Lê Văn Duẩn không dám xem đua ngày em trai đăng quang

(PLO)- Bất đắc dĩ chia tay đường đua Cúp Truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2018, từ  BV Trung ương Huế “chuyên gia nước rút” Lê Văn Duẩn không dám mở tivi xem chặng đua người em trai Lê Nguyệt Minh chiến thắng.

Lê Nguyệt Minh dành tặng chiến thắng thứ ba cho anh ba Duẩn.

Chặng đấu tốc độ 42 km vòng quanh Trường Tiền - Phú Xuân (Huế) dưới cơn mưa tầm tã chứng kiến chiến thắng của tay đua Lê Nguyệt Minh (Minh Giang TP.HCM). Cuộc chiến hướng đến chiếc áo xanh chung cuộc khá căng thẳng khi đối thủ xếp phía sau Nguyễn Thành Tâm (Hạt Ngọc Trời An Giang) đeo bám rất rát.

Nếu như ở các chặng đấu trước, Nguyệt Minh có trợ thủ đắc lực Lê Văn Duẩn thì sáng nay (7-4) tay đua người Hóc Môn đành tự lực cánh sinh để chiến đấu. Minh kiên cường không chỉ để khẳng định bản thân mà quyết tâm hoàn thành luôn nhiệm vụ anh ba Duẩn đã nhắn nhủ.

Nguyệt Minh xúc động sau chiến thắng tại mức đến.

Nước mắt hòa nước mưa sau cú nước rút đánh bại Nguyễn Thành Tâm, Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp) vạch mức đến, Nguyệt Minh bộc bạch: “Xin dành tặng chiến thắng này cho anh Duẩn, người đã hy sinh cho tôi rất nhiều. Mong anh dưỡng bệnh, sớm khỏe để trở lại đường đua”.

Chặng thi đấu thứ 9, người hâm mộ xe đạp cũng được chứng kiến ranh giới “ta - địch” bị xóa nhòa. Hình ảnh fair play giữa hai kỳ phùng địch thủ Lê Nguyệt Minh - Nguyễn Thành Tâm bắt tay chúc mừng nhau… khiến những ánh mắt nhòe đi vì xúc động.

Với lần thắng chặng thứ ba, Lê Nguyệt Minh duy trì ngôi nhất bảng điểm áo xanh. Trên bảng tổng sắp cá nhân, Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) trụ vững ngôi vị số một, trong khi chiếc áo trắng dành cho tay đua trẻ tạm thời do Nguyễn Cường Khang (Minh Giang TP.HCM nắm giữ).

Tay đua trẻ Nguyễn Cường Khang dẫn đầu giải thưởng áo trắng.

Từ các tay đua...

... đến khán giả Huế đội mưa xem đua xe đạp.

Trần Nguyễn Minh Trí không may bị té hai lần ở chặng thi đấu thứ 9.

Sáng mai (8-4), các tay đua tranh tài chặng thi đấu thứ 10 rất khốc liệt từ Huế về Đà Nẵng dài 109 km, vượt cùng lúc ba ngọn đèo: Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân.

 

Video chặng thi đấu thứ 9 Cúp Truyền hình TP.HCM 2018.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.