Đội bóng nhí Thái Lan được mời dự lễ trao giải FIFA

(PLO)- “Lợn hoang”, đội bóng nhí vừa được cứu thoát khỏi hang động ngập nước, sẽ đến London vào tháng 9 và dự kiến lưu lại đây hai tháng. 

13 thành viên sẽ đến dự đêm trao giải FIFA diễn ra ngày 24-9 tới tại Anh theo lời mời của Chủ tịch Gianni Infantino.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Các cầu thủ nhí sau khi được đội cứu hộ phát hiện đang trú ẩn tại hang Tham Luang. 

Buổi lễ tôn vinh các cầu thủ bóng đá nam, nữ xuất sắc nhất cũng như các HLV hàng đầu thế giới. Infantino tuyên bố 12 thành viên đội bóng và HLV của họ trở thành khách mời danh dự của ông, sau khi lời mời trước đó - dự khán trận chung kết World Cup - bất thành do tình hình sức khỏe không cho phép.

Chủ tịch FIFA Infantino xúc động cho biết: “Cả thế giới theo dõi và cầu nguyện cho họ suốt chín ngày đêm, cho đến khi các chàng trai và HLV của họ được tìm thấy.

Nó chạm vào cả thế giới, đặc biệt là bóng đá vì đó là một đội bóng của các chàng trai. Như tất cả chúng ta có thể làm những điều không thể diễn tả bằng lời khi ở vào các độ tuổi 12, 13 hay 14 như họ.

Rất may đã có kết cục thật tốt đẹp. Họ được mời đến trận chung kết World Cup nhưng không thể đi được. Tôi hy vọng các em sẽ có mặt tại lễ trao giải FIFA tại London vào tháng 9 tới".

Ngay lập tức, một chiến dịch cứu hộ đã được chính phủ Thái Lan huy động mọi nguồn lực tham gia.

Video ấn tượng cho thấy các lực lượng đã dùng cáng cứu hộ các thành viên đội bóng "Lợn hoang" ra khỏi hang động. Nguồn: Thai Navy SEAL

Tất cả đang được theo dõi sức khỏe sát sao tại bệnh viện. Ảnh: AP-AFP

12 cầu thủ nhí tuổi từ 11 đến 16 được cho là mất tích cùng với HLV của mình sau buổi huấn luyện bóng đá ngày 23-6. Ngay sau đó, hành lý và xe đạp của họ được tìm thấy gần quần thể hang động Tham Luang, phía Bắc Thái Lan.

Ngày 25-6, chiến dịch giải cứu được chính phủ Thái Lan huy động. Chín ngày sau, hai thợ lặn người Anh đã tìm thấy 13 thành viên còn sống tại nơi trú ẩn phía cuối hang động.

Đến ngày 10-7, tất cả 13 thành viên được các lực lượng tham gia cứu hộ giải thoát sau 17 ngày bị giam cầm trong hang động ngập nước. Tất cả đang được theo dõi diễn tiến sức khỏe tại một bệnh viện tại Thái Lan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.