Ai ‘kích hoạt’ cầu thủ nhập tịch?

(PL)- Chuyện cầu thủ nhập tịch rộ lên suốt thời gian dài và phần chính trong câu chuyện nhập tịch đấy lại xuất phát từ những nhà làm bóng đá, từ các ông bầu.

Từ quyền lợi của đội bóng trong việc lách luật để có thêm cầu thủ ngoại mà đăng ký là nội binh, nhiều đội bóng đã “động viên” và giúp đỡ cầu thủ ngoại nhập tịch. Tất nhiên đằng sau đó cũng có những khoản phết phẩy, lót tay rất lớn cho cầu thủ ngoại.

Đi đầu trong phong trào nhập tịch cầu thủ là đội ĐT Long An của bầu Thắng. Hồi đó đội bóng này cần bộ khung cầu thủ ngoại và đã thuyết phục để thủ môn Santos nhập tịch. Kết quả là cầu thủ này sau khi trải qua rất nhiều thủ tục và cả những thương lượng riêng với ông chủ đội bóng đã trở thành nội binh đầu tiên đến từ trời Tây. Sau đó là hàng loạt cầu thủ ngoại khác của nhiều CLB dấy lên phong trào nhập tịch. Đến độ mà có đội bóng ra sân đến sáu Tây nhưng vẫn đảm bảo là tám nội binh, ba ngoại binh. Các cầu thủ ngoại nhập tịch cũng hay lấy họ của các ông bầu đặt cho mình như một sự tri ân bởi những “món quà” lớn và những hứa hẹn. Như “anh em” cầu thủ Thái Lan lấy tên Đoàn Văn Nirus, Đoàn Văn Sakda để cùng họ với ông bầu Đoàn Nguyên Đức. Hay gần đây Gaston Merlo khi nhập tịch lấy họ Đỗ để nhớ đến người hay cho tiền và hay bao tiêu đội bóng của mình…

HLV Calisto luôn đánh giá cao nỗ lực, tài năng và sự hết mình của Đinh Hoàng Max. Ảnh: CTV

Việc “kích hoạt” cho phong trào cầu thủ nhập tịch phải nói là xuất phát chính từ những người làm bóng đá nội muốn lách luật, sau đó thuyết phục cầu thủ ngoại. Phong trào đấy cứ nhân lên rồi sau đó thấy phình ra quá thì điều lệ giải khống chế lại.

Còn các cầu thủ nhập tịch thì có những người rất muốn khoác áo đội tuyển hoặc được hứa hẹn cho lên tuyển. Điển hình như Phan Văn Santos hay Đinh Hoàng Max, Huỳnh Kesley…, rồi sau một giải giao hữu họ bỗng dưng bị cấm cửa lên tuyển.

Có lần trao đổi với chúng tôi, ông cựu Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ thừa nhận rằng ông bị “lệnh miệng” đừng đưa cầu thủ nhập tịch lên tuyển (!?). Và từ đó đến nay “lệnh” trên vẫn tồn tại.

Thế mới biết đường đi của cầu thủ nhập tịch đến từ đâu và việc cấm cửa họ lên tuyển cũng từ đâu. Khổ nỗi đường đi đấy đến nay ông bầu nào cũng chối, còn việc cấm cửa đấy thì tự hiểu chứ không có lệnh cấm và cũng không có luật nào ban hành cả.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.