Một tháng dầm mưa dãi nắng ở công viên Lê Thị Riêng: Thành phố mong trọn nghĩa tình với các anh hùng liệt sĩ

Từ khi những manh mối và chứng cứ lịch sử được xác minh làm rõ, Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM đã lập tức bắt tay vào công cuộc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Công viên Lê Thị Riêng và một tháng tìm kiếm ròng rã: Trọn nghĩa vẹn tình với những anh hùng ngã xuống - Ảnh 1.

Những lời kể của các nhân chứng đã góp phần kiểm chứng, bổ sung và làm sáng tỏ nhiều nội dung quan trọng, tạo cơ sở vững chắc cho việc xác định vị trí các hố chôn tập thể tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: LÊ PHAN

Mỗi lớp đất tại công viên Lê Thị Riêng được cẩn trọng lật lên gửi gắm vào đó đau đáu mong mỏi, hy vọng sớm đón các anh về với vòng tay Tổ quốc. 

Suốt một tháng ròng rã, từng hài cốt liệt sĩ dần được đưa lên sau hàng chục năm vùi sâu trong lòng đất mẹ. Đoạn đường ấy là cả một sự nỗ lực, bền bỉ và quyết tâm cao độ của toàn bộ lực lượng tìm kiếm.

Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng sáng 4-8 - Video: LÊ PHAN - TRÍ ĐỨC

Mỗi một dấu mốc đi qua đều chạm đến trái tim, khiến bao người nghẹn ngào rơi nước mắt khi nghĩ về những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập nước nhà khi tuổi đời còn đang độ thanh xuân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ khi có mặt tại nơi đây: Suốt 58 năm qua, các anh, các chị - những chiến sĩ giải phóng quân, biệt động thành, những người hoạt động cách mạng kiên trung vẫn lặng lẽ yên nghỉ trong lòng đất mẹ Sài Gòn. 

Các đồng chí không kịp chứng kiến đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, phát triển và hội nhập, nhưng chính cuộc đời của các đồng chí, các anh, các chị đã góp phần mở ra một tương lai tươi sáng cho dân tộc Việt Nam.

Cùng Tuổi Trẻ nhìn lại quá trình một tháng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng:

Công viên Lê Thị Riêng và một tháng tìm kiếm ròng rã: Trọn nghĩa vẹn tình với những anh hùng ngã xuống - Ảnh 2.

Những hài cốt liệt sĩ đầu tiên được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng trong ngày 6-7. Đối với nhiều gia đình liệt sĩ, nỗi đau mất mát vẫn hiện hữu khi họ vẫn ngày đêm ngóng trông tin tức người thân. Chính vì vậy lãnh đạo Đảng và Nhà nước luôn đau đáu bằng mọi giá cần nỗ lực quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ về với gia đình, với quê hương - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Công viên Lê Thị Riêng và một tháng tìm kiếm ròng rã: Trọn nghĩa vẹn tình với những anh hùng ngã xuống - Ảnh 3.

Trong các hài cốt tìm thấy ngày đầu tiên, rõ thông tin nhất là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên khi có di vật kèm theo là mảnh giấy quyết định có tên và đơn vị công tác - Ảnh: LÊ PHAN

Công viên Lê Thị Riêng và một tháng tìm kiếm ròng rã: Trọn nghĩa vẹn tình với những anh hùng ngã xuống - Ảnh 4.

Phép màu đã xảy ra, sau hàng chục năm trời đằng đẵng, các em của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và người vợ hứa hôn ngày nào đã đón ông về trong một đêm lất phất mưa - Ảnh: DUYÊN PHAN

Công viên Lê Thị Riêng và một tháng tìm kiếm ròng rã: Trọn nghĩa vẹn tình với những anh hùng ngã xuống - Ảnh 5.

Quá trình tìm kiếm khiến nhiều người nghẹn ngào rơi nước mắt khi nghĩ về những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập nước nhà khi tuổi đời còn đang độ thanh xuân - Ảnh: DUYÊN PHAN

Công viên Lê Thị Riêng và một tháng tìm kiếm ròng rã: Trọn nghĩa vẹn tình với những anh hùng ngã xuống - Ảnh 6.

Ngày 18-7, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 100 hài cốt liệt sĩ và 2 bộ hài cốt tập thể ở công viên Lê Thị Riêng. Nhân dân ta, Đảng ta không bao giờ quên những người đã hy sinh vì đất nước, vì dân tộc, đó là đạo lý và truyền thống văn hóa Việt Nam - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Công viên Lê Thị Riêng và một tháng tìm kiếm ròng rã: Trọn nghĩa vẹn tình với những anh hùng ngã xuống - Ảnh 7.

Sáng 24-7, Bộ Tư lệnh TP.HCM phát hiện thêm một vị trí mới có mộ chôn liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng trong quá trình đào thăm dò từ lời kể của nhân chứng. Vị trí này cách vị trí tìm kiếm, quy tập cũ khoảng 100m. Sau đó cơ quan chức năng đã mở rộng tìm kiếm tại rãnh mộ thứ 2 này và phát hiện thêm rất nhiều hài cốt liệt sĩ cùng di vật được chôn cùng - Ảnh: LÊ PHAN

Công viên Lê Thị Riêng và một tháng tìm kiếm ròng rã: Trọn nghĩa vẹn tình với những anh hùng ngã xuống - Ảnh 8.

Ngày qua ngày, lực lượng chức năng vẫn miệt mài bóc tách từng lớp đất, rà soát tỉ mỉ từng dấu vết với hy vọng tìm thêm manh mối, đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội và gia đình - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Công viên Lê Thị Riêng và một tháng tìm kiếm ròng rã: Trọn nghĩa vẹn tình với những anh hùng ngã xuống - Ảnh 9.
Công viên Lê Thị Riêng và một tháng tìm kiếm ròng rã: Trọn nghĩa vẹn tình với những anh hùng ngã xuống - Ảnh 10.

Đội tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ (Đội K74) của Bộ Tư lệnh TP.HCM tập trung làm nhiệm vụ với tinh thần tỉ mỉ, cẩn trọng và trách nhiệm cao nhất tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Công viên Lê Thị Riêng và một tháng tìm kiếm ròng rã: Trọn nghĩa vẹn tình với những anh hùng ngã xuống - Ảnh 11.

51 năm thống nhất đất nước, nhưng còn nhiều người chưa trở về. Sự đau đáu đó đã thôi thúc các thế hệ lãnh đạo Đảng và Nhà nước huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để đưa những người con anh hùng sớm về với Tổ quốc, với gia đình. Đây là sự khẳng định đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Một chiến đội K74 thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM tham gia tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: DUYÊN PHAN

Công viên Lê Thị Riêng và một tháng tìm kiếm ròng rã: Trọn nghĩa vẹn tình với những anh hùng ngã xuống - Ảnh 12.

Những ngày qua thời tiết TP.HCM nắng mưa bất chợt gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm, nhưng các chiến sĩ tham gia tìm kiếm vẫn làm việc với quyết tâm cao và tinh thần trách nhiệm trước sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Công viên Lê Thị Riêng và một tháng tìm kiếm ròng rã: Trọn nghĩa vẹn tình với những anh hùng ngã xuống - Ảnh 13.

Tính đến nay, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và quy tập được 182 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 160 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ; 4 vị trí mộ tập thể quy tập được 22 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 2 vị trí tại khu A, 2 vị trí tại khu B - Ảnh: LÊ PHAN

Công viên Lê Thị Riêng và một tháng tìm kiếm ròng rã: Trọn nghĩa vẹn tình với những anh hùng ngã xuống - Ảnh 14.

Trung tá Lê Ngọc Hà - Đội trưởng Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của TP.HCM (Bộ Tư lệnh TP.HCM) luôn túc trực quan sát, hướng dẫn lực lượng tìm kiếm tại khu vực có hố chôn tập thể - Ảnh: DUYÊN PHAN

Công viên Lê Thị Riêng và một tháng tìm kiếm ròng rã: Trọn nghĩa vẹn tình với những anh hùng ngã xuống - Ảnh 15.

Các chiến sĩ làm công việc tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ luôn phải làm việc với sự cẩn trọng tối đa và sự tỉ mỉ trong từng động tác nhỏ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Công viên Lê Thị Riêng và một tháng tìm kiếm ròng rã: Trọn nghĩa vẹn tình với những anh hùng ngã xuống - Ảnh 18.Con gái chiến sĩ Biệt động Sài Gòn Ngô Văn Cáng: 'Cha hứa mùng một đón đi chơi, tôi chờ suốt 58 năm'

Cha dặn mùng một ở nhà để đón đi chơi, nhưng rồi mãi mãi không trở lại. Gần 60 năm qua, người con gái ấy vẫn sống trong nỗi nhớ và hy vọng tìm được cha - chiến sĩ Biệt động Sài Gòn Ngô Văn Cáng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên