Đi đêm bị bắt vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội

Do không mang giấy tờ tùy thân nên các đương sự đã bị nhốt đến tám ngày.

Anh Trần Đức Dự (tạm trú 105/66 Hoàng Bật Đạt, phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM), cho biết: Khoảng gần 12 giờ đêm 7-8, do xe máy bị hư nên anh cùng bốn người bạn ở chung nhà trọ dẫn xe đi bộ trên đường Nguyễn Oanh (đoạn ngã tư An Nhơn, thuộc phường 6, quận Gò Vấp). Bất ngờ, hai bảo vệ dân phố chặn lại đòi kiểm tra giấy tờ tùy thân và giấy tờ xe. Vì không có miếng giấy nào lận lưng nên năm người đã bị bảo vệ dân phố đưa về trụ sở Công an phường 6.

Bị nghi ngờ là kẻ gian

Tại đây, các anh cho biết mình là công nhân của Công ty TNHH Xây dựng điêu khắc trang trí Lạc Hồng (phường An Phú, quận 2) và đang làm việc tại một công trình căn hộ cao cấp, ai cũng có gia đình và chỗ ở ổn định. Nhưng Công an phường 6 vẫn lập hồ sơ quy các anh vào diện người lang thang, cơ nhỡ, thậm chí còn nghi ngờ các anh có hành vi phạm tội. Họ đã giữ các anh ở trụ sở suốt đêm.

Đến 7 giờ ngày 8-8, anh Dự gọi điện thoại về cho vợ báo sự việc. Vợ anh liền mang giấy tờ tùy thân của cả năm người và giấy tờ xe đến Công an phường 6 để xin cho cả nhóm được trở về nhà. Nhưng một cán bộ đã từ chối giải quyết rồi còng tay năm người đưa ra ô tô chở đến Trung tâm Hỗ trợ xã hội thuộc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM.

Đi đêm bị bắt vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội ảnh 1

Anh Trần Hữu Vạn Phước (trái), một trong năm người bị bắt vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM sáng 8-8, vui mừng khi được cha bảo lãnh vào sáng 16-8. Ảnh: THÀNH NHÂN

“Tại đây, chúng tôi bị cắt tóc, giam vào phòng C3 hai ngày, sau đó chuyển qua phòng C5, C6. Trong căn phòng rộng khoảng 45 m2, chúng tôi phải ở cùng với 25 người khác. Trong nhiều ngày ở lại đây, chúng tôi bị người vào trước ở chung phòng đánh đập; bị lấy đồ ăn, thức uống do người nhà gửi vào” - anh Dự giật mình khi nhớ lại.

Ngày 10-8, trung tâm đã hỏi từng người một về việc có trộm cắp, hút chích ma túy hay không nhưng cả năm người đều trả lời giống như đã nói với cơ quan công an trước đó. Sau đó, trung tâm mới hướng dẫn họ cách làm thủ tục để gia đình bảo lãnh.

Ngày 12-8, anh của Dự từ Thừa Thiên-Huế mang theo các giấy tờ bảo lãnh có xác nhận của địa phương đi vào TP.HCM và cùng mẹ từ quận 9 đến trung tâm bảo lãnh cho Dự về nhà. Riêng bốn người còn lại vẫn còn phải tiếp tục ở lại trung tâm vì cha mẹ ở ngoài quê chưa vào kịp. Mãi đến sáng 16-8, gia đình của bốn anh mới đến được trung tâm để bảo lãnh cho thân nhân. Cũng trong ngày 16-8, anh Dự đã được Công an phường 6 cho nhận lại chiếc xe máy.

Lỗi không mang theo giấy tờ tùy thân

Trung tá Phan Văn Vui, Phó Trưởng Công an phường 6 (quận Gò Vấp), cho biết: “Khoảng 2 giờ sáng 8-8, chúng tôi có tiếp nhận năm người do bảo vệ dân phố đưa về vì nghi ngờ họ thuộc đối tượng xấu. Tất cả đều say, mùi rượu bốc lên nồng nặc và khi hỏi thì không ai có giấy tờ tùy thân. Họ khai đang ở phường 15, quận Tân Bình nhưng khi chúng tôi đưa một người trong số họ đến Công an phường 15 để xác minh thì công an khu vực ở đó lại nói họ chưa đăng ký lưu trú tại phường. Cho nên chúng tôi đã lập hồ sơ ban đầu và chuyển giao cho cán bộ phường để đưa năm người lên Trung tâm Hỗ trợ xã hội”.

Cũng theo Trung tá Vui, khi vợ anh Dự mang giấy tờ đến thì công an phường đã cử lực lượng hỗ trợ cho cán bộ phường chuyển người lên trung tâm. Bấy giờ, công an phường đã hướng dẫn gia đình liên hệ với trung tâm để bảo lãnh theo đúng thẩm quyền.

Ông Phan Ngọc Anh, Trưởng phòng Quản lý giáo dục hồ sơ - Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM, giải thích: Trung tâm thường tiếp nhận những đối tượng là người ăn xin trên đường phố; người lang thang sống trên vỉa hè không có giấy tờ tùy thân. Đối với năm người được phường 6, quận Gò Vấp đưa lên nêu trên, do hồ sơ ghi là diện lang thang và không có giấy tờ tùy thân nên trung tâm mới nhận.

Theo quy định của trung tâm, các đối tượng bị cấm hút thuốc, không được sử dụng tiền mặt; nếu người thân có gửi tiền vào thì tiền đó sẽ được chuyển vào căn tin để người bị tạm giữ chi phí vào việc ăn, uống theo nhu cầu. Trung tâm cũng có quy định các đối tượng phải cắt tóc gọn gàng để đảm bảo vệ sinh và để không bị nắm tóc đập đầu vào tường trong trường hợp có đánh nhau.

THÀNH NHÂN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.