Xử vụ hỗn chiến ở Bình Tân làm 2 người đi đường trúng đạn

(PLO)- Vụ án hai người đi đường bị trúng đạn được tách ra để xử lý sau do chưa xác định được ai là người gây thương tích.

Ngày 20-4, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Huỳnh Chương (sinh năm 1992) ba năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Các bị cáo Nguyễn Văn Cánh (sinh năm 1990), Lê Minh Hùng (sinh năm 1982), Lê Minh Trung (em ruột Hùng) cùng Huỳnh Quốc Trí, Đỗ Thanh Dũng, Lê Văn Đô, Lê Vũ Phong, Nguyễn Đình Thuận bị phạt từ một năm án treo đến hai năm sáu tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: H.YẾN

Chiều tối 15-5-2020, anh Mai Công Lịnh rủ các bị cáo Đô, Thuận, Chương, Tuấn, Hùng đến quán hải sản Vĩnh Lộc (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) ăn uống cùng với nhóm khác tại sảnh vip 2, lầu 2.

Hai tiếng sau, Hùng đứng lên cầm ly bia mời thì quay lưng về phía anh Lịnh. Đô ngồi kế bên thấy khó chịu nên nói với Hùng “Đưa cái mông vào Lịnh kìa” nên Hùng quay sang chửi Đô dẫn đến cãi nhau. 

Hùng đứng lên đi ra ngoài điện thoại nhiều người đến quán “hỗ trợ” trong đó bị cáo Cánh mang theo con dao đến quán. Phần Đô thấy vậy cũng có đề phòng.

Sau đó, bị cáo Trung (em ruột Hùng) đang ở nhà xem Facebook thì nhận được Video Group trực tiếp (không rõ ai quay đăng lên) về việc Hùng bị đánh tại quán nên chụp lấy con dao cầm trên tay rồi lấy máy chạy đến quán đâm Chương gây thương tích 3%. Còn Trung bị Chương đâm gây thương tích 25%. 

Trong lúc các bên rượt đuổi, đánh nhau gây hư hỏng vật dụng và nhiều khách tại quán hoảng sợ, bỏ chạy ra khỏi quán làm náo loạn trên đường phố, gây thiệt hại về tài sản khoảng 30 triệu đồng. 

Sau khi nghe Chương điện thoại báo tin bị chém, bị cáo Trí lấy dao và điện thoại rủ thêm hơn 10 thanh niên mang theo hung khí đến nhà của Hùng gần đó để trả thù thì bị nhóm ở trong nhà dùng súng bắn ra. Nghe tiếng súng nổ, nhóm của Trí cầm dao bỏ chạy. 

Lúc này, anh Nguyễn Văn Thành đang chạy xe về nhà chạy ngang thấy nhiều thanh niên cầm dao, kiếm, gậy đánh nhau với nhóm thanh niên trong nhà và nghe tiếng súng nổ nên dừng xe đậu sát lề đường thì thấy một người phụ nữ chạy xe gắn máy phía sau cũng nghe tiếng súng nổ nên giật mình té xe. 

Anh Thành trong lúc đứng thì bị đạn bắn trúng vào vùng bẹn bên phải chảy máu nên đi Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Còn Đỗ Thanh Dũng đậu xe gắn máy đứng dưới đường thấy nhóm của Hùng đứng trên nóc sân thượng nhà bắn trúng vào mặt và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 115...

Thương tích của hai người này do chưa biết ai gây ra, một số đối tượng chưa làm rõ nên tách vụ án khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm