PNO - Hành động tự ý quyết định một việc hệ trọng như vậy mà không hề bàn bạc khiến tôi rơi vào cảm giác hụt hẫng tột cùng.
| Chia sẻ bài viết: |
Mỹ Anh 28-06-2026 07:46:28
Bản năng làm mẹ của người phụ nữ mạnh mẽ lắm. Cô ấy sẵn sàng chọn con bỏ chồng nếu bắt buộc phải lựa chọn. Điều đúng đắn nhất nếu thực sự yêu thương vợ thì đừng biến mình thành đối thủ của con cô ấy mà hãy làm cha của con cô ấy. Như vậy anh sẽ có một gia đình hạnh phúc.
Viên Viên 27-06-2026 11:00:56
Thực tế phũ phàng là anh không phải đang cạnh tranh với chồng cũ của vợ. Anh đang vô thức cạnh tranh với chính đứa con của cô ấy. Mà cuộc cạnh tranh đó anh sẽ không thắng được đâu.
Cầm 27-06-2026 10:59:15
Tôi thấy anh đang tự ái nhiều hơn là lo cho tương lai gia đình. Câu "tôi nhận ra mình chưa bao giờ quan trọng trong lòng cô ấy" nghe hơi quá anh ơi. Một người mẹ chọn con trước trong tình huống con bị bỏ lại không có nghĩa cô ấy không xem trọng chồng.
Trúc Thy 27-06-2026 10:55:52
Điều đáng nói nhất là người chồng cũ. Lúc cần thì giao con cho mẹ nuôi, lúc khó khăn thì mang trả. Nuôi con không phải dịch vụ gửi giữ mà thích nhận lại hay trả lại lúc nào cũng được. Người lớn xử lý kiểu đó thì người tổn thương nhất vẫn là đứa trẻ.
Bạch Cúc 27-06-2026 10:54:40
Trong cuộc sống thì chuyện lớn nhỏ gì vợ chồng cũng nên báo với nhau một tiếng. Đó là sự tôn trọng. Vợ anh chưa tinh tế trong ứng xử khiến anh cảm thấy bị coi như người ngoài là đúng rồi. Anh hãy thẳng thắn góp ý với vợ trên tinh thần xây dựng, vun vén. Vui vẻ tiếp nhận con của vợ và bảo vợ lần sau có gì em nhớ nói trước với anh một tiếng nhé, anh không phản đối em điều gì nhưng nói với anh để hai vợ chồng kết nối tốt hơn.
Bích Phượng 27-06-2026 10:54:17
Hôn nhân là hai người. Đón thêm một đứa trẻ vào sống chung đồng nghĩa thay đổi tài chính, không gian sống, thời gian và trách nhiệm của cả gia đình. Chuyện lớn như vậy mà tự quyết rồi thông báo sau thì đúng là coi thường người bạn đời.
Hải Vân 27-06-2026 10:51:30
Lẽ ra chính anh còn phải đề nghị đón con cô ấy về nuôi để vợ an tâm ý, nếu thực sự anh yêu thương cô ấy.
Kim Mai 27-06-2026 10:50:21
Trước khi kết hôn thì hai bạn đã phải bàn cho kỹ về chuyện này. Vợ bạn còn con của cô ấy nữa, cưới cô ấy là bạn phải bao dung và coi con của vợ như chính con ruột của mình cơ.
Tâm 27-06-2026 10:48:46
Nói nè, anh cưới một người mẹ đơn thân mà lại sốc vì cô ấy nhận con về nuôi thì ngay từ đầu anh chưa hiểu hết gói "mẹ đơn thân" mình đã chọn. Đứa trẻ không phải thú cưng muốn gửi đâu thì gửi. Đó là con ruột của cô ấy.
Người ngoài chỉ có thể tác động đến hôn nhân khi người trong cuộc cho phép điều đó xảy ra.
Khi quyết định việc này, chồng tôi không hề có một cuộc họp gia đình để bàn bạc, phân chia trách nhiệm cho công bằng giữa các anh em.
Em cũng không nên và không cần níu kéo. Em đang từ chối ly hôn vì uất ức chứ không phải vì còn yêu.
Em không bắt anh ấy xóa sạch quá khứ nhưng cũng không cần ép mình chấp nhận điều khiến bản thân tổn thương chỉ để chứng minh sự rộng lượng.
Em đã mạnh mẽ gánh vác gia đình 15 năm, giờ là lúc em cần mạnh mẽ để bảo vệ mình. Hãy giành lại quyền tự do và quyền được tôn trọng.
7 năm qua anh ấy ở bên em là vì giá trị tâm hồn và con người em, hãy luôn giữ cho mình sự kiêu hãnh đó.
Tôi tự hỏi thiếu gì lúc để gọi mà cô ấy cứ chọn giờ giấc nhạy cảm, lúc gia đình tôi đang nghỉ ngơi, riêng tư như vậy...
Chỉ khi đóng hẳn cánh cửa cũ đã mục nát, chị mới có đủ không gian để đón những luồng gió mới, những niềm vui mới chị xứng đáng nhận được.
Thông thường, người vợ nào cũng mong chồng làm ra nhiều tiền, có thu nhập tốt để lo cho vợ con. Thế nhưng, em lại khác...
Đều từng đổ vỡ và đã bên nhau vài năm nhưng anh vẫn để ảnh vợ cũ công khai trên mạng xã hội, phớt lờ mong muốn được tôn trọng của tôi.
Hãy bù đắp cho con bằng sự quan tâm. Hãy đón con đi chơi, chăm sóc con nhiều hơn vào cuối tuần để san sẻ áp lực thời gian với vợ.
Hôn nhân đồng sàng dị mộng có thể ổn ở khía cạnh kinh tế và công năng nhưng về tâm lý và cảm xúc, nó giống như một quả bom hẹn giờ.
Cuối năm tôi cưới nhưng hiện tôi chỉ muốn hủy hôn vì mỗi lần tôi đến nhà chơi hầu như đều gặp chồng cũ của cô ấy đến thăm con.
Càng níu kéo chỉ càng đẩy cô ấy ra xa hơn, biến em từ một người yêu cũ từng thương thành một kẻ quấy rầy đáng sợ.
Nếu mẹ em hoàn toàn chủ động lựa chọn cuộc sống ấy, dù em thích hay không cũng không thể can thiệp.
Mẹ xin mình cho em trai đến ở nhờ để chuyện lắng xuống, đồng thời kéo dài thời gian để bố mẹ ở quê xoay xở, vay tiền trả nợ cho nó.
Khi phụ nữ nói: "Em không thể cố thêm được nữa" nghĩa là họ đã trải qua một quá trình dài chịu đựng, thất vọng và tự chữa lành trong cô độc.