Ronaldo vứt bỏ 1,7 tỉ đồng đủ để cứu một mạng sống

(PLO)- Câu chuyện siêu sao Ronaldo ném chiếc băng đội trưởng đến nay vẫn chưa có hồi kết.

Mới đây trên mạng xã hội, thông tin chiếc băng đội trưởng do chính siêu sao Ronaldo tức giận vứt bỏ trên sân, sau trận đấu Bồ Đào Nha bị Serbia cầm hòa đã được bán với giá 75.000 USD tức hơn 1,7 tỉ đồng, số tiền đủ để có thể cứu sống một em bé đang cần điều trị phẫu thuật.

Tình huống Ronaldo ghi bàn nhưng không được công nhận khiến anh ném băng đội trưởng. Nguồn: Youtube

Thông tin được một tài khoản chia sẻ trên mạng xã hội: “Bàn thắng của Cristiano Ronaldo ghi được trong trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 giữa Bồ Đào Nha và Serbia đã không được trọng tài công nhận. Do quá tức giận với quyết định của trọng tài, Ronaldo đã tháo và ném luôn chiếc băng đội trưởng xuống sân.

Chiếc băng sau đó đã được một người đàn ông có mặt tại sân vận động Raiko Mitic nhặt và bán với giá 75.000 USD. Điều thú vị là hành động của người đàn ông đó khi người này quyên góp toàn bộ số tiền thu được từ việc bán chiếc băng đội trưởng của Ronaldo, dùng làm chi phí cấp cứu cho một đứa trẻ đang phẫu thuật gấp”.

Trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 kể trên giữa Bồ Đào Nha và Serbia diễn ra ngày 10-2. Đội khách sớm vượt lên dẫn trước 2-0 với cú đúp của Diogo Jota, sau đó lần lượt Mitrovic và Kostic ghi hai bàn gỡ cho chủ nhà Serbia.

Tình huống ghi bàn của Ronaldo diễn ra ở phút bù giờ của trận đấu. Dù bóng đã vượt qua đường biên ngang của Serbia nhưng trọng tài đã không công nhận bàn thắng cho CR7, báo hại đội trưởng Bồ Đào Nha nhận thêm thẻ vàng vì lỗi phản ứng.

Siêu sao Ronaldo có hành động tương tự sau trận thua tuyển Bỉ mới đây. ẢNH: GETTY

Mới đây tại vòng đấu loại trực tiếp Euro 2020, Ronaldo cũng có hành động tương tự sau khi Bồ Đào Nha nhận thất bại 0-1 trước tuyển Bỉ.

Ở trận đấu này, Ronaldo chỉ tung ra một cú dứt điểm cùng một đường chuyền kiến tạo nhưng Diogo Jota không thể tận dụng, khiến Bồ Đào Nha trở thành cựu vương tại đấu trường Euro. Tệ hại hơn, hành động của này bị lên án kịch liệt vì sau khi ném xuống đất, CR7 còn dùng chân đá bay chiếc băng đội trưởng in dòng chữ tôn trọng (respect).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.