Popov tung hỏa mù, muốn chiến với ông Park

(PLO)- Hai trận như chết đi sống lại, U-23 Myanmar chễm chệ trên đỉnh bảng, đẩy hai ứng cử viên vô địch Việt Nam (VN) và Indonesia xuống phía dưới.

Thắng vất vả Đông Timor 3-2 những giây cuối của 5 phút bù giờ, rồi lội ngược dòng thắng hú hồn Philippines 3-2 sau khi bị dẫn trước 2-1... hình ảnh thầy trò HLV Velizar Popov của Myanmar được lưu vào sổ tay của HLV Park Hang-seo nhưng để giải mã đội bóng chuyên gây bất ngờ này không hề đơn giản.

Trong cuộc họp báo sau trận thắng vất vả Philippines, HLV Popov thay vì nói về ngôi đầu của mình lại hướng về đối thủ sắp tới là chủ nhà VN. Ông nói như chắc chắn: “VN có hơn 99% cơ hội vào bán kết!”.

Chạm trán với Myanmar, đó sẽ là trận cầu quan trọng mang tính then chốt của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Chạm trán với Myanmar, đó sẽ là trận cầu quan trọng mang tính then chốt của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Myanmar đang trên đỉnh bảng A, VN có hơn 99% cơ hội, thật mâu thuẫn giữa thực tại và lời khẳng định của ông Popov vì để vào bán kết, VN phải thắng Myanmar chứ không được sẩy chân.

Bắt bài VN được nhưng giải mã các học trò của ông Popov thì đội Philippines không thực hiện được. Điều này cho thấy Myanmar rất khó chịu. Họ có thái độ thi đấu tại SEA Games 31 này rất lạ. Dở thì không dở nhưng cứ phải thắng khó, thắng kịch tính. Vất vả với đội lót đường Đông Timor, sau đó bị Philippines hành hạ nhưng kết quả cuối cùng đến tiếng còi kết thúc đều là chiến thắng nghẹt thở 3-2.

Trong cuộc họp báo dễ thấy rằng ông Popov đang nhã nhặn “chừa cửa” vào bán kết cho VN nhưng lại rất muốn các học trò của mình có chiến thắng thứ ba để chắc suất vào bán kết. Myanmar từ cấp độ đội tuyển đến U-23 chưa bao giờ là những tay mơ, đá bóng ngớ ngẩn. Nhưng hai chiến thắng vừa qua của họ thì một nửa là sát thủ, một nửa là dễ dãi. Dễ dãi thua bàn, dễ dãi bỏ qua nhiều cơ hội nhưng phần kết thì vẫn là tay sát thủ có gương mặt khó lường.

Tại SEA Games 2019 ba năm trước, HLV Velizar Popov từng dẫn dắt học trò vào bán kết và có HCĐ bằng lối chơi có chiều sâu, rất khó chịu. Trong số đó còn hơn nửa đội hình đá SEA Games 31 này, thế nhưng 180 phút qua họ lại có những khoảnh khắc rất non và có những lúc rất già rơ.

Popov là HLV rất quái, biết “nắn gân” các ông vua sân cỏ để học trò khỏi bị o ép. Ông cũng nổi tiếng là người biết đưa đối thủ lên mây để đạt được mục đích của mình.

Chạm trán với Myanmar, đó sẽ là trận cầu quan trọng mang tính then chốt của thầy trò HLV Park Hang-seo. Trong quá khứ, HLV Popov từng nhiều lần giải mã cách chơi của U-23 VN, nhất là trước vòng loại U-23 châu Á mà hai đội ở cùng bảng.

Ông Popov hiểu VN đã qua cửa ải Indonesia và có chút trục trặc trong trận hòa Philippines nhưng là đối thủ rất nguy hiểm. Còn Myanmar có hai chiến thắng đầu tay ở đỉnh bảng nhưng đường đi của họ còn hai cửa ải xương là VN và Indonesia.

Ông Park thì vỡ ra sau trận hòa Philippines rằng sẽ phải có đường binh với những đối thủ đổ bê tông để cưa điểm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.