Lee Nguyễn thích ‘chông gai’?

(PL)- Trả lời về việc có hay không trở lại Việt Nam thi đấu, Lee Nguyễn khéo léo: “Thi đấu ở V-League luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi, vì nơi đây là quê mẹ của tôi…”.

Nếu như bốn năm về trước Lee Nguyễn chia tay V-League và sau đó anh đã đưa những clip của các đồng nghiệp V-League đá thô bạo, triệt hạ đối phương cùng những lời lên án các đồng nghiệp ở V-League thiếu chuyên nghiệp thì bây giờ Lee Nguyễn lại nhìn V-League với con mắt “thiện cảm”. Lee Nguyễn quả quyết: “Khi đã tham gia giải đấu thì phải chấp nhận và làm quen với nó!”.

Rõ ràng là Lee Nguyễn đã phát đi bức thông điệp muốn quay lại V-League thi đấu. Tuy nhiên, Lee Nguyễn không tiết lộ CLB nào anh sẽ đầu quân, thay vào đó là câu trả lời chung chung: “Người đại diện của tôi vẫn đang ráo riết làm việc với các CLB V-League. Việc bầu Đức của HA Gia Lai muốn có tôi hay không thì tôi cũng không biết vì tất cả người đại diện đang tiến hành làm việc. Trở về Mỹ, tôi còn phải làm việc với người đại diện của tôi nữa…”.

Lee Nguyễn từng trả lời báo chí rằng anh sợ hãi V-League bởi lối chơi triệt hạ. Ảnh: XUÂN HUY

Riêng việc trả lời câu hỏi vì sao khi đá ở V-League hai mùa trước đây Lee Nguyễn chơi không ấn tượng bằng khi trở về Mỹ thi đấu thì anh cho biết: “Do thời gian hai năm tôi thi đấu ở V-League không phải là nhiều nên tôi chưa thích nghi dẫn đến chưa phát huy được hết phẩm chất của mình…”.

Lee Nguyễn cũng cho biết dù về Mỹ đá giải nhà nghề Mỹ - MLS với những cầu thủ nổi tiếng như Henry, Beckham, Robby Kean, Lampard… nhưng Lee Nguyễn vẫn luôn nhớ V-League dù trước đây anh từng chê trách đây là giải đấu bạo lực và có lúc mang tính triệt hạ đối phương.

Cũng có thông tin rằng Lee Nguyễn về Mỹ vì muốn khoác áo đội tuyển Mỹ nhưng anh lại không được HLV trọng dụng và bây giờ anh muốn về Việt Nam thi đấu vì có nhiều cơ hội mở ra với anh trong đó có cả những show quảng cáo và nhất là những khoản lót tay rất đậm cùng lương rất cao.

Liệu việc Lee Nguyễn “quên” những xấu xí ở V-League để quay lại có phải vì những lý do ngoài bóng đá?

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.