Đi hết hành trình bằng lòng biết ơn

30/06/2026 - 19:10

PNO - Ngày 29/6, Báo Phụ nữ TPHCM phát hành số báo cuối cùng, khép lại hành trình 51 năm đồng hành cùng bạn đọc. Với nhóm phóng viên trang Văn hóa- Văn nghệ, điều còn lại sau cuộc chia tay này là những ký ức khó quên về những lần gặp gỡ, lắng nghe, sẻ chia; về sự tin cậy các chuyên gia, văn nghệ sĩ và bạn đọc đã dành cho chúng tôi suốt nhiều thập niên.

Những cuộc gặp làm nên ký ức nghề báo

Không dừng ở việc ghi nhận sự kiện hay giới thiệu tác phẩm mới, trang Văn hóa - Văn nghệ (VHVN) Báo Phụ nữ TPHCM còn luôn đồng hành cùng những vấn đề của đời sống văn hóa, từ việc bảo tồn di sản, gìn giữ sân khấu truyền thống, phát triển điện ảnh… đến những thách thức mới của công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

Đại diện Báo Phụ nữ TPHCM đón nhận bộ sưu tập tuần san Phụ nữ Chủ nhật  do Nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân (thứ ba từ phải sang) trao tặng tại Hội Báo toàn quốc 2024
Đại diện Báo Phụ nữ TPHCM đón nhận bộ sưu tập tuần san Phụ nữ Chủ nhật do Nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân (thứ ba từ phải sang) trao tặng tại Hội Báo toàn quốc 2024

Trên hành trình đó, chúng tôi may mắn nhận được sự đồng hành của nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý văn hóa và văn nghệ sĩ nhiều lĩnh vực. Có những bài viết, chuyên đề chúng tôi phải liên tục gọi điện, nhắn tin để kiểm chứng thêm thông tin, bổ sung tư liệu. Từ những cuộc trò chuyện ấy, chúng tôi còn nhận được nhiều góp ý thẳng thắn, chân thành, bổ ích.

Phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Hoài Sơn là một trong những chuyên gia dù vô cùng bận rộn nhưng luôn sẵn sàng đồng hành cùng trang VHVN. Từ những vấn đề thời sự trong đời sống VHVN đến các chủ trương, chính sách mới, những đề xuất nhằm tháo gỡ khó khăn và phát triển văn hóa, ông luôn dành thời gian chia sẻ với tinh thần trách nhiệm và xây dựng.

Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1 - năm 2025 có sự đồng hành của nhiều nhà văn, nghệ sĩ, đạo diễn tên tuổi
Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1 - năm 2025 có sự đồng hành của nhiều nhà văn, nghệ sĩ, đạo diễn tên tuổi

Phó giáo sư, tiến sĩ Phan An - nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ, bà Lê Tú Cẩm - Chủ tịch Hội Di sản văn hóa TPHCM, ông Lê Hoàng - Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TPHCM… - mỗi người, từ lĩnh vực nghiên cứu văn hóa, di sản đến xuất bản… đều giúp chúng tôi có thêm cách tiếp cận vấn đề sâu sắc và đa chiều hơn.

Trong quá trình tác nghiệp, những cuộc gặp gỡ nghệ sĩ diễn ra ở rất nhiều nơi: trong phòng tập, sau cánh gà, trên phim trường hay những buổi hẹn vội ở quán cà phê tranh thủ giữa 2 lịch làm việc. Không ít nghệ sĩ vừa kết thúc buổi diễn liền gọi lại cho phóng viên như đã hứa, dù đã là nửa đêm. Có người đang theo đoàn phim ở xa vẫn tranh thủ trả lời vài câu hỏi qua điện thoại…

Có những số điện thoại của nghệ sĩ đã nằm trong danh bạ nhiều thế hệ phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM. Nhiều cái tên đã trở nên quen thuộc với bạn đọc Báo Phụ nữ TPHCM như Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Trần Ngọc Giàu, NSND Trần Minh Ngọc, Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Ca Lê Hồng, NSND Trịnh Kim Chi, NSND Mỹ Uyên, NSƯT Võ Minh Lâm, NSƯT Hạnh Thúy…; nhà sản xuất Tường Vi, Vũ Phượng, Cao Tùng, Hoàng Quân…; đạo diễn Phương Điền, Lê Hùng Phương, Nhâm Minh Hiền, Vũ Ngọc Đãng… và các đơn vị sản xuất, phát hành, chiếu bóng.

Chúng tôi hạnh phúc hơn khi luôn được văn nghệ sĩ đồng hành trong các tọa đàm, diễn đàn, chương trình cộng đồng và nhiều hoạt động xã hội. Nhiều nghệ sĩ đã gắn bó với tờ báo và trang VHVN nhiều năm đến mức khi tòa soạn tổ chức sự kiện, họ sẵn sàng có mặt như một thành viên trong gia đình.

(Từ  phải qua) NSND  Mỹ  Uyênn, NS  ƯT  Võ  Minh  Lâmm, NS  ƯT  Lê  Trung  Thảo  ngồi  ghế  nóng  vòng  chung  kết  cuộc  thi  Kể  chyẹn  sách  thiếu  nhi  Lần  1 - 2025
(Từ phải qua) NSND Mỹ Uyênn, NSƯT Võ Minh Lâmm, NSƯT Lê Trung Thảo ngồi ghế nóng vòng chung kết cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi Lần 1 - 2025

Một trong những kỷ niệm khiến chúng tôi rất xúc động là khi NSND Kim Xuân trao cho tòa soạn bộ sưu tập tuần san Phụ nữ Chủ nhật chị đã cẩn thận lưu giữ suốt hàng chục năm và đóng thành từng tập. 14 tập báo ấy là tình cảm lặng lẽ mà bền bỉ của một nghệ sĩ dành cho tờ báo.

Với chúng tôi, những cuộc gặp gỡ, trò chuyện, những mối quan hệ ấy sẽ là một phần ký ức đẹp khi nhớ về những năm tháng đã gắn bó với tờ báo.

Cảm ơn những người đã trao gửi niềm tin

Trong hành trình 51 năm của Báo Phụ nữ TPHCM, bạn đọc luôn là lý do để những người làm báo tiếp tục công việc của mình. Bạn đọc đến với tờ báo từ nhiều thời điểm khác nhau, từ những người gắn bó với tờ báo giấy mỗi tuần đến những bạn đọc biết đến báo qua website và các nền tảng số.

Với trang VHVN, chúng tôi may mắn có những bạn đọc theo dõi đều đặn và đọc rất kỹ từng bài viết. Nhiều lời khen, lời động viên được gửi đến đúng lúc giúp phóng viên thêm vững tin với đề tài đang theo đuổi.

NSND Trịnh Kim Chi và các diễn viên, học viên thuộc sân khấu Trịnh Kim Chi trong chương trình Xuân âm biên cương do báo Phụ Nữ TPHCM tổ chức năm 2018
NSND Trịnh Kim Chi và các diễn viên, học viên thuộc sân khấu Trịnh Kim Chi trong chương trình Xuân âm biên cương do báo Phụ Nữ TPHCM tổ chức năm 2018

Cũng từ bạn đọc, chúng tôi nhận được những góp ý thẳng thắn về các góc nhìn còn thiếu, những chi tiết chưa được đào sâu, những vấn đề cần được tiếp tục làm rõ. Có đề tài được mở rộng hơn, có câu chuyện được nhìn lại cẩn trọng hơn.

Với người làm báo, sự theo dõi của bạn đọc là một cách đồng hành rất cụ thể, nhắc chúng tôi không ngừng cố gắng và luôn giữ được sự nghiêm túc với từng con chữ.

Ngày 29/6, Báo Phụ nữ TPHCM phát hành số báo cuối cùng. Sẽ không còn những cuộc điện thoại xin ý kiến chuyên gia cho một đề tài mới, những cuộc hẹn phỏng vấn sau cánh gà hay những lần gặp lại bạn đọc trong các chương trình của báo. Thế nhưng, sự tin cậy chuyên gia, văn nghệ sĩ và bạn đọc dành cho chúng tôi suốt thời gian qua sẽ mãi ở lại như một phần ký ức đẹp.

Xin cảm ơn vì đã đồng hành cùng Báo Phụ nữ TPHCM suốt 51 năm qua.

Ban Văn Hóa - Văn Nghệ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI