Mẹ bỏ đi, cha vất vả làm giấy khai sinh

(PL)-  Cán bộ phường đã linh động đi xác minh quan hệ cha con để làm giấy khai sinh cho cháu bé khi người mẹ bỏ đi.

Anh Nguyễn Đức Hòa (lô F, khu chung cư Ngô Gia Tự, phường 3, quận 10, TP.HCM) cho biết năm 2010, anh quen một cô gái và sống chung như vợ chồng, không đăng ký kết hôn vì cô gái không có giấy tờ tùy thân. Đến năm 2013, cô ấy sinh con gái. Lúc đó cuộc sống gia đình rất khó khăn nên sinh bé Nguyễn Thị Ngọc Vân được tròn một tháng thì cô ấy bỏ đi không để lại bất cứ thứ gì.

“Tôi quá bất ngờ, chỉ biết ôm con mà khóc. Nuôi con được một tuổi, tôi hỏi thăm thủ tục làm giấy khai sinh. Tôi được biết trường hợp của con nếu muốn làm giấy khai sinh thì phải có chỗ ở của người mẹ. Thế là hơn một năm trời hỏi thăm bạn bè, tôi mới biết cô ấy thường trú ở huyện Thốt Nốt, TP Cần Thơ. Khi ấy, tôi gửi con cho mẹ tôi, một mình chạy xuống huyện gặp các anh công an nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, tôi chỉ biết tên cô ấy nhưng không biết họ gì và sinh năm mấy. Thế là sau mấy lần tìm kiếm, chạy khắp nơi tôi đành tuyệt vọng vì cả huyện Thốt Nốt có biết bao người trùng tên với cô ấy…” - anh Hòa kể.

Chị Hoa (cán bộ tư pháp) và phường đã linh động giúp bé Vân có được giấy khai sinh. Ảnh: NH

Trao đổi với chúng tôi về vụ việc của cha con anh Hòa, chị Nguyễn Thị Thu Hoa, cán bộ tư pháp phường 3 (quận 10, TP.HCM), thông tin: “Sau khi nghe câu chuyện cũng như hoàn cảnh gia đình của gia đình anh Hòa, tôi thấy thương quá. Ban đầu, khi nhận giúp anh làm khai sinh cho cháu bé, tôi cũng rất lo lắng vì mình mới chuyển qua làm công tác hộ tịch, chưa rành hết quy định. Hơn nữa, cha của cháu bé không có thông tin nào của mẹ bé và cũng không có giấy chứng sinh. Tuy nhiên, nhận thấy vụ việc có thể giải quyết linh động, chúng tôi đã quyết làm…”.

Chị Hoa cho biết về thủ tục, để làm khai sinh cho cháu Vân thì cần phải có giấy chứng sinh. Do cháu không có nên được thay thế bằng xác nhận của hai người làm chứng. Tuy nhiên, nếu không có giấy chứng sinh thì phần người mẹ trong giấy khai sinh phải bỏ trống. Tới đây thì nảy sinh thêm một công đoạn nữa mà phường cũng phải xử lý là anh Hòa phải đăng ký nhận con. Theo quy định, trong tờ khai phải có ý kiến đồng ý của người mẹ. Nhưng ở đây, mẹ cháu đã bỏ đi biệt tích nên phường quyết định là trong tờ khai không cần có ý kiến này.

Cũng theo chị Hoa, ngoài ra theo quy định thì anh Hòa phải xuất trình những đồ vật hoặc chứng cứ khác để chứng minh quan hệ cha con. Tuy nhiên, anh Hòa cũng không có nên tới đây, phường hơi gặp khó một chút. Tuy nhiên, sau khi trao đổi nghiệp vụ, phường quyết định đi xác minh để làm chứng cứ.

Việc này chị Hoa đã trực tiếp đến gặp những người dân trong khu vực để thu nhận thông tin. Nhiều người đã xác định anh Hòa là cha cháu bé. Xong được thao tác này, phường đã cấp giấy khai sinh cho bé Vân.

“Cuộc đời của tôi thì đã xong nhưng con tôi chỉ mới mấy tuổi đầu, tương lai vẫn còn ở phía trước, nếu không có khai sinh thì xem như đời con lại giống như cha, mẹ nó thôi. Khi gặp cô Hoa, tui cũng nghĩ là không có đường ra. Ai ngờ cô gật đầu bảo giúp, tôi mừng rơi nước mắt. Từ khi được cô Hoa hướng dẫn làm bản tường trình cho đến khi con tôi có giấy chỉ mất gần 10 ngày. Cầm khai sinh của con, tôi vui không sao tả hết. Thật là cảm ơn cô ấy” - anh Hòa tâm sự.

“Khi nghe anh Hòa nói: “Chị ơi, cũng tờ giấy này mà hơn hai năm nay em ròng rã đi khắp nơi làm mà làm không được. Vậy mà chỉ mấy ngày chị đã làm xong cho cháu” - tôi nghe cũng rất cảm động. Có giấy tờ rồi, tôi mong các thủ tục, giấy tờ khác sau này của cháu cũng sẽ gặp thuận lợi” - chị Hoa chia sẻ.

NGUYỄN HIỀN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.