101 gia đình khắp nơi đến tìm, tin rằng người thân vẫn nằm tại công viên Lê Thị Riêng

Là đơn vị quản lý công viên Lê Thị Riêng, những ngày qua, phường Hòa Hưng (TP.HCM) đã dốc sức hỗ trợ công tác hậu cần cho chiến dịch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với quy mô lớn chưa từng có.

Chuyện ở phường Hòa Hưng: 101 gia đình khắp nơi đến tìm, tin rằng người thân vẫn còn nằm lại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 1.

Ông Bùi Thế Hải, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Hòa Hưng, trao đổi về công tác hậu cần trong cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: DUYÊN PHAN

Tuổi Trẻ đã có cuộc trò chuyện cùng ông Bùi Thế Hải, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Hòa Hưng, về những nỗ lực thầm lặng nhằm đảm bảo sự trang nghiêm và chu đáo nhất cho chiến dịch này.

* Thưa ông, theo thông tin báo Tuổi Trẻ được biết, hiện có rất nhiều thân nhân liệt sĩ đã đến công viên đăng ký hỗ trợ tìm kiếm, với niềm tin người nhà mình vẫn còn nằm lại nơi đây. Phường đã tiếp nhận và hỗ trợ bà con ra sao?

- Ông Bùi Thế Hải: Ngay khi báo đài, đặc biệt là báo Tuổi Trẻ đưa tin về chiến dịch, chúng tôi dự đoán sẽ có rất đông thân nhân liệt sĩ cất công tìm đến. Theo quy định, khi người dân có nhu cầu khai báo, phường sẽ hướng dẫn họ liên hệ với Ban Chỉ huy Quân sự cấp phường, xã.

Tuy nhiên, chúng tôi thấu hiểu rằng khi bà con lặn lội đến tận đây, trong lòng họ mang theo một niềm hy vọng rất lớn. Nếu để họ đến nơi rồi lại phải bôn ba đi tìm cơ quan khác thì thật không đành. Do đó, trung tâm đã chủ động xin ý kiến Đảng ủy, UBND phường để lập ngay một bộ phận trực văn phòng ngay tại hiện trường.

Chúng tôi thiết kế sẵn mẫu phiếu để người dân kê khai thông tin thuận tiện nhất. Sau đó, đơn vị sẽ tập hợp, báo cáo lên Bộ Tư lệnh TP.HCM và chính quyền địa phương để chuyển hồ sơ đến các cơ quan chức năng xử lý. Cách làm này giúp bà con vơi bớt sự vất vả, tránh phải đi lại nhiều lần. Tính đến hôm nay, đơn vị đã tiếp nhận thông tin của 101 trường hợp.

Chuyện ở phường Hòa Hưng: 101 gia đình khắp nơi đến tìm, tin rằng người thân vẫn còn nằm lại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 2.

Các buổi lễ nghiêm trang là sự chuẩn bị của lực lượng hậu cần phường Hòa Hưng - Ảnh: TRÍ ĐỨC

* Trong quá trình tiếp xúc, mỗi gia đình hẳn là một câu chuyện đẫm nước mắt. Câu chuyện nào đã để lại trong ông cảm xúc mạnh mẽ nhất?

- Chúng tôi vinh dự được quản lý công viên mang tên nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Riêng. Và thật xúc động khi thông tin đầu tiên chúng tôi tiếp nhận lại đến từ chính cháu nội của bà. Khi nhận được tin nhắn từ người cháu nội duy nhất, kể lại câu chuyện về đêm hy sinh của bà nội cùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu, bản thân tôi đã nghẹn ngào.

Một công viên mang tên cô Riêng nằm hiên ngang giữa lòng thành phố, tấm bia tưởng niệm chúng tôi đi ngang mỗi ngày, nhưng mấy ai biết rằng hàng chục năm qua, hài cốt của cô Lê Thị Riêng chú Trần Văn Kiểu và bao đồng đội khác vẫn chưa được tìm thấy. Sự hy sinh và mất mát ấy quá đỗi lớn lao, để lại trong chúng tôi niềm trăn trở và sự xúc động sâu sắc.

* Đối với cuộc tìm kiếm có quy mô rất lớn này, ở giai đoạn chuẩn bị, phường đã phối hợp với các cơ quan chức năng ra sao để đảm bảo công tác hậu cần?

- Ngay khi nhận được chỉ đạo từ Thành ủy, UBND TP.HCM và Ban Chỉ đạo 515 thành phố, Đảng ủy và UBND phường Hòa Hưng đã lập tức phân công trung tâm túc trực, sẵn sàng phối hợp.

Quá trình chuẩn bị, chúng tôi nhận nhiệm vụ đảm bảo toàn bộ cơ sở vật chất theo yêu cầu của lực lượng chức năng. Bước đầu, khi xác định được vị trí đào tìm, công viên đã di dời, đốn hạ một số cây xanh để giải phóng mặt bằng, đồng thời dựng hàng rào tôn che chắn nhằm đảm bảo an ninh tuyệt đối cho hiện trường.

Bên cạnh đó, chúng tôi khẩn trương chuẩn bị không gian lập nhà tưởng niệm và khu vực chuyên môn để lực lượng tìm kiếm làm nhiệm vụ bóc tách, nhập quan hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu ADN trước khi đưa lên quàn. Mọi khâu dù là nhỏ nhất đều phải được thực hiện chu toàn, chỉn chu và trang nghiêm tuyệt đối.

Chuyện ở phường Hòa Hưng: 101 gia đình khắp nơi đến tìm, tin rằng người thân vẫn còn nằm lại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 3.

Mỗi ngày đều có rất nhiều đoàn, người dân đến viếng tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: LÊ PHAN

* Khi cuộc tìm kiếm diễn ra, rất nhiều đoàn lãnh đạo Trung ương, Đảng, Nhà nước cùng đông đảo Nhân dân đã đến công viên dâng hương. Phường đã triển khai phương án gì để công tác đón tiếp được chu đáo và đảm bảo trật tự, thưa ông?

- Nối tiếp khâu chuẩn bị cơ sở vật chất là quá trình phục vụ cho lễ triển khai cấp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ chủ trì. Trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh thành phố để tổ chức trang trọng nghi thức dâng hương, dâng hoa của các lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Đoán trước lượng người đổ về viếng sẽ rất đông, trung tâm đã chủ động báo cáo lãnh đạo phường lên phương án phân công lực lượng bảo vệ, sắp xếp bãi giữ xe, chuẩn bị hệ thống âm thanh, cử nhân viên tiếp đón và phục vụ nghi thức dâng hương khi có yêu cầu. 

Đỉnh điểm là dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), đơn vị đón gần 160 đoàn, chưa kể lượng lớn người dân đến viếng. Rất mừng là nhờ sự chủ động, công tác đón tiếp đã diễn ra an toàn và trọn vẹn.

* Khối lượng công việc lớn hẳn đã làm xáo trộn không nhỏ lịch trình của anh em đơn vị. Trung tâm đã động viên mọi người thế nào để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ?

- Để khích lệ tinh thần anh em, ban giám đốc đã kịp thời báo cáo Đảng ủy, UBND phường có hình thức biểu dương, khen thưởng những cá nhân tham gia tích cực vào công tác hậu cần.

Dù vậy, tự bản thân mỗi cán bộ, nhân viên ở trung tâm đều nhận thức sâu sắc đây không chỉ là công việc, mà là một nhiệm vụ cao cả, trách nhiệm chung cùng với Đảng và Nhà nước.

Nhìn các anh em bộ đội dầm mưa dãi nắng vất vả tìm kiếm, chúng tôi tự nhủ phải nỗ lực hết sức để phục vụ tốt nhất. Chúng tôi coi sự đóng góp nhỏ bé của mình chính là hành động thiết thực để "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" đối với những anh hùng đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chuyện ở phường Hòa Hưng: 101 gia đình khắp nơi đến tìm, tin rằng người thân vẫn còn nằm lại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 4.

Những việc nhỏ giúp công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ một tháng qua diễn ra chỉn chu, trang nghiêm - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Chuyện ở phường Hòa Hưng: 101 gia đình khắp nơi đến tìm, tin rằng người thân vẫn còn nằm lại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 5.

Người dân đến viếng tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Chuyện ở phường Hòa Hưng: 101 gia đình khắp nơi đến tìm, tin rằng người thân vẫn còn nằm lại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 6.Một tháng dầm mưa dãi nắng ở công viên Lê Thị Riêng: Thành phố mong trọn nghĩa tình với các anh hùng liệt sĩ

Từ khi những manh mối và chứng cứ lịch sử được xác minh làm rõ, Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM đã lập tức bắt tay vào công cuộc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên