Sợ yêu người tốt, nên chốt người tồi!

30/06/2026 - 17:30

PNO - Sợ bản thân thua kém, không tốt bằng đối phương trong mối quan hệ yêu đương, một bộ phận người trẻ sẵn sàng chê người tốt, chốt người tồi…

Mạng xã hội Threads được một phen xôn xao trước một bài đăng với nhận định… ngược đời: “Nhiều đứa bây giờ không sợ yêu nhầm redflag (người độc hại) đâu. Chúng ta sợ gặp người tử tế”. Chủ bài đăng lý giải rằng yêu người tồi thì có cớ để khóc lóc, đóng vai nạn nhân và đổ lỗi cho số phận. Ngược lại, khi đối diện với một green flag (một thuật ngữ lóng chỉ những dấu hiệu, phẩm chất hoặc hành vi tích cực của một người), họ lại hoang mang vì sợ nhận ra lỗi lầm và sự thiếu nghiêm túc cho mối quan hệ lại nằm ở chính mình.

nhận định ngược đời khiến mạng xã hội xôn xao - Ảnh: Threads
Nhận định ngược đời khiến mạng xã hội xôn xao - Ảnh: Threads

Bài viết nhanh chóng thu về hàng ngàn lượt tương tác với vô số bình luận tranh cãi. Ở góc nhìn truyền thông, nhiều người nhận định, đây là một dạng nội dung cố tình xây dựng góc tiếp cận cực đoan, tạo ra sự phân cực để "kích war" (kích động tranh luận) nhằm tối ưu hóa thuật toán hiển thị. Và khi có người dùng vào phản biện thẳng thắn, chủ bài đăng lập tức lập lờ về mặt ngôn từ và quay sang đổ lỗi cho khả năng đọc hiểu của đối phương.

Dù ẩn sau một chiêu trò câu tương tác, chủ đề này thực chất đã chạm trúng vào một hội chứng tâm lý có thật của không ít người trẻ hiện nay khi họ có xu hướng tự hủy hoại những mối quan hệ lành mạnh.

Vấn đề ở những người "sợ gặp người tốt" này nằm ở nỗi sợ phải trưởng thành và có trách nhiệm trong tình cảm. Yêu một người đàng hoàng đôi khi đòi hỏi sự bao dung, chín chắn và nỗ lực hoàn thiện bản thân tương xứng. Khi song hành cùng một green flag, họ bị đặt vào một tấm gương phản chiếu, buộc phải nhìn thấy những phần ích kỷ, vụng về của mình. Đúng như tài khoản một tài khoản bình luận ngắn gọn: “Yêu người tệ thì mình là người tốt. Chứ yêu người tốt thấy mình tệ hẳn ra”.

Để né tránh áp lực phải thay đổi, nhiều người vin vào các lý do nghe có vẻ rất… nạn nhân như: tổn thương tuổi thơ hay vấn đề niềm tin… để làm lá chắn. Họ chọn nuông chiều thói xấu của bản thân, không muốn tin ai và vô tình đẩy những người chân thành ra xa.

Xu hướng tâm lý này cũng không quá xa lạ với nhiều người trẻ. Anh Minh Hoàng (28 tuổi, sống tại TPHCM) cho rằng: "Nhiều người trẻ hiện nay bị nghiện cảm giác kịch tính (drama) từ các mối quan hệ độc hại mang lại”. Nhận định này khá tương tự một bình luận ở bài đăng nói trên: “có những người thích quen trai đểu để cho có tí sóng gió để còn đổ lỗi.

Tuy vậy, đây không phải là một quan điểm sống dễ chấp nhận. Một số tài khoản đã chia sẻ trải nghiệm hạnh phúc khi bước từ một mối quan hệ tồi tệ sang một người tử tế, được bù đắp và trân trọng. Chị Thu Phương (25 tuổi, Thiết kế đồ họa, ở Tây Ninh) bày tỏ: "Tôi từng có giai đoạn luôn thấy bất an, nghi ngờ, chừa cho mình đường lùi khi gặp một người quá chiều chuộng mình chỉ vì bản thân chưa lành vết thương cũ. Nhưng khi mở lòng, tôi nhận ra tình yêu tử tế thực sự có sức mạnh chữa lành rất lớn”.

Để không rơi vào cảnh chê người tốt, chốt người tồi rồi tự hủy hoại hạnh phúc của chính mình, người trẻ có lẽ sẽ phải tỉnh táo nhìn thẳng vào chính mình. Thật ra bình yên không có nghĩa là nhạt nhẽo. Và như các phản biện trong bài viết đã chỉ ra, hãy ngừng đóng vai nạn nhân. Tổn thương trong quá khứ không phải là lời bao biện để cư xử kém chân thành trong hiện tại. Thay vào đó, ta hãy học cách chấp nhận rằng bản thân xứng đáng được yêu thương một cách đàng hoàng mà không cần bất kỳ điều kiện hay sự đánh đổi bằng nước mắt nào.

V.Đông

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI