PNO - Anh trách tôi tính toán với chồng, tiền lương đưa hết cho vợ mà khi cần cứ phải như đi xin. Thế nhưng, anh không biết tiền anh lấy hơn cả lương đưa vợ.
| Chia sẻ bài viết: |
Uyên 02-02-2026 14:31:29
Bạn nói quá đúng.
Gia Hân 02-02-2026 14:30:18
chính xác!
Mi Lăng 02-02-2026 13:55:14
Sẽ có để đưa cho anh nhưng trước tiên anh phải bỏ vào thì mới có cái mà đưa chứ nhỉ. Anh bỏ vào quĩ gia đình thì ít, anh lấy ra thì nhiều. Anh khôn thế ai khôn lại với anh mà anh còn bày đặt tự ái.
Xuân Lan 02-02-2026 13:52:46
Các lão chồng khổ quá còn vợ thì sướng lắm. Giờ làm ngược lại, mình đưa cho các ổng mỗi tháng mươi triệu rồi sau đó các ổng phải tự tính toán lo toan hết cả gia đình. Đổi vai cho nhau đi xem ai khổ.
Bích Hà 02-02-2026 13:50:48
Chồng tôi nào khác gì. Tháng đưa được cho vợ 15 triệu đồng cứ tưởng to như bánh xe bò. Hai đứa con học hành, điện nước, chợ búa, mỗi ngày ông lấy 150.000 đồng để ăn sáng, ăn trưa và cà phê. Mình ông ngốn 4,5 - 5 triệu /15 triệu ông đưa. Vậy là vợ còn có 10 triệu chi hết các khoản. Thế nhưng mỗi lần vợ than hết tiền, ông lại bảo liệu cơm mà gắp mắm. Gắp mắm kiểu gì, cho con nhịn hay bỏ học? Ông nhịn được cà phê và ăn sáng không?
Hà Dung 02-02-2026 13:47:03
Bạn cứ gửi anh ấy xem bảo kê cho tiêu của gia đình mỗi tháng rồi hỏi anh ấy mỗi tháng đưa về được bao nhiêu. Nhiều khi mình cứ ôm vào hết, chồng tưởng tiền đưa đủ đáp ứng hết cho gia đình. Các ông còn chẳng biết giá cả rau, gạo, thịt đang tăng vù vù. Đưa vợ vẫn từng ấy nhưng lại đòi cơm dẻo canh ngọt, quần áo mặc phủ phê cơ.
Minh Hạnh 02-02-2026 13:44:14
Mấy lão chồng chuyên vậy nha. Đưa một lấy ba nhưng miệng lúc nào cũng ra rả làm bao nhiêu cô giữ hết còn gì. Nhà đủ thứ chi phí, vài cái đồng đưa về cứ tưởng to lắm. Nếu không có vợ vun vén, cơm còn chẳng có mà ăn đâu.
Vĩnh Bá 02-02-2026 13:20:12
Anh ấy coi ví vợ như cây ATM miễn phí cho tình anh em xã hội còn áp lực cơm áo gạo tiền thì để vợ ôm trọn rồi quay lại trách vợ tính toán nghe mà vừa buồn cười vừa xót.
Bình Nhi 02-02-2026 13:19:25
Chị nuôi cả cái nhà chứ không phải nuôi cái quỹ nhậu lưu động đâu mà tháng nào cũng xin tiền như xin lộc đầu năm. Lương đưa vợ cho có danh còn tiền thì đem đãi thiên hạ hết rồi về nhà lại đóng vai người bị tổn thương nghe mà muốn… tổn thọ luôn.
Lan 02-02-2026 10:18:20
Hay chị thử nói với anh ấy rằng nhà mình đang căng tiền thật sự nên mỗi lần anh xin thêm tiền nhậu là chị áp lực lắm chứ không phải vì chị keo kiệt với chồng.
Quỳnh Vân 02-02-2026 10:17:45
Chị nên bình tĩnh nói thẳng với anh ấy về giới hạn chi tiêu và thống nhất một khoản cố định cho các cuộc nhậu để khỏi vừa thiếu tiền vừa thiếu tôn trọng nhau.
Người ngoài chỉ có thể tác động đến hôn nhân khi người trong cuộc cho phép điều đó xảy ra.
Khi quyết định việc này, chồng tôi không hề có một cuộc họp gia đình để bàn bạc, phân chia trách nhiệm cho công bằng giữa các anh em.
Em cũng không nên và không cần níu kéo. Em đang từ chối ly hôn vì uất ức chứ không phải vì còn yêu.
Em không bắt anh ấy xóa sạch quá khứ nhưng cũng không cần ép mình chấp nhận điều khiến bản thân tổn thương chỉ để chứng minh sự rộng lượng.
Hành động tự ý quyết định một việc hệ trọng như vậy mà không hề bàn bạc khiến tôi rơi vào cảm giác hụt hẫng tột cùng.
Em đã mạnh mẽ gánh vác gia đình 15 năm, giờ là lúc em cần mạnh mẽ để bảo vệ mình. Hãy giành lại quyền tự do và quyền được tôn trọng.
7 năm qua anh ấy ở bên em là vì giá trị tâm hồn và con người em, hãy luôn giữ cho mình sự kiêu hãnh đó.
Tôi tự hỏi thiếu gì lúc để gọi mà cô ấy cứ chọn giờ giấc nhạy cảm, lúc gia đình tôi đang nghỉ ngơi, riêng tư như vậy...
Chỉ khi đóng hẳn cánh cửa cũ đã mục nát, chị mới có đủ không gian để đón những luồng gió mới, những niềm vui mới chị xứng đáng nhận được.
Thông thường, người vợ nào cũng mong chồng làm ra nhiều tiền, có thu nhập tốt để lo cho vợ con. Thế nhưng, em lại khác...
Đều từng đổ vỡ và đã bên nhau vài năm nhưng anh vẫn để ảnh vợ cũ công khai trên mạng xã hội, phớt lờ mong muốn được tôn trọng của tôi.
Hãy bù đắp cho con bằng sự quan tâm. Hãy đón con đi chơi, chăm sóc con nhiều hơn vào cuối tuần để san sẻ áp lực thời gian với vợ.
Hôn nhân đồng sàng dị mộng có thể ổn ở khía cạnh kinh tế và công năng nhưng về tâm lý và cảm xúc, nó giống như một quả bom hẹn giờ.
Cuối năm tôi cưới nhưng hiện tôi chỉ muốn hủy hôn vì mỗi lần tôi đến nhà chơi hầu như đều gặp chồng cũ của cô ấy đến thăm con.
Càng níu kéo chỉ càng đẩy cô ấy ra xa hơn, biến em từ một người yêu cũ từng thương thành một kẻ quấy rầy đáng sợ.
Nếu mẹ em hoàn toàn chủ động lựa chọn cuộc sống ấy, dù em thích hay không cũng không thể can thiệp.
Mẹ xin mình cho em trai đến ở nhờ để chuyện lắng xuống, đồng thời kéo dài thời gian để bố mẹ ở quê xoay xở, vay tiền trả nợ cho nó.
Khi phụ nữ nói: "Em không thể cố thêm được nữa" nghĩa là họ đã trải qua một quá trình dài chịu đựng, thất vọng và tự chữa lành trong cô độc.