Kevin de Bruyne: Chấn thương hủy hoại đội tuyển Bỉ

(PLO)-Kevin De Bruyne khẳng định chấn thương đã buộc Bỉ “cho đi tất cả” sau thất bại 1-2 trước Ý, khiến đội bóng số 1 thế giới cúi đầu rời Euro 2020.

Tuyển Bỉ tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm trước khi hiệp một kết thúc. Romelu Lukaku thực hiện thành công quả phạt đền gỡ 1-2 sau khi Nicolo Barella và Lorenzo Insigne đã lập công cho Azzurri.

Tuyển Bỉ buồn bã rời sân sau thất bại. ẢNH: AFP

Đội bóng số 1 thế giới không có sự phục vụ của đội trưởng Eden Hazard do chấn thương, nhưng De Bruyne đã tạo ra hai cơ hội tuyệt vời ở hiệp hai mà Lukaku và Thorgan Hazard không thể chuyển hóa thành bàn.

Tuyển Bỉ lần thứ hai liên tiếp dừng bước tại tứ kết Euro. Nguồn: VTV 

Phát biểu với đài truyền hình RTBF, De Bruyne nói: “Chúng tôi thất vọng, nhưng thực tế chúng tôi biết rất khó khăn vì nhiều yếu tố chống lại chúng tôi”.

Ngôi sao của Manchester City chỉ ra chấn thương gân khoeo của Eden Hazard, chấn thương mắt của Timothy Castagne trận ra quân trong khi Axel Witsel chỉ mới bình phục chấn thương.

Đội hình ra sân của hai đội.

Trở lại sau việc đau ở chân, De Bruyne thừa nhận: “Chúng tôi gặp quá nhiều vấn đề về phong độ, cá nhân tôi, tôi không đạt được 100%. Tôi cảm ơn các nhân viên y tế đã làm một công việc đáng kinh ngạc để tôi có thể thi đấu dù bị rách dây chằng. Tôi đã chiến đấu hết mình, tất cả chúng tôi đã chiến đấu cho đến phút cuối cùng.

Trong hiệp một, Ý là đội chơi tốt hơn nhưng chúng tôi đã có cơ hội để gỡ hòa 2-2. Một số người sẽ thất vọng và sẽ chỉ trích chúng tôi nhưng tôi nghĩ người hâm mộ đã thấy rằng chúng tôi đã cống hiến tất cả”.

De Bruyne nhấn mạnh “Quỷ đỏ” sẽ làm lại tại World Cup 2022, nhưng thủ môn Thibaut Courtois thừa nhận thất bại là khó nuốt trôi, đồng thời thừa nhận tuyển Ý xứng đáng giành chiến thắng.

Thất bại cũng đồng nghĩa, tuyển Bỉ đau lòng rời tứ kết Euro 2020, hệt như cách đội bóng số 1 thế giới dừng bước năm 2016 sau thất bại trước Xứ Wales.

HLV Roberto Martinez ra dấu cho các học trò khi thời gian trận đấu còn quá ít.

HLV tuyển Bỉ Roberto Martinez cảm thán: “Thật đáng buồn và thất vọng, những cầu thủ này không xứng đáng bị loại. Tôi không thể đổ lỗi cho đội bóng của tôi, họ đã chiến đấu rất tuyệt vời”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.