Trọng tài không biết luật…

(PL)- Lãnh đạo nhiều đội bóng than phiền trọng tài không biết luật nên để một số đội chết oan. Như Nam Định đá sân nhà bị đến hai bàn thua bởi ai cũng thấy lỗi của đội khách Hải Phòng, chỉ có trọng tài là không thấy. 

Rồi đi sân khách gặp Sài Gòn, theo đúng luật thì được hưởng đến ba quả 11 m nhưng cả ba lần trọng tài đều xua tay báo không có lỗi.

Hai trận đấu đấy, Nam Định bị “cướp” đến bốn quả 11 m khiến có cầu thủ ức quá khóc trên sân còn ông giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Sỹ thì nói lẫy sẽ cho Nam Định bỏ cuộc vì như thế chẳng khác ép đội Nam Định của ông xuống hạng.

Giữa lúc trọng tài bị mắng không biết luật thì nhà giáo Đoàn Phú Tấn, cựu Hiệu trưởng Trường Hoàng Hoa Thám (Hà Nội), phát hành sách Có gì trong luật bóng đá?

Ông giáo Đoàn Phú Tấn tự nghiên cứu, tìm tòi và chắp bút cùng thống kê từ khi cuốn Luật Bóng Đá của NXB Thể Thao phát hành 2013 đến nay đã có 85 thay đổi bổ sung.

Tôi đọc hết 206 trang sách của ông Tấn biên soạn và trao đổi với các cựu trọng tài FIFA thì ai cũng có chung nhận xét: Sách rất hữu ích, không chỉ cho giới trọng tài mà cả giới cầu thủ, người hâm mộ bóng đá bởi từ ngữ đơn giản, dễ hiểu.

Cũng cần biết tác giả từng là cựu trọng tài quốc gia, từng điều hành Ban trọng tài và được thừa nhận là một trong những giảng viên trọng tài giỏi có phương pháp sư phạm và truyền đạt tốt, được nhiều trọng tài, giám sát gọi là thầy. Thế nhưng việc ra đời của cuốn sách lại là do tác giả thấy bức xúc với cách hiểu luật chưa thấu đáo của trọng tài, những nhà làm bóng đá và cả người xem. Thế nên ông Tấn gói gọn trong 206 trang để “chuyển hóa” và giải thích luật bóng đá khô cứng sang dạng “cơm bình dân” để ai đọc cũng hiểu. Thậm chí ông còn lập cả trang Facebook Luật Bóng Đá để mọi người cùng trao đổi.

Nói như ông Vũ Mạnh Hải, cựu cầu thủ Thể Công, cựu tổng biên tập báo Bóng Đá, thì tác giả yêu bóng đá theo cách của một nhà giáo và tự tìm tòi, nghiên cứu rồi chấp bút chứ chẳng tổ chức điều hành bóng đá như VFF, VPF hay Hội đồng Trọng tài quốc gia “đặt hàng” gì cả.

Cũng lạ là một người thầy yêu nghề như ông Tấn thế mà bộ máy Hội đồng Trọng tài khi cải tổ lại gạt ông ra khỏi mọi hoạt động bóng đá.

Chả trách trọng tài bây giờ bị mắng là không biết luật!

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.