PNO - Anh vẫn qua lại thăm nom tôi mỗi ngày, tối lại về ăn cơm và ngủ bên nhà mẹ. Tôi cần làm gì để tháo gỡ nút thắt phức tạp này?
| Chia sẻ bài viết: |
Nguyễn Thu 24-11-2025 06:35:01
Tại má ham chồng quá làm chi? Một lần má còn chưa tởn à. Con người không biết suy nghĩ thấu đáo làm khổ tất cả những người thân của mình.
Minh Quyên
Tôi cũng ghét vô cùng những phụ nữ nhu nhược rồi cứ kêu mình mềm yếu và hay than thở.
Xuân Lý
Ơ hay, chồng không ham thì ham gì, trừ phi không phải đàn bà mới không ham chồng thôi. Bà là đàn ông hả mà nói như đúng rồi?
Nguyễn Thị Yến 22-11-2025 20:56:58
Vậy cứ cặp bồ thôi, tự dưng lấy chồng làm chi vậy?
Linh Lan
Đúng, mãi mới thoát ra được lại chui đầu vào rọ. Không ai tắm 2 lần trên 1 dòng sông, còn chị này thì hết nước chấm rồi.
Cẩm Quyên 22-11-2025 12:42:13
Con cái lớn rồi cũng phải thương mẹ, biết nghĩ cho mẹ. Đằng này đòi ra ngoài ở thế là làm khó làm dễ mẹ. Mẹ đã quá khổ, quá thiệt thòi. Sao không về mà hành bố tụi bây ý. Con cái giờ tụi nó ích kỷ lắm.
Tuyết Lan
Sao lại nói như thế, trẻ con có tội gì. Cay nghiệt vừa thôi bạn ơi.
Thanh Bình
Cũng tội nghiệp các cháu chị ạ, tự dưng mẹ đi lấy chồng xong phải gọi người khác là bố, còn về ở chung với bà (người già khó tính khó nết) nên các cháu khó có thể thích nghi.
Anh Trần 22-11-2025 12:40:37
Người ta cũng quá bất hạnh, số phận vậy chứ ai muốn đâu. Thương con thì bị nói là ích kỷ, còn vui vẻ với hạnh phúc mới lại bị bảo mẹ mà bỏ con. Sống sao cho vừa lòng thiên hạ.
Mai Linh 22-11-2025 10:52:24
Đời mình phức tạp thế mà còn cố lấy chồng tiếp rồi làm khổ cả người ta, khổ cả gia đình người ta. Con cái có phải ẵm ngửa lên ba nữa đâu mà lý do lý trấu. Ích kỷ vừa thôi. Bạn yêu thương gì chồng mới đâu, tôi thấy bạn toàn suy nghĩ cho bạn, cho con bạn thôi.
Đặng Hoài Sơn 22-11-2025 10:50:10
Muốn có hạnh phúc thì phải nỗ lực. Bạn đã quyết định đi bước nữa thì phải nghĩ cho cả chồng mới và gia đình anh ấy. Bạn cứ bo bo cho tàn dư của cuộc hôn nhân cũ, giờ còn dọn ra ngoài ở, tính mang cả con trai nhà người ta bỏ mẹ già theo bạn. Bạn vậy là ích kỷ quá đấy. Bạn đặt mình vào vị trí của bà mẹ chồng, của người chồng mới mà suy nghĩ xem.
Minh Anh
Tôi mà là mẹ chồng, tôi không bao giờ đồng ý cho con trai kết hôn với gái một lần đò như cô này. Quá phức tạp, cô ta đặt con lên đầu nhưng không làm tròn nghĩa vụ và trách nhiệm của người vợ. Nhìn con trai lấy phải vợ thế này quả là đứt từng khúc ruột.
Phạm Ngọc Sương 22-11-2025 10:47:28
Người chồng mới của bạn ok đấy. Kẹt giữa vợ và mẹ mà anh ấy chọn cả hai. Anh ấy là người khổ còn hơn cả bạn. Hãy trân trọng nhé!
Đặng Văn Thái 22-11-2025 10:46:03
Chị thử cùng chồng về trò chuyện với mẹ anh ấy, tâm tình, năn nỉ thuyết phục bà. Hãy thử chọn giải pháp vài ngày ở với con, vài ngày về nhà chồng để vẫn được gần con, vẫn chăm sóc được gia đình mới. Chị nghĩ sao?
Cẩm Quyên
Tôi cũng nghĩ thế, phải nỗ lực lên, tìm cách vun vén chứ không phải ngãng ra. Nếu nói câu chia tay dễ dàng là đầu hàng số phận. Nhu nhược thì không xứng đáng được hạnh phúc đâu.
Nguyễn Vân 22-11-2025 10:44:19
Chị ơi, các cháu cũng lớn rồi, chỉ 1 - 2 năm nữa thôi là các con có cuộc đời của riêng mình, bay cao xa khỏi mẹ. Nếu từ bỏ hạnh phúc lúc này, chị sẽ cô độc khi về già. Cả đời khổ rồi chị ạ, hãy một lần nghĩ cho bản thân đi chị.
Linh Đan 22-11-2025 10:42:23
Là người mẹ không thể nào bỏ con, xa con khi các con chưa thực sự trưởng thành và ổn định. Đứng trước ngã ba đường, đằng sau là cuộc hôn nhân tan vỡ với kẻ phụ bạc, hai ngã rẽ trước mặt, một bên là con, một bên là hạnh phúc cả đời mình. Mẹ lại đành lần nữa quên đi bản thân, quên đi mong muốn cá nhân, hạnh phúc chỉ vừa kịp chạm tay tới đã chực chờ vuột mất, vì mẹ chọn con. Đọc mà chảy nước mắt.
Phạm Thị Lan 22-11-2025 10:39:23
Đau xót quá chị ơi. Cố lên chị!
Người ngoài chỉ có thể tác động đến hôn nhân khi người trong cuộc cho phép điều đó xảy ra.
Khi quyết định việc này, chồng tôi không hề có một cuộc họp gia đình để bàn bạc, phân chia trách nhiệm cho công bằng giữa các anh em.
Em cũng không nên và không cần níu kéo. Em đang từ chối ly hôn vì uất ức chứ không phải vì còn yêu.
Em không bắt anh ấy xóa sạch quá khứ nhưng cũng không cần ép mình chấp nhận điều khiến bản thân tổn thương chỉ để chứng minh sự rộng lượng.
Hành động tự ý quyết định một việc hệ trọng như vậy mà không hề bàn bạc khiến tôi rơi vào cảm giác hụt hẫng tột cùng.
Em đã mạnh mẽ gánh vác gia đình 15 năm, giờ là lúc em cần mạnh mẽ để bảo vệ mình. Hãy giành lại quyền tự do và quyền được tôn trọng.
7 năm qua anh ấy ở bên em là vì giá trị tâm hồn và con người em, hãy luôn giữ cho mình sự kiêu hãnh đó.
Tôi tự hỏi thiếu gì lúc để gọi mà cô ấy cứ chọn giờ giấc nhạy cảm, lúc gia đình tôi đang nghỉ ngơi, riêng tư như vậy...
Chỉ khi đóng hẳn cánh cửa cũ đã mục nát, chị mới có đủ không gian để đón những luồng gió mới, những niềm vui mới chị xứng đáng nhận được.
Thông thường, người vợ nào cũng mong chồng làm ra nhiều tiền, có thu nhập tốt để lo cho vợ con. Thế nhưng, em lại khác...
Đều từng đổ vỡ và đã bên nhau vài năm nhưng anh vẫn để ảnh vợ cũ công khai trên mạng xã hội, phớt lờ mong muốn được tôn trọng của tôi.
Hãy bù đắp cho con bằng sự quan tâm. Hãy đón con đi chơi, chăm sóc con nhiều hơn vào cuối tuần để san sẻ áp lực thời gian với vợ.
Hôn nhân đồng sàng dị mộng có thể ổn ở khía cạnh kinh tế và công năng nhưng về tâm lý và cảm xúc, nó giống như một quả bom hẹn giờ.
Cuối năm tôi cưới nhưng hiện tôi chỉ muốn hủy hôn vì mỗi lần tôi đến nhà chơi hầu như đều gặp chồng cũ của cô ấy đến thăm con.
Càng níu kéo chỉ càng đẩy cô ấy ra xa hơn, biến em từ một người yêu cũ từng thương thành một kẻ quấy rầy đáng sợ.
Nếu mẹ em hoàn toàn chủ động lựa chọn cuộc sống ấy, dù em thích hay không cũng không thể can thiệp.
Mẹ xin mình cho em trai đến ở nhờ để chuyện lắng xuống, đồng thời kéo dài thời gian để bố mẹ ở quê xoay xở, vay tiền trả nợ cho nó.
Khi phụ nữ nói: "Em không thể cố thêm được nữa" nghĩa là họ đã trải qua một quá trình dài chịu đựng, thất vọng và tự chữa lành trong cô độc.