân sự ở tuyển Brazil. Cụ thể, 1 tháng trước, ông từng tham khảo ý kiến Tổng thống Brazil, ông Luiz Inacio Lula da Silva, về việc có triệu tập Neymar hay không. Và sự thật là khi công bố đội hình sơ bộ gồm 55 cái tên, ông Ancelotti vẫn điền tên Neymar.
Rất nhiều chiến lược gia vướng mắc cơn đau đầu tương tự về đội hình tham dự World Cup. Luôn luôn có những cầu thủ giàu danh tiếng, tầm ảnh hưởng nhưng sự thật là phong độ lại đi xuống rõ rệt, thậm chí còn tạo ra ít nhiều rắc rối về vai trò trong đội bóng. Ở Anh, đó là Palmer và Foden - hai siêu sao đánh mất chính mình ở mùa này. Ở Brazil là Neymar, ở Bỉ là Courtois (mâu thuẫn với De Bruyne)...
Không phải ai cũng ở vào vị thế như Deschamps - người vừa là cựu danh thủ, là đội trưởng thế hệ cầu thủ giành World Cup, lại là HLV cực kỳ thành công suốt hơn một thập niên qua. Và vì vậy, ai cũng đau đầu khi lựa chọn bản danh sách cuối cùng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận