1 học sinh bị cô giáo đánh bầm tím mông

(PLO)- Sau khi đi học về, gia đình bé  K. phát hiện thân thể con bị bầm tím. Gia đình hỏi chuyện mới biết cháu bị cô giáo đánh.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCMtrưa 8-12, ông Lê Ngọc Khanh, Phó phòng GD&ĐT huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, xác nhận sự việc trên xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Hữu (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Theo ông Khanh, sáng nay, sau khi nắm thông tin, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đức Hòa, nhân viên phụ trách thanh tra của phòng cùng thầy hiệu trưởng và cô giáo gây ra sự việc đã đến gia đình thăm hỏi cũng như tìm hiểu rõ sự việc để có hướng giải quyết.

Ông Khanh cũng cho biết thêm, ngay chiều qua, thấy con đi học về bị bầm tím, phụ huynh đã dẫn con tới trường để hỏi rõ sự việc. Sau khi xác minh cho thấy cô giáo có đánh bé, hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Hữu cùng với giáo viên đã xin lỗi gia đình.

Một nguồn tin riêng của PV cho biết hiện Sở GD&ĐT tỉnh Long An cũng đã nắm bắt sự việc và lãnh đạo Sở cũng đang trên đường tới nhà gia đình học sinh để nắm tình hình và đưa ra hướng giải quyết.

Chiều 8-12, trao đổi với phóng viên, chị L, mẹ của bé K cho biết, bé K bị tổn thương phần mềm. Sau khi sự việc xảy ra, hiện tinh thần của bé cũng dần ổn định.
Chị L cho biết, sự việc xảy ra vào trưa hôm thứ 5 (ngày 6-12). Sau khi đi học về, lúc thay đồ cho bé K thầy thân thể con bị tím bầm, gia đình gặng hỏi cháu nói bị cô giáo đánh. Ngay trưa hôm đó, gia đình xuống tận nhà cô giáo để hỏi chuyện. Bản thân cô giáo có thừa nhận đánh cháu và gửi lời xin lỗi tới gia đình.
Chị L cũng cho biết thêm, sáng ngày thứ 6 (7-12), gia đình chị tìm lên trường gặp hiệu trưởng phản ánh sự việc. Sau khi tìm hiểu, ban lãnh đạo nhà trường cũng đã gửi lời xin lỗi tới gia đình.
Và trong sáng nay, phòng GD&ĐT huyện Đức Hòa, hiệu trưởng trường cùng cô giáo cũng đến nhà hỏi thăm tình hình sức khỏe của bé, xác minh thêm để đưa ra hướng giải quyết
Bé K là con trai đầu của gia đình chị L. Bé K bị khuyết tật ở chân. Năm nay bé 8 tuổi nhưng chỉ mới học lớp 1 vì gia đình cho đi học chậm. “Bé K ở nhà cũng nghịch lắm. Chắc do con tôi nghịch ngợm, cô nói không nghe nên mới đánh cháu như vậy. Ở nhà bé cũng nghịch lắm.Tôi chỉ mong sự việc. Tại vì con tôi cũng nghịch ngợm nên cô dạy không được mới đánh như thế. Từ khi sự việc xảy ra, cô giáo cũng đã nhận ra lỗi của mình và đến thăm cháu thường xuyên. Vì thế, gia đình tôi cũng đã tha thứ cho cô. Tôi hy vọng cô sẽ không bị đuổi việc”

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.