Hết Tết rồi sao giá vẫn còn… Tết?

Qua Tết hơn tuần lễ, tôi đi mua rau quả, thực phẩm tại một chợ cóc trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Dạo quanh khu chợ tìm hiểu, tôi thấy hầu như tất cả mặt hàng, từ rau quả các loại cho tới thực phẩm là thịt, cá... giá đều tăng cao hơn rất nhiều so với dịp trong Tết.

Có những mặt hàng giá tăng cao gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi như đậu phụ, cá, rau... Khi hỏi giá cá trắm loại con khoảng hơn 1 kg, tôi giật mình khi nghe bà chủ bán cá phát giá những 120.000 đồng/kg trong khi bình thường giá cá trắm cùng loại chỉ là 70.000 đồng/kg.

Ghé hàng bán đậu phụ, tôi hỏi mua năm miếng, sau khi gói ghém rồi cho vào túi nylon cẩn thận, hỏi giá thì người bán bảo: “Của em năm miếng là 15.000 đồng”.

Tôi thắc mắc là bình thường năm miếng đậu giá chỉ là 10.000 đồng thì người bán đậu cười thanh minh: “Em thông cảm, ngày Tết mà...”. Nghe vậy, tôi cũng chỉ còn cách cười trừ.

Không chỉ mặt hàng thực phẩm là đậu phụ, cá… tăng giá và giữ ở mức cao mà một số loại rau tiêu thụ mạnh, được người tiêu dùng ưa chuộng như rau xà lách, rau cần nước, rau muống... cũng có mức giá ở trên trời. Một bó rau cần nước khoảng 500 g ở trong Tết giá chỉ là 10.000 đồng, bây giờ bị đẩy lên tới 20.000 đồng/bó.

Ngoài rau xanh thì dịch vụ hàng ăn uống với các món đặc trưng như bún, phở, giá cũng tăng cao chóng mặt khi người ăn phải chấp nhận giá đắt hơn ngày thường rất nhiều.

Không chỉ riêng năm nay mà căn bệnh tăng và giữ giá cao trong và sau dịp Tết đã gần như trở thành mạn tính, khó có thuốc chữa ở hầu hết các nơi.

Những người kinh doanh, buôn bán cứ nhân cơ hội Tết và mùa lễ hội rồi tự ý nâng giá thành lên thật cao.

Chỉ có người tiêu dùng là chịu thiệt khi mọi người phải móc hầu bao mà trong lòng đầy ấm ức, miễn cưỡng chấp nhận vì không thể không ăn, không uống...

Biết rằng giá cả có thể tăng trong mùa này nhưng tăng một cách vô tội vạ như thế thì khổ cho người tiêu dùng quá.

Thiết nghĩ việc kinh doanh, buôn bán theo kiểu tát nước theo mưa, cứ nhân cơ hội Tết, mùa lễ hội là “chém” thì không thể chấp nhận được. Vấn đề này cần các cơ quan chức năng ở địa phương phải vào cuộc để kiểm soát mức giá của các mặt hàng, giữ cho thị trường giá luôn bình ổn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.