World Cup U-20

Nhật Bản thua nhưng có quyền tự quyết 100% ở lượt cuối

(PLO)- Các "chiến binh Samurai" gục ngã nhưng nắm trong tay quyền tự quyết đi tiếp ở World Cup U-20.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng sớm ngày 25-5, các lượt trận vòng bảng C và D World Cup U-20 tiếp tục diễn ra. Các “chiến binh Samurai” trẻ đã thua Colombia 1-2, tuy nhiên họ hoàn toàn có quyền tự quyết ở lượt trận cuối gặp Israel.

World Cup trẻ tiếp tục diễn ra những trận vòng bảng rất cạnh tranh, chuyên môn lẫn kịch tính đều rất cao.

Bảng C, sau lượt trận đầu “những chiến Samurai” bất ngờ đánh bại “những con sư tử Teranga” Senegal 1-0, lượt trận thứ hai, Nhật Bản đã gục ngã trước Colombia rất khéo léo 1-2.

Nhật Bản thua nhưng có quyền tự quyết 100% ở lượt cuối ảnh 1

U-20 Nhật Bản ăn mừng bàn thắng mở điểm trước Colombia ở phút 30. Ảnh: AFC

Colombia thể hiện một đội bóng trẻ nhiều hứa hẹn trong tương lai, có rất nhiều cá nhân giỏi kỹ thuật, các cầu thủ trẻ tuân thủ đấu pháp.

Nhật thua Colombia bởi sức mạnh và sức bền họ kém hơn đội bóng vùng Trung Mỹ nhưng lại "sinh hoạt" ở bóng đá Nam Mỹ.

Nhật có bàn thắng trước ở phút 30 xuất phát từ phạt góc rồi Riku Yamane sút nối ăn bàn.

Tuy nhiên sang hiệp 2 là hiệp đấu của Colombia, các cầu thủ Nhật tuy nổi tiếng về sức mạnh và sức bền trên bình diện châu Á, nhưng trước một Colombia cực khỏe và liên tục gia tăng nhịp độ, các cầu thủ Nhật đuối sức để đối thủ ngược dòng thành công.

Hai bàn thắng của Colombia do công Yaser Asprilla và Tomas Angel ghi khi hiệp hai trôi đi được 15 phút bằng những pha dứt điểm cận thành.

Tuy đuối sức nhưng “những chiến binh Samurai” vẫn rất nỗ lực. Vận may không mỉm cười cho đội bóng trẻ Đông Á khi những phút cuối trận, đội trưởng Kuryu Matsuki có hai pha dứt điểm bóng đều bật xà.

Trận đầu thắng, trận thứ hai trắng tay, lượt trận cuối Nhật hoàn toàn nắm trong tay quyền tự quyết cho mình chiếc vé vào vòng 1/8 khi chạm trán với Israel. Nếu Nhật đánh bại Israel, Nhật vào bán kết mà không phải “nhìn ngang nhìn dọc”.

Cũng ở bảng C, Israel sau trận đầu thua Colombia 1-2 lần này Israel nỗ lực và có trận hòa trước Senegal 1-1.

Ở bảng D, đàn em Neymar đã hủy diệt đội bóng nhỏ bé Dominica 6-0 sau trận đầu thua Ý 2-3. Trong khi đó cũng ở bảng D này Ý lại gục ngã trước “đại bàng non Nigeria” 0-2.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.