Cập nhật tình hình sức khỏe nữ sinh nghi tự tử ở An Giang

(PLO)-  Hiện tại em NTNY, nữ sinh nghi tự tử ở An Giang vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM.

Sáng 9-12, trao đổi với PLO, chị gái nữ sinh Y. là Lê Thị Ngọc Mai, người đang chăm sóc Y. tại BV, cho biết hôm nay Y. vẫn uống thuốc của bác sĩ tâm lý. Mấy đêm rồi Y. không ngủ được, từ khi có thuốc em ngủ được chút nhưng vẫn chập chờn, giật mình. Hiện Y. vẫn buồn và hay khóc, tâm lý chưa ổn định.

Nữ sinh NTNY (bìa trái) vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM. Ảnh: HOÀNG LAN.

“Tình hình này chưa biết đến khi nào mới được xuất viện vì mỗi ngày bé vẫn phải gặp và trò chuyện với bác sĩ tâm lý để được hỗ trợ thêm. Hằng ngày tôi đưa bé đi dạo bên ngoài để thư giãn và giúp bé bình tâm” - chị Mai nói thêm.

BS Nguyễn Thành Đạt, Phó Phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện (BV) Nhi đồng 2 (TP.HCM), cho biết tình trạng uống quá liều thuốc salbutalmol của bệnh nhân Y. đã được xử lý, có thể xuất viện. Tuy nhiên bệnh nhân vẫn còn rầu rĩ, rối loạn tâm lý do stress, đang được bác sĩ hỗ trợ, nâng đỡ tinh thần.

Bệnh nhân Y. được BV Đa khoa Nhật Tân chuyển đến với tình trạng hạ đường huyết, trào ngược dạ dày, đau đầu do uống quá liều thuốc trị hen suyễn salbutamol.

Tại BV Nhi đồng 2, bệnh nhân được xử lý than hoạt tính, kháng sinh, thuốc giảm đau. Sau khi điều trị ổn định, dù tiếp xúc tốt nhưng em vẫn khóc và xúc động khi nhắc đến những sự việc gây ám ảnh tinh thần ở trường.

Ban đêm, em không ngủ được. Em luôn thắc mắc không biết mình đã làm gì sai và có tâm lý chán sống, không dám về trường đối diện với thầy cô, bạn bè.

Chuyên viên tâm lý đã cùng nói chuyện, khuyên nhủ, động viên, giải tỏa áp lực cho em. Cạnh đó, tư vấn cho người nhà cách an ủi, giúp em vượt qua giai đoạn khủng hoảng, hỗ trợ tinh thần kịp thời, tránh để xảy ra chuyện đáng tiếc.

Trước đó, vào sáng 30-11, giáo viên chủ nhiệm (GVCN) lớp 10A4, trường THPT Vĩnh Xương, An Giang báo tin em Y. không có mặt ở lớp và đã gọi điện báo cho gia đình biết. Cô giáo đã đi tìm và phát hiện em Y. bị ngất trong nhà vệ sinh. Em Y. được sơ cứu tại trường, sau đó được đi cấp cứu ở Bệnh viện Nhật Tân (TP Châu Đốc).

Sự việc đang được cơ quan chức năng xử lý.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.