PNO - Tết với em là ác mộng khi mẹ chồng cuồng dọn dẹp. Đồ đạc từ nhà kho đến phòng khách bà cứ khiêng ra rửa rồi khiêng về chỗ cũ mới vừa lòng.
| Chia sẻ bài viết: |
Tùy sức 04-02-2026 01:02:37
Đi làm về ghé ăn gì trước, kiếm chỗ nghỉ ngơi thư giãn khoảng 1 giờ. Về nhà thay đồ dọn dẹp cùng mẹ đến giờ ngủ, tắm rửa rồi leo lên giường. Chúc bạn ngủ ngon!
Hồng Nhung 03-02-2026 12:33:58
Mẹ ruột mình cũng vậy, sợ nhất là chuyện bắt lau từng miếng la phông, mà phải lau bằng giẻ lau tay, chứ không được dùng cây lau đâu, hình thời các mẹ ai cũng vậy.
Minh Ngoc Nguyễn 03-02-2026 10:52:30
Trời ơi sao giống nhà em thế! Mẹ chồng em còn có bài 'luộc' lại toàn bộ màn tuyn với vỏ gối cơ. Đi làm về nhìn sân nhà như cái tiệm giặt là mà muốn ngất xỉu. Em cũng chỉ biết ngậm ngùi làm cùng chứ không dám cãi, sợ mang tiếng lười. Thôi cố lên chị ơi, còn mấy ngày nữa là qua cái 'nạn' dọn nhà rồi.
Cà Tha 03-02-2026 10:51:02
Kiếp nạn 82 của con dâu.
Cô Lan 03-02-2026 10:48:58
Thực ra chúng tôi cũng mệt lắm chứ nhưng nhìn đồ đạc bụi bặm là không chịu nổi. Thói quen tích trữ từ thời khó khăn nó ngấm vào máu rồi, bỏ đi thì tiếc. Các con dâu cứ nhẹ nhàng bảo 'mẹ để đấy chúng con lo', làm xong sớm thì cả nhà cùng nghỉ, đừng có mặt nặng mày nhẹ mà xui cả năm.
Bà Bảy 03-02-2026 10:46:58
Đọc bình luận thấy ai cũng lên án, cười chê bà mẹ chồng. Tôi cũng là mẹ chồng đây, thanh niên các anh chị không bao giờ chịu hiểu người già chúng tôi. Chúng tôi giữ cho ai, chúng tôi đâu thể lột da sống mãi. Các chị cứ bảo chúng tôi bày vẽ, nhưng cả năm có cái tết, nhà cửa không sạch sẽ sao đón ông bà về được? Cái sập gụ, đồ sứ là kỷ niệm, là bộ mặt của gia đình. Chúng tôi già rồi, chỉ muốn cái nhà nó tinh tươm, các con chịu khó tí cho ấm cúng, chứ có phải hành hạ gì đâu.
Trả lời 2 thích 10 không thích
Huỳnh My
Bà nói thì hay lắm nhưng bà không đặt mình vào vị trí con dâu: cuối năm việc nhiều đã muốn kiệt sức còn phải dọn dẹp, bà ngồi không rảnh rỗi bà bày vẽ ra sao không kêu con trai bà làm? Gớm. Mấy bà mẹ chồng cứ nói để lại cho con cho cháu nhưng con trai của bà cũng hưởng sao lại bắt mỗi con dâu có trách nhiệm?
Lucena
Con dâu cần cụ giữ cho cô ta à hay họ kêu vứt cụ không cho vứt, muốn sống theo ý mình thì tự làm đi can cớ gì bắt người khác làm trong khi người ta không cần rồi lấy lý do là vì người khác vậy, tư tưởng áp đặt nghe rõ khó chịu.
An Bình 03-02-2026 10:43:21
Mình thấy bạn nên bàn với chồng. Chồng phải là người lên tiếng chứ dâu nói bà dễ dỗi lắm. Bảo chồng nói với mẹ là: 'Mẹ ơi, năm nay con đau lưng nhức mỏi, cả năm làm việc quá mệt, mẹ để đó con thuê thợ về đánh bóng sập'. Các cụ xót con trai nên chắc chắn sẽ đồng ý phương án nhàn hơn thôi.
Min khờ 03-02-2026 10:40:48
Chia sẻ với bạn nhé. Theo mình, năm sau bạn nên chủ động thuê dịch vụ dọn dẹp sớm trước 1 tuần. Bảo với bà là con đặt gói chuyên nghiệp họ có máy móc lau sập gụ tại chỗ sạch bong không cần khiêng. Tiền có thể tốn tí nhưng được cái thân mình nhàn, bà lại thấy nhà cửa sáng loáng cũng khó bắt bẻ.
Võ Bích Ngọc 03-02-2026 10:38:59
Nghe đoạn 'vỏ hộp bánh cũ' mà thấy bóng dáng mẹ mình trong đó. Các cụ coi mấy cái túi nilon với hộp nhựa như báu vật ấy. Chị cứ giả vờ đau lưng rồi nói mẹ chồng nhờ con trai don phụ, cứ để mẹ con họ tự giải quyết, mình đứng ngoài cổ vũ thôi.
Nn Minh Anh 03-02-2026 10:35:09
Cái sập gụ nặng cả tấn mà cụ đòi khiêng ra sân dội nước thì đúng là 'đỉnh của chóp' rồi. Nhà mình thì không khiêng sập nhưng mẹ chồng mình có đam mê rửa lại toàn bộ bát đĩa trong tủ dù cả năm không dùng đến. Tết là dịp để các cụ 'tổng duyệt' lại gia tài mà.
Nhím rừng 03-02-2026 10:33:32
Đọc bài của mom mà mình cười xỉu. Mẹ chồng mom chắc thuộc hệ 'vận động viên cử tạ' rồi,.Tết nhất mà cứ bưng ra bê vào như tập gym thế kia thì bảo sao xương sống không kêu rắc rắc. Thôi coi như tập thể dục miễn phí để ăn bánh chưng không bị béo mom ạ!
Liên83 03-02-2026 10:29:07
Cú canh gần tết có bầu, ốm nghén là thoát; khi đó mẹ chồng còn phục vụ cho con dâu nữa là.
Thỏ Bông 03-02-2026 10:27:04
Canh khi nào mẹ chồng không ở nhà, chị rủ chồng làm một cuộc cách mạng, quăng hết, bán hết những đồ cũ không xài thì năm sau đỡ phải dọn.
Lan 03-02-2026 10:25:24
Các cụ ai cũng thế cả, quen dần đi chị ơi, không có chuyện bà thay đổi đâu, mình không thay đổi thì thôi.
Mỹ Duyên 03-02-2026 10:22:58
Y chang má chồng và cả má ruột tôi. Tôi lấy chồng tưởng thoát cảnh dọn dẹp nhà hành xác của má tôi nhưng gặp mẹ chồng còn hơn, cái gì cũng giữ, cả vỏ thuốc tây, toa thuốc...
Người ngoài chỉ có thể tác động đến hôn nhân khi người trong cuộc cho phép điều đó xảy ra.
Khi quyết định việc này, chồng tôi không hề có một cuộc họp gia đình để bàn bạc, phân chia trách nhiệm cho công bằng giữa các anh em.
Em cũng không nên và không cần níu kéo. Em đang từ chối ly hôn vì uất ức chứ không phải vì còn yêu.
Em không bắt anh ấy xóa sạch quá khứ nhưng cũng không cần ép mình chấp nhận điều khiến bản thân tổn thương chỉ để chứng minh sự rộng lượng.
Hành động tự ý quyết định một việc hệ trọng như vậy mà không hề bàn bạc khiến tôi rơi vào cảm giác hụt hẫng tột cùng.
Em đã mạnh mẽ gánh vác gia đình 15 năm, giờ là lúc em cần mạnh mẽ để bảo vệ mình. Hãy giành lại quyền tự do và quyền được tôn trọng.
7 năm qua anh ấy ở bên em là vì giá trị tâm hồn và con người em, hãy luôn giữ cho mình sự kiêu hãnh đó.
Tôi tự hỏi thiếu gì lúc để gọi mà cô ấy cứ chọn giờ giấc nhạy cảm, lúc gia đình tôi đang nghỉ ngơi, riêng tư như vậy...
Chỉ khi đóng hẳn cánh cửa cũ đã mục nát, chị mới có đủ không gian để đón những luồng gió mới, những niềm vui mới chị xứng đáng nhận được.
Thông thường, người vợ nào cũng mong chồng làm ra nhiều tiền, có thu nhập tốt để lo cho vợ con. Thế nhưng, em lại khác...
Đều từng đổ vỡ và đã bên nhau vài năm nhưng anh vẫn để ảnh vợ cũ công khai trên mạng xã hội, phớt lờ mong muốn được tôn trọng của tôi.
Hãy bù đắp cho con bằng sự quan tâm. Hãy đón con đi chơi, chăm sóc con nhiều hơn vào cuối tuần để san sẻ áp lực thời gian với vợ.
Hôn nhân đồng sàng dị mộng có thể ổn ở khía cạnh kinh tế và công năng nhưng về tâm lý và cảm xúc, nó giống như một quả bom hẹn giờ.
Cuối năm tôi cưới nhưng hiện tôi chỉ muốn hủy hôn vì mỗi lần tôi đến nhà chơi hầu như đều gặp chồng cũ của cô ấy đến thăm con.
Càng níu kéo chỉ càng đẩy cô ấy ra xa hơn, biến em từ một người yêu cũ từng thương thành một kẻ quấy rầy đáng sợ.
Nếu mẹ em hoàn toàn chủ động lựa chọn cuộc sống ấy, dù em thích hay không cũng không thể can thiệp.
Mẹ xin mình cho em trai đến ở nhờ để chuyện lắng xuống, đồng thời kéo dài thời gian để bố mẹ ở quê xoay xở, vay tiền trả nợ cho nó.
Khi phụ nữ nói: "Em không thể cố thêm được nữa" nghĩa là họ đã trải qua một quá trình dài chịu đựng, thất vọng và tự chữa lành trong cô độc.