
Cristiano Ronaldo không kìm được nước mắt khi cùng đồng đội tưởng nhớ Diogo Jota - Ảnh: FACEBOOK
Theo ESPN, chiến thắng nghẹt thở trước Croatia không chỉ giúp Bồ Đào Nha giành vé vào vòng 16 đội mà còn trở thành một đêm đầy cảm xúc với Ronaldo. Đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha đã bật khóc khi cùng toàn đội tri ân người đồng đội quá cố Diogo Jota sau tiếng còi mãn cuộc.
Ngày 3-7 đánh dấu tròn một năm kể từ khi Jota và em trai Andre Silva qua đời trong vụ tai nạn giao thông tại miền tây Tây Ban Nha. Thời điểm đặc biệt ấy khiến bầu không khí trước và sau trận đấu với Croatia trở nên lắng đọng hơn bao giờ hết.
Sau khi trận đấu kết thúc, Ronaldo khoác lên mình chiếc áo số 21 gắn liền với Jota ở đội tuyển quốc gia. Tiền đạo 41 tuổi hướng mắt lên bầu trời, lặng người trong vài giây trước khi những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.
Các cầu thủ Bồ Đào Nha nhanh chóng tập trung quanh Ronaldo để cùng tưởng nhớ người đồng đội xấu số. Nhiều khán giả trên sân cũng đứng dậy vỗ tay, tạo nên khoảnh khắc xúc động khép lại một trận cầu giàu cảm xúc.
Phát biểu sau trận, Ronaldo cho biết toàn đội đều ý thức được ý nghĩa đặc biệt của ngày thi đấu này. Anh thừa nhận chiến thắng đến đúng dịp tưởng niệm Jota là sự trùng hợp khiến mọi thành viên trong đội tuyển vô cùng xúc động.
"Tất cả chúng tôi đều biết hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Những gì xảy ra khiến chúng tôi cảm thấy thật khó tin và mang rất nhiều ý nghĩa", Ronaldo chia sẻ với Fox.
Trước đó, Bồ Đào Nha phải trải qua 90 phút đầy căng thẳng trước Croatia. Sau khi Ivan Perisic mở tỉ số cho đại diện Balkan, Ronaldo thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 68 để gỡ hòa 1-1.
Đó cũng là bàn thắng đầu tiên của Ronaldo ở vòng knock-out World Cup trong sự nghiệp. Ở tuổi 41 năm 147 ngày, anh trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn trong một trận đấu thuộc vòng đấu loại trực tiếp của World Cup nam.
Đến phút bù giờ thứ tư, Goncalo Ramos ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Bồ Đào Nha. Croatia từng đưa được bóng vào lưới ở những phút cuối nhưng bàn thắng của Mario Pasalic không được công nhận sau khi VAR xác định lỗi việt vị.
Chiến thắng giúp Bồ Đào Nha giành quyền vào vòng 16 đội, nơi họ sẽ chạm trán Tây Ban Nha. Với Ronaldo và các đồng đội, đây còn là món quà ý nghĩa nhất dành để tưởng nhớ Diogo Jota, người từng có 49 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và ghi 14 bàn thắng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận