PNO - Anh bảo không sống chung với vợ, vậy người đàn bà đang quần quật trong bếp để lo cơm nước cúng tổ tiên anh là ai?
| Chia sẻ bài viết: |
phan hảo 24-02-2026 23:19:01
Nếu là tôi, tôi sẽ copy hoặc chụp lại đoạn tin nhắn đó làm bằng chứng. Chờ anh về nói chuyện thảng thắn, Chia sẻ lại những cảm nhận của mình về những việc anh làm dành cho gia đình, cho vợ con. Những tổn thương uất ức mà mình phải gánh chịu khi chứng kiến sự dối trá, lươn lẹo của anh ta. Đàn ông khi được nuông chiều, không gắn trách nhiệm gia đình thì chỉ là những đứa trẻ to xác, luôn cho mình cái quyền vậy đấy. Hở tí là đi quậy, hở tí là viện lí do này nọ. Vậy thì dù có là ngày tết thì cứ bình tĩnh và nói chuyện nghiêm túc giữa 2 người. Sau mấy ngày tết, khi ngày lễ qua đi, lúc này 2 bạn cần ngồi lại để có sự chia sẻ nêu lên quan điểm của mình. Mạnh mẽ và đưa ra một số yêu cầu với đối phương về trách nhiệm với gia đình không chỉ là sự nằm ở sự chung thuỷ mà còn là sự tôn trọng về mặt đạo đức, nguyên tắc xã giao trong xã hội. Còn anh ta im lặng hoặc không chịu thay đổi bạn có quyền nghĩ tới phương án tốt nhất cho sự lựa chọn khôn ngoan của mình: đó là buông tay để anh ta tự tung hứng với những lời nói dối của chính mình. Chúc bạn luôn bình tĩnh và sáng suốt với những nhận định đúng đắn của bản thân.
ĐAN LÊ 21-02-2026 20:28:11
"Tiễn" anh chồng đi cho nhanh, không có vợ chăm sóc thì anh ta cũng về sớm với bố mẹ anh ta cho rảnh.
Lan Thu 21-02-2026 17:33:06
Thế này ở vậy cho rồi, lấy chồng làm chi vậy trời.
Hoa 21-02-2026 11:07:04
Đấy mấy em gái đọc được thì cảnh giác với mấy gã đàn ông ly hôn với chẳng ly thân nhé.
Thanh Thủy 21-02-2026 11:05:28
Đọc xong tôi chỉ muốn cầm điện thoại đập luôn. Ngó qua thấy anh ta đang cầm điện thoại tủm tỉm mà sôi cả tiết.
Ngọc Tuyết 21-02-2026 11:04:19
Nghe cái giọng của chồng chị là tôi biết mối quan hệ này đang ở giai đoạn tán tỉnh thôi. Tuy nhiên, nếu không can thiệp thì nó sẽ tiến triển đấy. Chị đừng lặng thinh mà cần hành động đi. Nói thẳng cho anh ấy mà em biết rồi, anh tụt ngay vòi lại đê. Chồng chị nói đã ly thân nghĩa là chưa ly hôn để dò ý đối phương. Nếu người phụ nữ kia không do dự mà bật đèn xanh kiểu vâng, em rất thông cảm với anh thế là coi như xong đấy. Chồng chị cũng cáo lắm, nói là ly thân chưa ly hôn để có gì dễ dàng rũ trách nhiệm, anh ta luôn trong vai đáng thương và thật thà.
Minh 21-02-2026 11:01:01
Chị chiều chồng quá nên hoá hư đấy. Tôi cho rằng chị hãy nói chuyện nghiêm túc với chồng đi. Ngửa bài luôn, anh điều chỉnh được và nhận ra sai lầm thì cho anh cơ hội hàn gắn, đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại. Còn anh không nhận thức được thì thôi, giải phóng cho nhau. Lấp lửng rồi tự đày đoạ chính mình.
Kim Anh 21-02-2026 10:58:53
Hãy cứ úp mở, nửa đùa nửa thật. Đừng nói huỵch toẹt ra là em đã biết hết rồi. Thi thoảng lấp lửng một câu cho lão chồng phải đoán. Như vậy lão sẽ xoắn hết cả não, áp lực đổ mồ hôi.
Thu Hà 21-02-2026 10:57:20
Đừng thể hiện ra, cứ âm thầm theo dõi, anh ta sẽ còn lộ nhiều sơ hở. Bên cạnh đó, bạn hãy có những bước chuẩn bị cho bản thân, để lỡ có ly hôn thì cũng ở thế thượng phong nhé.
Hạnh 21-02-2026 10:55:59
Tôi cũng phát hiện ra chồng ngoại tình qua tin nhắn của trà xanh gửi cho anh ấy đêm mùng 1 tết đấy. Chồng tôi nhậu say quá để điện thoại đầu giường, ngủ quên. Bé trà xanh nhịn không nổi nhắn tin và tôi đã đọc được. Tết nhất lòi ra nhiều bí mật nhỉ.
Mai Quyên 21-02-2026 10:54:24
Ông nào ở nhà tay ôm khư khư điện thoại, đi đâu cũng cầm điện thoại kể cả vào nhà vệ sinh thì chắc chắn có vấn đề. Họ sợ vợ đọc được bí mật trong điện thoại của họ. Còn quang minh chính đại thì cứ ném điện thoại trên bàn, việc gì phải thế.
Đức Thắng 21-02-2026 10:52:52
Chị vẫn bình tĩnh lắm, tôi đoán chị vẫn cúng cơm xong xuôi đủ các mùng. Chị vẫn giả vờ với chồng là chưa biết gì và chị đang chơi trò mèo vờn chuột xem anh ta diễn tới đâu rồi thầm thưởng thức kịch hay. Chị cũng cao tay lắm. Anh chồng mới là kẻ đáng thương đấy, cứ tưởng có tất cả mà đâu biết vợ anh có thể bấm nút xoá bài bất cứ lúc nào.
Mai Lan 21-02-2026 10:50:28
Các chị thấy mình ngốc chưa ạ? Các chị nai lưng làm vợ đảm, tụi trà xanh nó ung dung hưởng thụ. Các chị cứ hầu hạ tổ tiên cơm nước nhà chồng, quần quật như trâu rồi chồng chê chị ám mùi dầu mỡ, lếch thếch lôi thôi. Tự giải phóng bản thân đi các chị ơi.
Thanh Thảo 21-02-2026 10:48:47
Vẫn cái bài thả thính tỏ vẻ đáng thương, anh đang ly thân, gia đình anh không hạnh phúc, vợ chồng anh không ở chung nhà. Thực ra tôi nghĩ kẻ thứ ba biết hết, gái mới lớn đâu mà không nhìn ra chiêu trò của mấy lão. Nó giả vờ làm thóc cho và mổ nhưng ai là thóc ai là gà thì chưa biết đâu nhé.
Lê 21-02-2026 10:46:38
Cứ lắm điện thoại, lắm vai, giả dối nhiều rồi thế nào cũng có lúc lỡ tay nhắn nhầm sang cho vợ. Lúc ấy thì vui phải biết. Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, không giấu được đâu các anh ơi.
Người ngoài chỉ có thể tác động đến hôn nhân khi người trong cuộc cho phép điều đó xảy ra.
Khi quyết định việc này, chồng tôi không hề có một cuộc họp gia đình để bàn bạc, phân chia trách nhiệm cho công bằng giữa các anh em.
Em cũng không nên và không cần níu kéo. Em đang từ chối ly hôn vì uất ức chứ không phải vì còn yêu.
Em không bắt anh ấy xóa sạch quá khứ nhưng cũng không cần ép mình chấp nhận điều khiến bản thân tổn thương chỉ để chứng minh sự rộng lượng.
Hành động tự ý quyết định một việc hệ trọng như vậy mà không hề bàn bạc khiến tôi rơi vào cảm giác hụt hẫng tột cùng.
Em đã mạnh mẽ gánh vác gia đình 15 năm, giờ là lúc em cần mạnh mẽ để bảo vệ mình. Hãy giành lại quyền tự do và quyền được tôn trọng.
7 năm qua anh ấy ở bên em là vì giá trị tâm hồn và con người em, hãy luôn giữ cho mình sự kiêu hãnh đó.
Tôi tự hỏi thiếu gì lúc để gọi mà cô ấy cứ chọn giờ giấc nhạy cảm, lúc gia đình tôi đang nghỉ ngơi, riêng tư như vậy...
Chỉ khi đóng hẳn cánh cửa cũ đã mục nát, chị mới có đủ không gian để đón những luồng gió mới, những niềm vui mới chị xứng đáng nhận được.
Thông thường, người vợ nào cũng mong chồng làm ra nhiều tiền, có thu nhập tốt để lo cho vợ con. Thế nhưng, em lại khác...
Đều từng đổ vỡ và đã bên nhau vài năm nhưng anh vẫn để ảnh vợ cũ công khai trên mạng xã hội, phớt lờ mong muốn được tôn trọng của tôi.
Hãy bù đắp cho con bằng sự quan tâm. Hãy đón con đi chơi, chăm sóc con nhiều hơn vào cuối tuần để san sẻ áp lực thời gian với vợ.
Hôn nhân đồng sàng dị mộng có thể ổn ở khía cạnh kinh tế và công năng nhưng về tâm lý và cảm xúc, nó giống như một quả bom hẹn giờ.
Cuối năm tôi cưới nhưng hiện tôi chỉ muốn hủy hôn vì mỗi lần tôi đến nhà chơi hầu như đều gặp chồng cũ của cô ấy đến thăm con.
Càng níu kéo chỉ càng đẩy cô ấy ra xa hơn, biến em từ một người yêu cũ từng thương thành một kẻ quấy rầy đáng sợ.
Nếu mẹ em hoàn toàn chủ động lựa chọn cuộc sống ấy, dù em thích hay không cũng không thể can thiệp.
Mẹ xin mình cho em trai đến ở nhờ để chuyện lắng xuống, đồng thời kéo dài thời gian để bố mẹ ở quê xoay xở, vay tiền trả nợ cho nó.
Khi phụ nữ nói: "Em không thể cố thêm được nữa" nghĩa là họ đã trải qua một quá trình dài chịu đựng, thất vọng và tự chữa lành trong cô độc.