PNO - Cuối năm tôi cưới nhưng hiện tôi chỉ muốn hủy hôn vì mỗi lần tôi đến nhà chơi hầu như đều gặp chồng cũ của cô ấy đến thăm con.
| Chia sẻ bài viết: |
Makisan 25-06-2026 16:05:57
Tôi là phụ nữ đã ly hôn, cũng có con nhưng trường hợp này tôi từ chối hiểu!
P/S: Tôi cực kỳ dứt khoát với chồng cũ, rất ít khi chạm mặt anh ta dù anh ta níu kéo. Lý do ly hôn là vì anh ta đã làm những việc tôi cực kỳ ghét, đó là xúc phạm mẹ tôi và gian dối chuyện tiền bạc.
Diễm 24-06-2026 20:25:12
Hơi khó cho bạn. Chồng cũ còn yêu muốn tái hôn. Với kiểu này bạn kết hôn rất khó. Thôi thì tác hợp cho họ quay lại nhé!
Trà My 24-06-2026 14:07:47
Nói thật nhé, nhiều người đàn ông bước vào mối quan hệ với mẹ đơn thân bằng tình yêu nhưng lại đánh giá thấp mức độ phức tạp của nó.
Họ nghĩ chỉ cần yêu cô ấy là đủ.
Không. Anh còn phải học cách sống chung với những cuộc gọi từ chồng cũ, những lần con nhắc về cha, những khoản tiền cấp dưỡng, những cuộc gặp bất đắc dĩ và đôi khi là những xung đột liên quan đến việc nuôi dạy con.
Nếu mới một năm tìm hiểu mà anh đã thấy ngột ngạt thì nên dừng lại để suy nghĩ thật kỹ. Sau cưới áp lực thường lớn hơn chứ không nhỏ hơn.
Châu Anh 24-06-2026 14:05:13
Một cuộc ly hôn văn minh là vẫn cùng chăm con nhưng không khiến người mới cảm thấy lạc lõng. Nếu anh liên tục có cảm giác mình là người ngoài thì hoặc họ chưa buông được quá khứ hoặc họ chưa thật sự đặt anh vào vị trí người đồng hành tương lai.
Đừng vội tự trách mình nhạy cảm quá.
Hồng Hoa 24-06-2026 14:03:53
Nếu anh mong sau khi cưới là cắt sạch mọi liên hệ thì có lẽ ngay từ đầu anh đã chọn sai đối tượng.
Cẩm 24-06-2026 14:01:21
Tôi thấy anh đang yêu một người phụ nữ nhưng lại mong một cuộc hôn nhân không có sự tồn tại của người cha đứa trẻ. Đó mới là điều khó.
Anh cưới cô ấy tức là cưới luôn hoàn cảnh của cô ấy. Người đàn ông kia có thể biến mất khỏi vai trò chồng nhưng không thể biến mất khỏi vai trò cha. Trừ khi anh ta bỏ con còn không thì đứa trẻ ấy sẽ kéo cha mình xuất hiện trong rất nhiều cột mốc của cuộc đời.
Toàn Nguyễn 24-06-2026 13:54:32
Đứa trẻ cần cha. Điều đó không ai phủ nhận. Nhưng một cuộc hôn nhân mới cũng cần ranh giới. Nếu người cha có quyền gặp con thì người chồng tương lai cũng có quyền được tôn trọng cảm xúc.
Hoàng Gia Tiến 24-06-2026 13:52:58
Anh không ích kỷ đâu. Rất nhiều người nói yêu một bà mẹ đơn thân thì phải chấp nhận quá khứ của cô ấy. Điều đó đúng. Nhưng chấp nhận quá khứ không có nghĩa phải chấp nhận sự hiện diện thường trực của người chồng cũ trong cuộc sống hiện tại.
Người ngoài chỉ có thể tác động đến hôn nhân khi người trong cuộc cho phép điều đó xảy ra.
Khi quyết định việc này, chồng tôi không hề có một cuộc họp gia đình để bàn bạc, phân chia trách nhiệm cho công bằng giữa các anh em.
Em cũng không nên và không cần níu kéo. Em đang từ chối ly hôn vì uất ức chứ không phải vì còn yêu.
Em không bắt anh ấy xóa sạch quá khứ nhưng cũng không cần ép mình chấp nhận điều khiến bản thân tổn thương chỉ để chứng minh sự rộng lượng.
Hành động tự ý quyết định một việc hệ trọng như vậy mà không hề bàn bạc khiến tôi rơi vào cảm giác hụt hẫng tột cùng.
Em đã mạnh mẽ gánh vác gia đình 15 năm, giờ là lúc em cần mạnh mẽ để bảo vệ mình. Hãy giành lại quyền tự do và quyền được tôn trọng.
7 năm qua anh ấy ở bên em là vì giá trị tâm hồn và con người em, hãy luôn giữ cho mình sự kiêu hãnh đó.
Tôi tự hỏi thiếu gì lúc để gọi mà cô ấy cứ chọn giờ giấc nhạy cảm, lúc gia đình tôi đang nghỉ ngơi, riêng tư như vậy...
Chỉ khi đóng hẳn cánh cửa cũ đã mục nát, chị mới có đủ không gian để đón những luồng gió mới, những niềm vui mới chị xứng đáng nhận được.
Thông thường, người vợ nào cũng mong chồng làm ra nhiều tiền, có thu nhập tốt để lo cho vợ con. Thế nhưng, em lại khác...
Đều từng đổ vỡ và đã bên nhau vài năm nhưng anh vẫn để ảnh vợ cũ công khai trên mạng xã hội, phớt lờ mong muốn được tôn trọng của tôi.
Hãy bù đắp cho con bằng sự quan tâm. Hãy đón con đi chơi, chăm sóc con nhiều hơn vào cuối tuần để san sẻ áp lực thời gian với vợ.
Hôn nhân đồng sàng dị mộng có thể ổn ở khía cạnh kinh tế và công năng nhưng về tâm lý và cảm xúc, nó giống như một quả bom hẹn giờ.
Càng níu kéo chỉ càng đẩy cô ấy ra xa hơn, biến em từ một người yêu cũ từng thương thành một kẻ quấy rầy đáng sợ.
Nếu mẹ em hoàn toàn chủ động lựa chọn cuộc sống ấy, dù em thích hay không cũng không thể can thiệp.
Mẹ xin mình cho em trai đến ở nhờ để chuyện lắng xuống, đồng thời kéo dài thời gian để bố mẹ ở quê xoay xở, vay tiền trả nợ cho nó.
Khi phụ nữ nói: "Em không thể cố thêm được nữa" nghĩa là họ đã trải qua một quá trình dài chịu đựng, thất vọng và tự chữa lành trong cô độc.